Gặp lại người yêu cũ trong công ty

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Cô ơi, sao trái đất này nhỏ quá. Con không ngờ con gặp lại người yêu cũ trong công ty của con. Con làm ở đây gần 5 năm rồi. Còn anh ta thì con quen cũng lâu lắm rồi, thời mới học đại học còn ngớ ngẩn, không đối xử với người ta tốt, khi chia tay cũng bạc bẽo lắm. Từ đó không có liên lạc gì.

Tuy sau này con nghĩ lại thấy cũng có lỗi khi “đá” người ta vì có người khác. Nhưng cũng chưa có dịp nào để tìm gặp hay xin lỗi. Tuy cũng ở Orange County này, nhưng hai đứa chưa bao giờ gặp lại. Anh ta học về máy tính còn con thì kế toán, và không có bạn bè gì chung. Mà chắc cũng không có duyên nên chưa bao giờ đụng mặt nhau hơn bảy năm nay.

Đùng một cái, cái “duyên” kia bỗng đâu rơi xuống lại. Hồi tháng trước, lúc ban của con đi ăn tiệc cùng ban kỹ thuật, con thấy ảnh mà rụng rời không biết phải làm sao. Lúc đó anh ta mới vào làm được 2 ngày thôi, bây giờ là tháng thứ 2 rồi. Tụi con đụng mặt nhau, chỉ mới gật đầu chào, chưa nói gì. Con thì quá bất ngờ không biết nói gì, còn anh ta vốn ít nói hay vẫn giận thì con không đoán được. Nói chung là con né ảnh cũng được, nhưng con sợ anh ta kể chuyện cũ lúc con “quậy” cho những người đồng nghiệp VN nghe, mà hai ba người VN trong ban đó là bạn của chồng sắp cưới của con.

Con sợ phiền hà rắc rối. Nếu lỡ sau này có chuyện thì con cũng phải chịu, nhưng giờ thì con đứng ngồi không yên, làm việc không được, vì cứ đoán già đoán non không biết anh ta có nói xấu gì con chưa… Con nên làm sao đây cô?

Kiều Ng.

*Góp ý của độc giả:

Bác Tám:

Hỡi cô gái, “Không đối xử với người ta tốt, khi chia tay cũng bạc bẽo lắm”!

Cô cũng biết mình “quậy”. Và “Tuy sau này con nghĩ lại thấy cũng có lỗi khi ‘đá’ người ta vì có người khác. Nhưng cũng chưa có dịp nào để tìm gặp hay xin lỗi.” như Cô nói:

Vậy giờ này có điều kiện gặp lại, còn chần chờ gì nữa mà Cô không nói lên lời xin lỗi, nhận lỗi với người xưa đi? Cứ nói là tại, bị… gì gì đó, mà tụi mình không nên duyên nợ. Chuyện xa xưa không thành, nếu có gì phiền lòng mong Anh bỏ qua cho, lỗi em làm em chịu, bây giờ mình hãy xem như là bạn. Mỗi người chúng mình, rồi sẽ có tương lai riêng!

Cô biết nhận lỗi, hãy can đảm nói lên nỗi lòng lo âu của mình. Tôi tin rằng anh chàng kia sẽ không đến nỗi “kể chuyện quậy” của cô cho người khác nghe đâu. Vì người ta thuờng nói: “Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy trở lại bao giờ”.

Và không những tha thứ suông thôi, mà anh ấy còn mang ơn cô nữa là đàng khác!

Hên quá, thiệt hú hồn! Anh ấy bảo vậy.

VanNguyen:

Tui nghĩ cô không nên lo lắng, cách tốt nhất là khi gặp mặt người bạn trai cũ, cô nên chào hỏi tự nhiên, nói một lời xin lỗi ngắn gọn, như là ‘Nếu ngày xưa em có làm gì để anh buồn thì hãy bỏ qua cho em’, chứng tỏ cho anh ấy biết là cô đã trưởng thành. Tui nghĩ một người đàn ông chính chắn sẽ không bao giờ đi nói xấu bạn gái cũ với người khác.

Còn nếu không may anh ấy là người nhỏ mọn, đi rêu rao chuyện ngày xưa của hai người với người khác thì người ta sẽ coi thường ảnh, chứ không phải coi thường cô. Và trong trường hợp xấu nhất chuyện đó đến tai chồng sắp cưới của cô thì cô cứ nói là ‘Tại hắn là người như vậy nên em mới bỏ hắn!’.

Tui nghĩ cô chỉ lo xa, chứ không có gì đâu.

Chúc cô vui vẻ!

Cô Nga:

Chẳng có gì mà cô phải lo. Đàn ông số phần trăm tẹp nhẹp, nói xấu… như đàn bà cũng ít lắm! Nên không có gì mà cô phải căng thẳng. Cần nhất là đừng có chạy lại mà nói với anh ấy rằng: Anh đừng nói xấu em!… Cứ bình thường chào hỏi, nhân một lúc thuận tiện cũng nên nói lời phải trái rằng là ngày xưa nông nổi nên đã cư xử kỳ cục, nay hai đứa đều lớn thôi chuyện cũ rất mong anh bỏ qua.

Người ta bỏ qua hay nói xấu mình cũng tùy vào cách cư xử của mình. Nếu mình biết điều nói lời phải trái, xin lỗi thì chẳng có ai làm điều gì xấu. Do đấy cô cứ tùy mà cư xử, cũng giống như mình soi gương, cười thì trong gương cười lại, mà nhăn thì trong gương nhăn lại. Thế thôi

 

************

*Vấn đề mới:

Con không thích suy nghĩ phức tạp, không thích bè phái, không thích nói sau lưng người thứ ba… Nghe bình thường vậy chứ con thấy con thuộc hàng hiếm đó cô. Trước giờ con đi đâu cũng thấy bè này, phe kia, muốn chơi với tất cả mọi người. Có lúc còn cố hòa giải các bên, nhưng rồi nhìn lại chẳng ai muốn chơi thân với mình. Ví dụ như nhóm mấy đứa trong chỗ hãng con làm, đám cưới nào của tụi nó con cũng được mời, được đi, nhưng những tiệc nhỏ nhỏ, mang tính bạn thân hay gia đình, thì con không được tham dự. Nên con mới nói là: “Muốn chơi với tất cả mọi người rồi nhìn lại chẳng ai muốn chơi thân với mình.” Người Việt Nam hay người ở đâu cũng vậy, mà nhất là Việt Nam mình thì lại hay bè phái, mà con thì ghét thiệt ghét mấy cái vụ này. Mà cách con làm người “trên trời rơi xuống” bao lâu nay con thấy cũng không ổn. Giờ không lẽ con chọn đại một phe nào con thích nhất con chơi hả cô? Cám ơn cô.

Con Ngố

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai

14771 Moran st.

Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT