Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – “100 Ngày Yêu” bi hài kịch – một câu chuyện làm người xem phải suy ngẫm hoài giá trị của tính nhân bản, của tình yêu thương lẫn nhau trong xã hội dù xã hội ở đây gói ghém trong gia đình nhỏ hay thế giới rộng lớn bên ngoài cũng thế.
Vẫn là câu hỏi: “Tại sao lúc chúng ta còn hiện hữu trên cõi trần gian không trao cho nhau tình yêu thật sự mà phải đợi đến lúc sắp phải chia tay nhau vĩnh viễn mới thấy quý, mới thấy cần phải tranh thủ để làm sao tỏ bày được tình yêu cho người thân yêu biết, mặc dù thời gian chỉ có 100 ngày mà thôi?”

Từ trái sang phải: cận cảnh Diễm Liên, Ngọc Ðan Thanh, Hoàng Châu, Nguyên Khang và Nguyễn Hồng Nhung. (Hình: Quang Minh-Hồng Ðào cung cấp)
Trưa và tối ngày Thứ Bảy, 31 Tháng Năm, kịch “100 Ngày Yêu” do ban kịch Quang Minh-Hồng Ðào chính thức mở màn lúc 2 giờ 30 và 7 giờ 30 chiều.
Chiếc bảng đăng hình poster để trước cửa rạp, ghi rõ hai chữ “Sold Out” cho thấy không còn bất cứ một chỗ ngồi trống nào của trên 800 chỗ ngồi của cả hai suất, để có thể cung cấp thêm cho khán giả nữa.
Khán giả đến xem kịch hôm nay là đủ mọi lứa tuổi, từ những em nhỏ, đến những cháu tuổi teen, hoặc những người trung niên và phần đông là các bậc cao niên được các con cháu mình đưa đi xem.
“100 Ngày Yêu” tác phẩm có nội dung một chút huyền bí, thuộc về thế giới tâm linh, bắt đầu từ lúc mở màn đến lúc kết thúc, khán giả ngồi xem phía dưới dường như bị cuốn hút vào những nhân vật trên sân khấu.
Nghệ sĩ Quang Minh thố lộ với phóng viên nhật báo Người Việt, “Ðể đạt được sự thành công của vở kịch hôm nay, cả đoàn đã tốn rất nhiều công sức, khổ cực vô cùng.” anh nói thêm, “Nếu khán giả chỉ tốn khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ để theo dõi tuồng kịch được ‘chạy’ như thế nào? thì anh chị em nghệ sĩ phải mất 3 tháng trời ròng rã tập luyện mới có được thành quả hôm nay.”

Hồng Ðào và Quang Minh trong một tình tiết xúc động. (Hình: Quang Minh-Hồng Ðào cung cấp)
“Ðuối quá!” đó là câu nói cả hai vợ chồng Quang Minh-Hồng Ðào thốt ra cùng một lúc! nghệ sĩ Hồng Ðào tiếp lời chồng, “Buổi diễn đã xong, mà đêm qua nằm ngủ mình vẫn còn như mơ” chị nói tiếp, “3 tháng trời trôi qua, mình thương rất nhiều cho các bạn đã kiên nhẫn theo đuổi thời gian tập luyện mà không bỏ sót ngày nào.”
Anh Quang Minh tiết lộ, “Chị Ðào ‘cưng’ ca sĩ đến tập kịch lắm, 3 tháng trời ‘bả’ lo nấu ăn, chăm sóc, mọi người, cưng như trứng mỏng.”
Ông bầu của đoàn kịch cứ xuýt xoa, “Thiệt tình là anh ngại, ngại ở chỗ ca sĩ họ đi hát mấy ngàn đồng một ‘sô’, mà đi hát thì khỏe re, chỉ leo lên hát vài bài xong là xuống, đằng này theo đóng kịch, họ phải tập dợt, ròng rã 3 tháng chứ ít sao… Thử hỏi vài ngàn trả cho họ cũng chẳng đáng.”
Vậy đó mà ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, bằng giọng Bắc nhẹ nhàng, cô nói, “Phải công nhận đóng kịch ‘phê’ hơn đi hát, vì khán giả xem kịch, khác hẳn khán giả đi xem ca sĩ hát.”
Ngừng một chút cô tiếp, “Khán giả đến xem hát, chỗ nào ưng ý thì họ im lặng thưởng thức, còn chỗ nào hổng ‘ưa’ là họ nói chuyện xì sầm, hay ăn uống, chén đũa khua như chợ búa vậy, ngược lại khán giả xem kịch thì chăm chú từng chút một, họ để ý từng cử chỉ, câu thoại và hành động kể cả âm nhạc phụ họa trong kịch nữa.”
Mà thật cứ “ngắm” khán giả đến xem kịch “100 Ngày Yêu” mới thấy khán giả quận Cam vẫn còn tha thiết với sân khấu kịch lắm, họ ngồi yên, chăm chú, để ý từng tình tiết, có đôi lúc người này quay qua sầm xì to nhỏ với người bên cạnh, “Ủa, sao kỳ vậy ta?” hay “Chắc anh này là bê-đê quá!”, còn mấy cô, mấy bà hay các cụ, thậm chí các ông thỉnh thoảng gỡ cặp mắt kiếng xuống chùi, chùi những giọt nước mắt…
“Thật sự mình mừng không phải với sự thành công của ‘100 Ngày Yêu’ mà mừng vì biết sân khấu kịch còn ‘đường sống’, để các bà bầu như Thúy Uyển, Túy Hồng… Còn can đảm để phục vụ nghệ thuật, cũng như cho bà con quận Cam mình lâu lâu đổi món ăn thuần túy Việt Nam,” ông bầu Quang Minh nói.
“Sẽ không có ai trong suốt kịch bản là vai chính hay vai phụ, sân khấu ‘100 Ngày Yêu’ mở rộng đất để từng diễn viên thể hiện được vai trò của mình.” dường như điều đó hoàn toàn đúng với lời giải thích của người giám đốc sản xuất, bởi lẽ mỗi nhân vật xuyên suốt toàn kịch bản đều có câu trả lời rất rõ ràng với khán giả “Tôi là ai?”
Hình ảnh khán giả bên dưới đứng lên vỗ tay trân trọng khen ngợi, cũng như thay cho lời cảm ơn chân thành nhất dành cho tất cả anh chị em ca nghệ sĩ trong đoàn, đó là niềm hạnh phúc nhất không gì quý hơn đối với tất cả những công lao của anh chị em nghệ sĩ đã bỏ ra.
“Sau khi vở kịch đã trình làng hôm qua, nhà tổ chức thu được lợi gì?”
“Bạn thấy đó rạp diễn thì nhỏ, nếu không có nhà tài trợ chắc tụi này lỗ đậm luôn vì chi phí quá cao, tuy nhiên điều mà mình thu lợi được là tình cảm nồng hậu của khán giả dành cho nghệ sĩ, cho sân khấu kịch, và cuối cùng là tác phẩm DVD làm kỷ niệm,” ông bầu Quang Minh thố lộ.
“100 Ngày Yêu” bi hài kịch – một câu chuyện làm người xem phải suy ngẫm hoài giá trị của tính nhân bản, của tình yêu thương lẫn nhau trong xã hội dù xã hội ở đây gói ghém trong gia đình nhỏ hay xã hội bên ngoài cũng thế.
Vẫn là câu hỏi: “Tại sao lúc chúng ta còn hiện hữu trên cõi trần gian không trao cho nhau tình yêu thật sự mà phải đợi đến lúc sắp phải chia tay nhau vĩnh viễn mới thấy quý, mới thấy cần phải tranh thủ để làm sao tỏ bày được tình yêu cho người thân biết, mặc dù thời gian chỉ có 100 ngày mà thôi?”




















































































































































