‘Giọng Ca Vàng’ Vương Dzung tâm sự chuyện nghề


Ðức Tuấn/Người Việt



GARDEN GROVE (NV)
Trong số các ca sĩ trẻ đoạt giải của cuộc thi “Giọng Ca Vàng 2012,” tên tuổi người ca sĩ được nhiều người chú ý nhất đó là Vương Dzung, được chú ý vì cô là người giành giải nhất.


Cô ca sĩ có dáng người cao, gầy, thon thả và giọng nói đặc sệt “Bắc” cho hay, quê cô là Hải Dương, “sang đây được hơn 3 năm, và gia nhập Trung Tâm Asia được một năm…”


Vương Dzung, là tên thật của cô. Dường như mỗi người đều có số, và số của cô là làm ca sĩ xuất phát từ các cuộc thi.









Ca sĩ trẻ của Trung Tâm Asia, Vương Dzung. (Hình: ca sĩ cung cấp)


Cô kể, “Hồi ở Việt Nam em đã từng thắng giải nhất của cuộc thi Sao Mai năm 2005.” Vương Dzung tâm sự tiếp: “Ở trong nước mỗi khi bạn thắng một giải nào đó là bạn được các bầu show gọi đi hát tới tấp. Còn ở đây thắng giải này nọ nhưng các bầu show chẳng coi trọng chuyện ca sĩ đoạt giải nhất nhì gì đâu.”


Vương Dzung nhớ lại hồi còn ngồi ghế nhạc viện Hà Nội. “Học hết 6 năm thanh nhạc cả thảy, sau đó mình đi hát cũng 5, 6 năm khắp nơi từ Nam chí Bắc,” vậy đó giữa lúc tên tuổi đang được nhiều người chú ý, đi show mỗi ngày.


“Lúc đó bận tíu tít, em đi hát khắp nơi…” Vậy mà bất ngờ ca sĩ Vương Dzung “nghĩ cuộc chơi” để sang Mỹ du học, đó là khoảng năm 2011.


“Dzung hát được mọi thể loại nhạc, nhưng có lẽ nhạc trẻ là dòng nhạc Dzung chuyên nhiều hơn.”


Cô nói hát nhạc trẻ để thấy con người mình lúc nào cũng trẻ, tuy nhiên đó chỉ là đi show thôi, còn khi tham gia trình diễn trong những chương trình thu hình DVD của Trung Tâm Asia thì cô hát nhạc của những nhạc sĩ xưa, những tác giả ở hải ngoại như Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Phạm Duy, thỉnh thoảng có một tí của Trịnh Công Sơn và hát nhiều những ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng.”


Vương Dzung có chất giọng khỏe, mạnh, tự tin và hình như có khuynh hướng rock một chút, thể loại nhạc dân gian đương đại cũng là sở trường của cô. “Loại nhạc ngũ cung đó anh!”


Hỏi: “Trên sân khấu Dzung ăn mặc thế nào?” cô nàng cười, nụ cười tinh nghịch “Cũng tùy hoàn cảnh, nhưng phần lớn Dzung mặc váy đầm ngắn.”


“Có sexy lắm không?”


“Có chứ, sexy hơi nhiều đấy!.”


Với phong cách biểu diễn mới lạ, sáng tạo và sôi nổi, đầy “lửa” như lôi cuốn khán giả về phía mình, bởi thế bất cứ khi nào Vương Dzung xuất hiện là sân khấu như nóng hẳn lên.


Ðã có hai tác phẩm DVD Asia 72 và 73, trong đó Vương Dzung được mời góp mặt, Vương Dung còn trẻ lắm “Em còn chưa đạt tới số 30 đâu anh!”


“Bạn so sánh thế nào về sự khác nhau giữa thế giới ca nhạc tại hải ngoại và Việt Nam?”


“Có rất nhiều sự khác biệt giữa bên này và bên kia, chẳng hạn như ở bên này thường giới khán thính giả nghe nhạc là các cô chú đứng tuổi, còn các bạn trẻ hầu như nghe nhạc ngoại quốc nhiều, bởi vì các cô chú nghe nhạc Việt nhiều nên họ có khuynh hướng thích nhạc xưa, chứ ít thích nhạc trẻ…”


Cô nói tiếp, “Ở Việt Nam ngược lại, giới trẻ nghe nhạc rất nhiều, bởi vậy nên lượng sáng tác của các tác giả trẻ cũng ồ ạt, trẻ trung hơn và do vậy ở trong nước nhạc mới có rất nhiều…”


Vương Dzung kể cô là con gái lớn trong gia đình, cha mẹ cô đều là những người thầy thuốc như bác sĩ, nha sĩ, “Thì Vương Dzung cũng theo chữ sĩ nhưng là ca sĩ… Mình khiêm tốn hơn cha mẹ mà phải không?”


Nhắc đến gia đình Vương Dzung dịu giọng, “Lúc mới sang, hai năm đầu, mình nhớ nhà, nhớ Việt Nam kinh khủng, đôi lúc chỉ muốn trở về bên đó thôi, đến lúc gặp chị bạn, chị ấy nói cứ thong thả chờ đến năm thứ ba, nỗi nhớ sẽ vơi, rồi không còn ham muốn về nữa… Mình không tin, nhưng rõ ràng bây giờ đời sống bận quá, chẳng còn nhớ nhiều như trước nữa!”


“Người ta nói những người trẻ bây giờ hay ‘nổi loạn’ lắm, điều này có đúng với Vương Dzung không?”


“Dzung ấy à? Thời kỳ nổi loạn đã qua lâu lắm rồi anh ơi! Bây giờ thì Vương Dzung sau những vấp ngã, đứng lên đã ‘già’ hơn 10 năm trước tuổi…”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT