Minh Dang
Trên một đài truyền hình ở Little Saigon, tối thứ Bảy tuần qua đã phát bản tin hàng trăm người xúm lại cướp, hôi của của một tài xế xe van. Trước đó, đã xảy ra nhiều vụ việc khác làm tan biến đi nét đẹp văn hoá Việt.
Thật ra báo chí trong nước và báo Người Việt đã cho đăng bản tin này từ khi vụ việc xảy ra. Vụ việc đã làm phẫn nộ cư dân mạng trong nhiều ngày. Đó là việc chiếc xe vận tải chở 1,300 thùng bia Tiger xuất phát từ Sài Gòn sáng ngày 4 tháng Mười Hai, khi chạy đến thành phố Biên Hoà thì bị lật nhào khi tài xế ‘ôm cua’ quá gấp. Hàng ngàn két bia đổ xuống giữa đường. Thay vì thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp, thì hàng trăm người chạy xe qua lại, cũng như dân chúng cư ngụ gần đó nhào tới “dọn sạch” số bia, bỏ mặc ông tài xế gào thét, khóc lóc thảm thiết van xin mọi người hãy dừng tay. Tội nghiệp người tài xế đã gặp nạn còn bị mất của, mà ‘của’ đó đâu phải của ông. Ông chỉ là người chuyên chở mướn.

Vụ ‘hôi của’ bia ngày 4 tháng Mười Hai gây phẫn nộ trong dư luận. Nguồn hình: vietnamnet.vn
Khi đọc những thông tin ấy trên Người Việt, bản thân tôi cảm thấy rất nhục bởi hành vi thiếu văn hoá, nhẫn tâm của những người này.
Nhục nhã hơn là vụ tai nạn trên đã được cả thế giới biết, sau khi nó được loan trên các phương tiện thông tin đại chúng ở California, và nhất là được phát trên Đài truyền hình RenTV-một đài truyền hình hàng đầu của Liên bang Nga. Vụ việc trở thành ‘nổi tiếng’, mà cũng là nỗi nhục của những người mang dòng máu Việt, trước con mắt của người nước ngoài.
Nhưng đây không phải là vụ đầu tiên phản ánh sở thích ‘hôi của’ của người Việt Nam trong nước. Báo chí trong nước ‘điểm’ lại một số vụ nổi đình đám như: Vụ hôi của từ tai nạn của một tài xế chở bia bị đổ tại cầu vượt Tân Thới Nhất, vùng ven Sài Gòn, trong ngày 2 tháng Bảy. Bia từ ‘trên trời rớt xuống’, hàng chục người tự nhiên ra khiêng về nhà…nhậu chơi, còn tài xế thì bó tay vì không thể một mình ‘chọi’ với chục người. Một vụ ‘cướp bia’ khác nữa, xảy ra trên cầu vượt Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh- Sài Gòn, khi tài xế chuyên chở bia gặp nạn.
Ngay cả thức ăn cho gia súc cũng bị cướp. Đó là vụ xe chở hơn 20 tấn thức ăn hỗn hợp dành cho…vịt bị lật nhào xuống ruộng tại tỉnh Bình Định hồi tháng Tám năm 2012. Bà con nông dân ‘xông’ ra mang thức ăn về cho gia súc nhà mình, thay vì giúp tài xế bỏ trở lại lên xe.
Nhưng ‘sướng’ nhất là được… cướp tiền. Một người đàn ông đi xe máy, đến một vòng xoay ở khu vực Chợ Lớn, Sài Gòn, thì bị bọn cướp giựt giỏ. 50 triệu đồng (tương đương $2,500) tung tóe ra đường. Thay vì nhặt giúp nạn nhân bị cướp, nhiều người chạy lại nhặt tiền bỏ vào…túi mình.

50 triệu đồng văng ra đường ở Sài Gòn, dân tranh nhau nhặt. Nguồn: thebox.vn
Tham lam của cải vật chất, tiền bạc của người khác đã đành, một số người Việt trong nước đã làm đỏ mặt nhiều người khác khi tham lam cả miếng ăn. Hồi cuối tháng Mười, báo chí trong nước đưa tin việc xảy ra ngay ở thủ đô Hà Nội. Nhân dịp khai trương, một cửa hàng bán sushi ‘đãi’ nhiều suất miễn phí. Và thế là, hàng nghìn người chen lấn, tràn ra giữa lòng đường để tranh nhau từng suất ăn sushi miễn phí này, tạo nên một khung cảnh bát nháo, xô bồ, hỗn loạn ở cả một đoạn đường dài.
Hôm tiệm bánh 85 Degree Bakery Cafe khai trương ở Little Saigon, nhiều người xếp hàng rất trật tự để …mua bánh, chứ không phải nhận miễn phí. Thậm chí, họ kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình, không hề chen lấn, xô đẩy. Thật là một cảnh tượng đẹp, thể hiện đó là những con người có văn hoá.
Việt Nam trước đây không tệ như thế, bởi nhiều người đã rất tự hào về nền văn hoá của dân tộc mình trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng vì đâu ra nông nỗi này? Bây giờ là những ‘con sâu làm rầu nồi canh’, nhưng nếu cứ để như thế, sẽ còn có nhiều con sâu hơn nữa, thì văn hoá con người Việt Nam còn bị đánh gía thấp đến đâu?
Dù đang sống ở Mỹ, nhưng vẫn mang dòng máu Việt, qua những việc trên, tôi cảm thấy thật là nhục nhã làm sao!





























































































































