LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
Cháu có chút việc, rất mong được cô giúp.
Cháu hiện đang sống ở Sài Gòn-Việt Nam. Cháu quen một người qua một website tìm bạn cách đây hơn 1 năm. Người đó lớn hơn cháu 18 tuổi.
Qua lời kể, anh ấy đang làm bác sĩ ở Santa Clara Medical Hospital. Sau những lần trò chuyện và gặp nhau trên skype, anh ấy bảo có kế hoạch về Việt Nam và muốn tìm một người để tiến đến hôn nhân.
Thư từ, trò chuyện trong suốt thời gian hơn 1 năm, cháu ít nhiều cảm mến và cũng muốn gắn bó cùng anh ấy. Và nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì Tháng Mười, 2013 anh ấy sẽ về Việt Nam để làm việc và chúng cháu sẽ cưới nhau.
Ngẫm chuyện đời khi đã có chữ “Nếu” chắc là con đường sẽ là chông gai, ghềnh thác. Cách đây 2 tháng, anh ấy ít trò chuyện và mỗi lần gặp nhau cháu lại thấy anh ấy sa sút, tiều tụy hẳn. Hỏi mãi, đến 2 tuần trước đây anh ấy mới bộc bạch là có chuyện không may trong sự nghiệp.
Trường hợp xảy ra khi anh ấy là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật, và bệnh nhân chết trên bàn mổ do tiêm thuốc quá liều. Nguyên nhân là do cô bác sĩ gây mê, tất nhiên không liên quan trách nhiệm đến bác sĩ phẫu thuật. Nhưng hình phạt dành cho cô bác sĩ kia là 10 năm tù và treo bằng bác sĩ vĩnh viễn. Cô bác sĩ đó chỉ mới 31 tuổi. Chỉ có anh ấy mới có thể giúp cô bác sĩ kia thoát án tù và vẫn giữ được bằng, nhưng đổi lại anh ấy phải chịu án treo bằng bác sĩ phẫu thuật thời gian 5 năm và 1 khoản bồi thường là 656.000 USD, bằng cách ký vào biên bản nhận trách nhiệm liên đới.
Anh ấy đã làm điều đó và giờ thành người tay trắng. Qua những lần trò chuyện, cháu cảm thấy anh ấy đang dần rơi vào tuyệt vọng. Dù hành động của anh ấy là giúp cô học trò của mình không mất hết tương lai, nhưng một người đàn ông 50 tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp và giờ không còn gì cả. Cú ngã này có lẽ sẽ kéo anh ấy xuống tận cùng vực thẳm cuộc đời.
Lòng cháu rối bời cô ạ. Không biết phải làm gì trước điều đó. Nếu thật sự anh ấy hi sinh những điều mình đang có là hành động vô cùng có ý nghĩa, vậy thì sao lại không thể đón nhận sự thật đó một cách thanh thản.
Cô có thể tìm hiểu giúp cháu trường hợp của bạn cháu thì hình phạt là như thế nào được không, vì luật ở Mỹ cháu không hiểu lắm, và cũng không có điều kiện để tìm hiểu.
Cô xem giúp cháu bệnh viện Santa Clara Medical Hospital, địa chỉ là ở đâu cô nhé.
Có người bạn cháu bảo rằng chẳng ai hy sinh điều đó cho một người lạ, suy ra cô gái kia (nếu trường hợp này là thật) chắc là người yêu của anh ấy. Tất nhiên, cháu không mong điều đó là sự thật cô à.
Mỗi ngày trò chuyện qua skype, nhìn anh ấy tiều tụy, lòng cháu se thắt lại. Cháu đề nghị anh ấy về Việt Nam, nhưng anh ấy bảo giờ thì không còn tiền dù chỉ để mua vé máy bay. Cô nghĩ giúp cháu, nếu 1 người làm bác sĩ phẫu thuật ở Mỹ hơn 10 năm, thì có phải khi mất đi 656.000 USD là trắng tay hoàn toàn hay không. Vì theo cháu biết qua báo chí, lương bác sĩ phẫu thuật ở Mỹ là rất cao. Cháu không muốn hoài nghi, nhưng không biết cách nào để giải tỏa những gút mắc trong lòng mình.
Mong cô giúp cháu. Cháu rất biết ơn cô.
Chúc cô một ngày làm việc thật vui.
Trân trọng.
Mỹ Duyên
*Cô Nguyệt Nga góp ý:
Cháu có thể vào link cô gửi dưới đây để check về anh bạn cháu. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ, từ tuổi tác, ngày ra trường, nơi từng làm việc, những sai phạm trong nghề, kiện cáo…và rất nhiều điều khác.
Chúc cháu may mắn và bình an trước mọi chuyện đã xảy ra và sắp xảy ra.
http://www2.mbc.ca.gov/LicenseLookupSystem/PhysicianSurgeon/Search.aspx

































































































