LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Con kể cô câu chuyện của con, cô xem có “kỳ lạ” không, hay là bình thường. Con có người yêu cũ, quen hồi mới vào đại học. Sau đó vì nhiều lý do mà hai đứa chia tay. Lúc quen thì thương nhau thật, nên khi chia tay rồi, vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau, dù chỉ vài câu thôi. Chắc cả năm mới 1, 2 lần gì đó. Bây giờ tụi con ở xa. Con thì có chồng sắp cưới, còn anh ấy thì đã có vợ và con nhỏ.
Cách đây khoảng vài tháng, vợ của anh ấy gọi cho con. Rồi cổ khóc, cổ kể là anh ấy vẫn nghĩ đến con thế này thế kia. Con không muốn viết cụ thể.
Tóm lại là cổ nói anh ấy thương con. Con an ủi cổ, nói cổ với anh ấy có gia đình con cái để chăm lo là hạnh phúc nhất rồi. Từ từ cổ tin con không còn liên hệ gì đến anh ấy nữa, thì cổ nguôi lòng. Rồi bắt đầu từ đó, cổ cứ vài ngày thì liên lạc với con, hỏi thăm rồi hỏi ý kiến, kể chuyện chồng con cho con nghe. Con vì lịch sự nên ừ ừ và lắng nghe, lâu lâu an ủi động viên. Nhưng thực sự thì con không thích bị kéo vô câu chuyện của gia đình cô và anh ấy. Chuyện tình xưa khép lại cũng không dễ gì, tâm trạng con cũng lâu lắm mới bình ổn và đi tiếp, con không muốn lưu luyến hay liên quan gì đến người yêu cũ hay vợ người yêu cũ.
Cô thấy cô ấy có “kỳ lạ” không? Con không biết phải xử lý sao cho khéo nữa.
H. Vân
*Góp ý của độc giả:
Quảng Hà:
Bạn nên cắt đứt liên lạc với cô ấy, nếu như lòng mình đã hoàn toàn nguội lạnh tình cảm với người yêu cũ. Điều này không chỉ có lợi cho bạn, đó là có đủ thời gian và tâm trí lo cho người chồng sắp cưới và gia đình trong tương lai, mà còn có lợi cho gia đình anh ấy.
Người phụ nữ kia sẽ không bao giờ ngừng lại chuyện liên lạc với bạn, dù bạn có cố gắng thật nhiều để cho cô ấy hiểu rằng chuyện của bạn với anh ấy hoàn toàn chấm dứt. Ý nghĩ ‘chồng vẫn còn yêu người yêu cũ’ sẽ mãi luôn ám ảnh cô ấy, do đó dù tỏ ra khách quan thế nào đi nữa thì bạn cũng không thể không làm cho cô ấy tổn thương.
Dân Sài Gòn:
Người đời hay nói “Tình cũ không rủ cũng tới” điều đó cũng tùy vào mỗi con người, mỗi nhân cách. Và điều đó có thể trở lại chuyện “Quả tim có những lý lẽ mà lý trí không biết được.” Chuyện tình cảm sâu đậm tùy vào quả tim của mỗi con người nhưng khi đã có gia đình riêng, đã có tổ ấm thì chuyện lý trí phải đặt trên hết. Tình và nghĩa phải cân nhắc phải sáng suốt. Kỷ niệm luôn đẹp nhưng muốn tốt đẹp hơn nữa phải để vào chiếc hộp dán kín và bỏ vào tận nơi sâu thẳm nhất của quả tim mình. Mối tình xưa đẹp và trân trọng ở điều đó.
Ba Trợn:
Ui chời ơi sao trên đời này lại có người vợ thật là kỳ lạ zậy hè, nhưng mà cô cũng thật là kỳ lạ luôn đó nghe. Hai người kỳ lạ gặp gỡ trên phone nói chuyện kỳ lạ thật là kỳ lạ đó.
Nếu tui nói thẳng thì cô đúng thật là loại người lịch sự, hổng dám nói không và nếu cô cứ tiếp tục lịch sự như vậy thì cũng nên học thêm tính nhẫn nại cho cùng, còn nếu cô thật không thích cái kiểu lằng nhằng nhiều chuyện này thì làm ơn mạnh dạn nói thẳng với cô ấy là cô thật không có thì giờ cho những chuyện này và yêu cầu cô ấy từ nay đừng gọi cho cô nữa.
Túm lại là cũng không nên tìm hiểu tại sao cô ấy lại kỳ lạ như vậy kẻo lại trở thành kỳ lạ như cô ấy đó.
Phạm Thị Phu Nhân:
Thật ra thì mình phỏng đoán chỉ là chuyện trong một khoảng khắc bốc đồng của sự ghen tuông thôi mà. Nhưng cái dại của anh chàng này là có bao nhiêu “của nả” trong “dĩ vãng mà không biết giấu diếm” cứ kể cho vợ nghe nên vợ ảnh mới biết cô là ai. Rồi cũng có thể trong lúc “cãi nhau” ảnh phang một câu tỉ như “Hồi xưa tui quen H.Vân đẹp hiền gấp mấy lần cô mà tui còn bỏ chứ đừng có tưởng bở” thế là xảy ra câu chuyện cú phone!
Đôi khi cô cũng nên tự tin một chút vì có người nhớ nhung mình lâu như zậy. Nói chung là chẳng có sao! “Đàn bà nói nắng là mưa, nói bão cấp 8 là chưa có gì.” Cứ yên tâm.
Quỳnh Hương:
Theo tôi thì chuyện vợ của người yêu cũ gọi cho chị là một điều bình thường, nhất là khi anh chồng của cổ có nhắc nhớ gì đó đến chị.
Những cuộc gọi của cổ, vừa có thể là một sự kiểm tra xem hai người còn có mối quan hệ tình cảm gì không, vừa có thể là một lời “nhắc nhở” kiểu “tôi biết chuyện hết rồi nhé!” Nếu chị thật sự không còn tình ý gì với người xưa, chỉ muốn cuộc sống hiện tại của anh ấy được hạnh phúc thì chị sẽ biết cách nói rõ ràng và từ chối những cuộc nói chuyện với cô ấy.
Còn nếu trong lòng chị vẫn có chút vấn vương thì sẽ còn có sự tò mò muốn nghe, qua cô ấy, xem anh ta nói gì nghĩ gì về chị.
Tóm lại, chính chị là người thật sự muốn biết mình có thích những cuộc gọi trò chuyện này hay không và biết cách duy trì nó hay chấm dứt nó. Chuyện đơn giản như đang giỡn.
****
Vấn đề mới:
Cô ơi, người lớn sao ích kỷ quá. Gia đình con đạo Chúa, gia đình cô ấy đạo Phật. Mẹ con thì một mực bắt là cô ấy phải theo đạo, vì nhà con truyền thống nhiều đời sùng đạo. Trong khi ba cô ấy thì là một Phật tử kỳ cựu, ba cô ấy nói thẳng với con rằng ông rất ghét những người đạo Chúa “giả tạo.” Tụi con tính là làm phép cưới ở nhà thờ theo kiểu “đạo ai người đó giữ”, nhưng người lớn cũng không cho là không cho, nói cho hai đứa bỏ nhau. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, sao là người lớn mà không hiểu điều đó chứ. Con thương cô ấy rất nhiều, và muốn hai đứa thành vợ thành chồng và ở bên nhau suốt đời. Con sẽ không bỏ cô ấy. Nhưng con không biết làm sao để thuyết phục gia đình hai bên nữa. Có ai từng bị giống tụi con không, chỉ giúp với.
Thắng.Đ
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































