“Người chết” ở Trung Quốc sống lại vì khát nước

BẮC KINH (AP)Một cuộc biểu tình chống cán bộ thành phố Vũ Hán đánh chết người hóa ra đóng kịch, sau khi xảy ra một sự kiện bất ngờ, theo tường thuật của Tân Hoa Xã hôm Thứ Hai.









Cảnh công an Trung Quốc bắt một nghi phạm ở Xichang, tỉnh Tứ Xuyên. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Đoàn biểu tình gồm hơn 10 người hôm Thứ Bảy khiêng “xác nạn nhân” bán hàng rong phủ bằng tấm vải trắng tiến đến văn phòng thành phố, đòi số tiền tương đương vài ngàn dollar bồi thường cho người mà họ nói đã bị công an đánh chết.


Biến cố thu hút khoảng 300 người hiếu kỳ, cùng với chừng 80 công an túc trực chung quanh. Lúc bấy giờ ở tỉnh Hồ Bắc đang gặp nạn nắng nóng chưa từng thấy trong nhiều thập niên.


Cuộc biểu tình đang diễn tiến êm thấm thì người đàn ông được biết với tên Han nằm trên cáng, bổng vùng dậy đòi uống nước. Sau này ông Han kể lại với Tân Hoa Xã: “Lúc ấy tôi cảm thấy nóng quá hết còn chịu nỗi nữa.”


Theo cán bộ hành chánh địa phương giấu tên, người này từng bị công an bắt về tội gây rối trật tự, khi đặt xe bán nước chận lối đi ở gần trạm xe điện ngầm.


Không rõ làm sao người ta có thể đòi khiếu kiện khi “người chết” chưa được xét nghiệm y khoa. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT