Bị bệnh nan y, chiếm trái tim mọi người bằng tiếng hát

HÀ NỘI (Asahi Asia Antenna)Suốt nửa cuộc đời, bé Nguyễn Phương Anh, 16 tuổi, phải ngồi xe lăn vì một chứng bệnh nan y khiến xương dễ bị gãy. Thay vì tuyệt vọng, bé Anh dùng giọng ca truyền cảm của mình để chiếm cảm tình của mọi người trên khắp Việt Nam.









Ảnh bé Nguyễn Phương Anh trong ngày trình diễn trên chương trình truyền hình Vietnam Got Talent, chụp lại từ trang mạng YouTube. (Hình: Colnav Nguyễn/NV)

Bẩm sinh, bé Anh đã mang chứng bệnh osteogenesis imperfecta, một rối loạn di truyền thể khiến xương của bé thật giòn và dễ bị gãy. Theo giới y khoa, cứ mỗi 20,000 người có một người mắc chứng này.


Bé Anh hiện đang học lớp bảy ở Hà Nội, từng bị gãy xương hơn 30 lần. Bệnh này làm bé chậm tăng trưởng, buộc bé phải dùng đến xe lăn để di chuyển từ lúc mới lên 8 tuổi.


Phương Anh nói: “Cháu buồn vì thấy mình không giống những người khác.” Tuy nhiên nhờ được cha mẹ thường xuyên hỗ trợ tinh thần, bé tìm được một tia sáng mới. Bé Anh tiếp: “Cưu mang một thể chất suy yếu cũng được nhưng cháu phải khám phá tài năng của mình.”


Thay vì để ý đếm số lần bị gãy xương, bé Anh tìm thấy niềm vui trong âm nhạc và ca hát.


Giờ hoàng đạo đến với Phương Anh hồi Tháng Hai năm ngoái. Do sự khuyến khích của bạn bè, bé Anh đi hát thử trên chương trình truyền hình “Vietnam Got Talent,” nơi những người bình thường khác lên đó để dự thi về các bộ môn ca và vũ.


Lần đó Phương Anh ca bản “Let’s Dance” của “diva” ca nhạc Hoa Kỳ Miley Cyrus.


Ngay khi vừa cất tiếng hát, bé Anh đã thu hút ngay được thính giả và mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Ban giám khảo cũng cảm kích không kém, một người nhận xét về khả năng của bé: “Cháu là người ra đời để mang lại giây phút hạnh phúc cho mọi người.”


Video về cuộc trình diễn của bé được phát tán khắp trên mạng và nhận được nhiều lời thán phục.


Trong năm nay, Phương Anh được Cơ Quan Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc, UNICEF, mời đến hát, kể cả nhiều nơi khác.


Được hỏi tại sao địa chỉ email của bé có kèm chữ “crystal,” bé Phương Anh đáp:


“Thể chất cháu tuy dễ vỡ nhưng tinh thần cháu thì khó lắm.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT