Một cựu cảnh sát viên New York tự sát sau khi bắn chết 2 con gái


HARRISON, New York (NV) – Hôm Chủ Nhật, tờ New York Daily News đưa tin một cựu cảnh sát viên với 22 năm trong ngành thuộc Sở Cảnh Sát White Plains ở New York đã bắn chết 2 cô con gái của ông, là Alissa, 17 tuổi, và Deanna, 13 tuổi, cùng 2 con chó cưng trong ngôi nhà của gia đình này trên đường Adelphi Ave. ở Harrison rồi quay súng tự sát vào hôm Thứ Bảy.




(Hình minh họa: Jewel Samad/AFP/Getty Images)


 Cảnh sát không nói rõ chi tiết vụ giết người rồi tự sát nói trên, chỉ cho biết rằng viên cảnh sát đã về hưu này, là Glen Hochman, 52 tuổi, từng được vinh danh về hành động cứu mạng một người đàn ông mới đây.


Alissa và Deanna đều là nữ sinh tại trường Trung Học Harrison High School. Bà vợ của hung thủ, là Anamarie DiPietro-Hochman, 50 tuổi, cùng với người con gái lớn của họ, là Samantha, 22 tuổi, đã đi xa trong lúc xảy ra vụ án mạng.


Sở Cảnh Sát Harrison được báo cáo về vụ án mạng sau khi nhận được cú điện thoại 911 từ một người láng giềng của gia đình nạn nhân vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều trong ngày.


Một người hàng xóm, là Howard Hollander, 52 tuổi, mô tả kẻ gây án là một người đàn ông trầm lặng, thường vui vẻ chào hỏi mọi người mỗi khi dắt chó di dạo ngoài đường.


Tối hôm Thứ Bảy, Học Khu Harrison đưa ra một bản thông cáo về vụ án mạng nói trên, cho rằng cuộc thảm sát đó là “một thảm kịch không thể nào hiểu nổi.” (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT