Vợ ốm


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]



Khương Diệp



Chiếc điện thoại trong túi reo bần bật “Anh ơi! Về đưa con đi học giùm em được không? Em mệt quá, chắc lái xe hông được rồi!”


Tôi lật đật xin với sếp cho tôi về. Lau dọn máy móc xong xuôi, tôi bấm thẻ rời hãng. Về đến nhà vừa kịp đưa con đến trường. Trên đường trở về tôi lo lo. Suốt mấy ngày nay vợ tôi có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng đi làm. Nói sao cũng không chịu nghe gì hết. Bực!


Quăng chùm chìa khóa lên bàn, tôi chạy vội vào thăm vợ. Mùa cúm quái ác đã vật em ngã quỵ. Nhìn em nằm trùm mền kín mít, miệng rên hừ hừ, tôi thảng thốt than thầm vì em nóng quá. Rót cho em ly nước kèm theo hai viên thuốc hạ sốt, đỡ em ngồi dậy, nhìn em khó nhọc nuốc từng ngụm nước, tôi thấy thương vô cùng.


Từ ngày có con, vợ chồng tôi hiếm có những khoảng khắc riêng tư như vậy. Hôm nay em ốm nằm nhà, tôi mới có cơ hội săn sóc em mà không có hai con bên cạnh. Cầm bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc, tôi hỏi em có mệt lắm không. Bờ mi run run khép hờ, mơ hồ một cái gật đầu nhẹ như mơ.


Nhào xuống bếp, loay hoay một hồi, tôi bưng tô cháo thịt thơm lừng mùi hành mùi tiêu, dỗ dành em ráng ăn cho khỏe. Mệt nhọc cố húp vài muỗng, em ngưng ngang. Năn nỉ em dùng thêm chút nữa, tô cháo cạn lưng với tiếng thều thào “Cám ơn anh!”


Màu hồng tươi đã mỉm cười trên khuôn mặt lúc nãy còn xanh mét. Dìu em ra vườn lan, kéo ghế em ngồi, nắng ban mai nghịch ngợm nhảy nhót làm rớt vài giọt nắng lên tóc. Cha, tóc em dạo này bạc nhiều rồi đó, nha em! Tóc anh cũng vậy! Hai đứa cùng im lặng cười cười, khóe mắt đong đưa ánh nắng lóng la long lánh…


Dòng đời hối hả chảy. Hai đứa mình đều vì cơm áo gạo tiền nên ít có những lúc tĩnh lặng bên nhau. Giờ có một đứa đau mới thấy phút giây này sao mà đẹp quá, quý quá!


Chim sau vườn tíu ta tíu tít hót, hoa nhè nhẹ đưa hương, gió đùa làm lá vàng rơi trên cỏ biếc. Hình như lá vàng và cỏ biếc đang thầm thì tỏ tình với nhau đó, em ơi!


Tôi và em chơi vơi, tưởng chừng những ngày mới yêu nhau đang dập dìu trở lại.


Ôi chao, cuộc đời dễ thương chi lạ, phải không em!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT