Ũớc vọng tuổi 28

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Besenly

Ngày này 28 năm về trước ba má đưa tôi đến với thế giới này.

Sinh nhật năm nay của tôi có sự trùng hợp kì lạ. Vì đây cũng là ngày 6 năm trước bà nội tôi, người thương yêu tôi nhất qua đời. Tôi chợt nhớ lại 1 điều rằng khi 1 sinh mệnh khác mất đi thì đâu đó xa kia cũng sẽ có một sinh mệnh khác được tạo thành. Cho nên tôi không được để cho sự ra đi của người bà yêu thương tôi nhất và đứa em tôi thương nhất phải buồn bả vì tôi. Họ chỉ đi về sống ở một nơi khác… không có gia đình tôi.
 
Ở cái tuổi gần ngưỡng 30, tâm hồn vẫn vậy. Một lòng một dạ mang ơn ba má, các em, gia đình, thầy cô và những người bạn thân chí cốt. Cho đến bây giờ có thể nói là tôi mắc nợ họ hơi bị nhiều rồi. Nợ nhiều nhất chính là một nụ cười hạnh phúc. (Một nụ cười không phải là mĩm chi cọp.)

Cho nên kết thúc tuổi 27 tôi muốn một lần nữa cho mình cơ hội để bắt đầu với một thử thách mới, để tạo ra những kết quả khác mới hơn và tốt hơn. Kết thúc một công việc đến lúc phải dừng. Kết thúc một tình yêu thuần khiết tuổi học trò… sau nhiều năm đi lang thang trong trái tim… chấp mê bất ngộ… nhưng sẽ ko hối tiếc. Tôi ko thích hối tiếc vì nó phủ định tất cả những cảm xúc mà tôi đã có.

Có lẽ sẽ đau rất nhiều, có lẽ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và nước mắt để quên đi. Nhưng hơn bao giờ hết tôi ý thức được rằng cuộc sống này rất ngắn ngủi. Hôm nay chắc chắn khác hôm qua và sẽ ko thể là ngày mai.
 
Ước vọng tuổi 28: Tôi nguyện mong cho ba má, các em, gia quyến và bạn bè đều an yên. Cuối cùng tôi mong rằng mình sẽ được làm một công việc mà tôi đam mê để tôi có thể hạnh phúc từ 6h sáng đến 6h tối. Và lấy được người tôi yêu để từ 6h tối đến 6h sáng tiếp theo tôi cũng sẽ hạnh phúc. Cho nên nếu được chọn. Tôi sẽ vẫn chọn tất cả: gia đình hòa thuận, công việc đam mê, và cuối cùng là… người nam nhân tôi yêu. Đó là hạnh phúc.
 
Hãy cầu chúc cho tôi may mắn trong hành trình tìm kiếm những điều nhỏ bé thuộc về mình.

Có một lời bài hát mà tôi rất thích:
“Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you..”

Và tôi rất muốn một ngày nào đó sẽ gửi đến gia đình thứ hai của tôi bằng sự biết ơn rằng: “Cám ơn vì đã nuôi nấng chàng trai trong mơ của con.”

Đi thôi, đi tìm kiếm những thứ thuộc về mình…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT