Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Cuối tuần vừa qua, nhật báo Người Việt nhận được hai tác phẩm CD của ca sĩ Thanh Long Bass, chủ đề: “Tương Tư…!” và “Anh Còn Nợ Em.”
“Ðây là hai tác phẩm CD mà tôi nghĩ rằng có giá trị cả về mặt nghệ thuật lẫn hình thức, nội dung,” ông Thành Hammer, tổng giám đốc điều hành của trung tâm Kim Lợi-Media, nói.

Ca sĩ Thanh Long Bass. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
Ca sĩ Thanh Long Bass cho biết hai cuốn CD là những tài sản quý báu của anh, trong suốt mấy chục năm đi hát.
Anh kể: “Mình đi hát đã lâu, có ý định làm CD cũng mấy năm rồi, cuối cùng, do bạn bè khuyến khích, hối thúc, nên cố gắng dành thời gian để chăm sóc hai tác phẩm CD đó.”
Chữ chăm sóc mà anh nhắc đến là từ phần hòa âm, phối khí đến vào phòng thu bấm máy.
Anh nhấn mạnh phần nội dung của hai tác phẩm CD này gồm nhiều ca khúc nhạc tiền chiến, hay nhạc tình lãng mạn, những bài hát được giới yêu nhạc rất mê, như Chiếc Lá Thu Phai, Thu Hát Cho Người, Chiếc Lá Cuối Cùng… (CD Tương Tư…!), hoặc Anh Còn Nợ Em, Em Hãy Ngủ Ði, Mùa Thu Cho Em… (CD Anh Còn Nợ Em).
Thanh Long Bass sở hữu chất giọng tenor, nhắc đến anh là nói về tiếng đàn điêu luyện, lối chơi chắc, vững.
Anh nói: “Tôi không thích kiểu cọ lắm đâu, miễn rằng tiếng đàn của tôi nghe mềm mại, nhẹ nhàng.”
Cứ mỗi lần người ca sĩ ấy cất tiếng hát là y như rằng khán giả phía dưới ngồi lặng im để thưởng thức chất giọng trầm ấm, quyến rũ, trong số những người bạn, đàn anh yêu mến giọng hát của anh có nghệ sĩ Thành Hammer, bao giờ cũng thế, mỗi khi nghe “bạn mình” hát ông đều nói: “Tôi say như say thuốc lào.”
Tất cả chừng ấy nhạc phẩm trong hai CD là những bông hoa réo rắt từng nốt nhạc trên cung đàn tình ái, là lời kêu gọi hãy yêu thương nhau, hay tình yêu nồng thắm, đớn đau khi phải chia tay, xa nhau.
Với giọng nói miền Nam chân chất, tiếng cười đôn hậu, ca sĩ Thanh Long Bass nói: “Ca sĩ dĩ nhiên là phải chung thủy với âm nhạc mà, phải không?”













































































