ISTANBUL (AFP) – Chính phủ gốc Hồi Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải áp lực nặng nề sau khi dân chúng giận dữ kéo xuống đường biểu tình phản đối, đụng độ với cảnh sát trong đêm thứ ba liên tiếp trong một loạt các cuộc phản kháng khắp nước.
Các cuộc biểu tình kèm theo bạo động ở Istanbul (Hình: BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

Cảnh sát hôm Chủ Nhật bắn lựu đạn cay và dùng vòi rồng để giải tán đám đông tuần hành tới văn phòng của Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul và Ankara.
Đám đông gọi ông Erdogan là “tên độc tài” và cho hay họ sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình cho đến khi chiến thắng. Một số quan sát viên cho hay có hàng trăm ngừơi biểu tình bị thương tích trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.
Cảnh sát hôm Thứ Bảy rút khỏi Taksim Square, quảng trường chính ở Istanbul, nơi được coi là điểm khởi đầu của các cuộc biểu tình phản kháng mới nhất, vốn nhắm vào việc xây cất một tòa nhà gần đó rồi lan rộng trên toàn quốc thành phong trào biểu tình chống chính phủ.
Các nguồn tin từ giới truyền thông cho hay cảnh sát tìm cách giải tán hàng ngàn người biểu tình và các cuộc đụng độ lẻ tẻ trên đường phố tiếp tục cho tới sáng sớm ngày Thứ Hai.
Bộ Trưởng Nội Vụ Muammer Guler cho hay có hơn 1,700 người bị bắt trên toàn quốc, dù rằng phần lớn đã được thả ra sau đó. Ông cũng cho hay có 58 thường dân và 115 cảnh sát viên bị thương tích trong vài ngày biểu tình phản kháng vừa qua. Các nhóm tranh đấu nhân quyền cho hay số bị thương cao hơn nhiều so với con số chính phủ đưa ra. (V.Giang)



























































































