Mỹ: Ngày càng nhiều phụ nữ không muốn có con

Ngày càng có nhiều phụ nữ tại Hoa Kỳ không muốn có con. Khảo sát cho thấy rằng đa số giới trẻ vẫn muốn tìm được ý trung nhân để kết hôn, nhưng số người cho biết không muốn chuyện con cái hiện tăng cao hơn bao giờ hết.

Có nhiều lý do để phụ nữ quyết định sống không con cái.
(Hình minh họa: Getty Images)

Theo số liệu của cơ quan thống kê dân số Hoa Kỳ, gần một nửa phụ nữ trong độ tuổi giữa 15 đến 44 không có con. Với phụ nữ ở lứa tuổi từ 25 đến 29, đến 49.6% không con. Con số này là 28.9% cho độ tuổi 30 và 34.

Tờ tạp chí Cosmopolitan kêu gọi các cô trên 30 đang sống không con cái chia sẻ những lý do về quyết định của mình. Dưới đây là tóm tắt một số mẩu chuyện được đăng.

Nancy, 35 tuổi, cư dân Fresno, California

“Gia đình tôi đến từ Mexico. Chúng tôi đến Mỹ khi tôi 3 tuổi. Lúc 10 tuổi thì mẹ tôi ly dị ba vì bạo lực gia đình bà không chịu được nữa. Tôi đã chứng kiến ba tôi ức hiếp mẹ thế nào, và tôi không có thiện cảm với đàn ông. Tôi không muốn bị trói buộc với bất kỳ ai. Mẹ tôi đi làm ba jobs để nuôi anh tôi và tôi. Tôi biết chúng tôi là một gánh nặng lớn cho mẹ. Không chỉ mẹ tôi, tôi cũng biết rất nhiều phụ nữ đơn thân tương tự. Anh tôi cũng có con với bốn người phụ nữ khác nhau.

Tôi không muốn mình trở thành một nạn nhân như thế. Thực sự thì tôi cũng từng nghĩ đến chuyện lập gia đình và có con, nhưng nghĩ lại thì đó chỉ là suy nghĩ đến từ áp lực và thói quen xã hội. Cuộc hôn nhân của tôi không may đã đổ vỡ. Sau khi ly dị chồng, tôi quyết định triệt sản. Lúc đó tôi cũng chẳng nói ai, và khi tôi quá 30, mọi người cứ thúc là thấy ai được được thì lo mà có con đi, vì đó là thiên chức của phụ nữ. Khi tôi nói họ là tôi đã triệt sản, họ nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh. Cũng may mắn là gia đình tôi thông cảm ngay. Mẹ tôi biết tôi có một tâm hồn tự do bay nhảy khắp nơi.

Stephanie, 32 tuổi, cư dân Orlando, Florida

Lúc tôi 20, tôi rất muốn có con. Khi lớn hơn, tôi không muốn có con nữa. Lúc tôi nói với mẹ, mẹ nói: “Có lẽ con đúng, vì thế giới ngày càng tệ hơn, con mình phải sống vậy thì cũng đâu có tốt.” Tôi nhìn vào tương lai và tôi thấy thương cho những đứa trẻ sanh ra trong giai đoạn này.

Với lại, tôi thích tập thể hình và tôi đi thi đấu các giải chuyên nghiệp. Ngày bé tôi rất tự ti với khổ hình của mình, sau này tôi tập nhiều lắm để lấy được sự tự tin. Nếu có thai, sanh con, tôi sợ mình không lấy lại được thân hình hiện giờ, và tôi nghĩ tôi sẽ rất buồn vì điều đó. Nhiều người cho tôi là ích kỷ, nhưng tôi lại thấy họ ích kỷ khi đánh giá tôi như vậy. Người thì nói là “một ngày nào đó bạn sẽ thay đổi ý nghĩ.” Người thì nói là “phụ nữ ngày nay là vậy,” như thể tôi không tồn tại.

Connie, 33 tuổi, cư dân San Antonio, Texas

Tôi là con duy nhất trong gia đình. Khi có tôi, mẹ tôi trên 30 và ba tôi khoảng 40. Tôi không có chơi với nhiều trẻ khác. Lúc lớn tôi, tôi đi làm babysit thì thấy chăm con nít vất vả quá.

Tôi lập gia đình năm 25 tuổi. Trước đó, tôi cũng đính hôn với một người khác, nhưng người này sau khi biết tôi nhất định không có con thì đã từ hôn. Ba mẹ tôi cũng không hài lòng với quyết định của tôi. Lần cuối cùng chúng tôi tranh cãi về việc này khi họ viết di chúc để lại tài sản, họ nói họ để hết cho tôi rồi nếu tôi có chuyện gì thì sẽ để lại cho ai. Tôi rất bực và nói con cái không chỉ để thừa hưởng gia tài của bố mẹ.

Marina, 31 tuổi, cư dân Vancouver, Canada

Tôi rất thích con nít. Gia đình tôi đông, tôi có đến tám anh chị em ruột, và rất nhiều anh chị em họ. Tôi dạy mẫu giáo ở Đức và Áo trước khi đến Canada. Con nít cũng thích tôi.

Ai cũng ngạc nhiên khi tôi nói tôi quyết định không có con. Vì những lúc không chăm trẻ, tôi thích ở một mình, thích du lịch, thích học ngoại ngữ. Khi tôi mới quen anh ấy, cả chúng tôi cùng đồng ý với việc sẽ sống và di chuyển đến nhiều nơi. Nhìn vào kế hoạch của hai vợ chồng, chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể thực hiện được đam mê nếu có con, và cả hai chúng tôi quyết định sẽ không có con. Mọi người có thể cho đó là ích kỷ, nhưng người ta cũng đâu phải có con để con mình đi cứu rỗi thế giới đâu. Mỗi người có những sở thích và cách sống riêng cần được tôn trọng.

Jennifer, 33 tuổi, cư dân Houston, Texas

Nhiều phụ nữ trong gia đình tôi có con sớm, 16, 17 tuổi đã có con. Tôi là người duy nhất trong gia đình  không chịu có con. Đơn giản vì tôi không cảm thấy “thiên chức làm mẹ’ trong mình. Tôi từng yêu một người, như là “người ăn chay quen người ăn thịt” vậy, anh ấy thì rất rất thích có con, chỉ mong sao được lấy vợ sớm và sanh con cho mình. Thế nên chúng tôi chia tay. Tôi không ghét con nít, tôi chỉ thấy tự do và hạnh phúc sống không ràng buộc. Việc gì phải có con khi tôi không thực sự cảm nhận được nhu cầu đó?

Luana, 43 tuổi, cư dân New York City

Tôi vẫn nhớ cuộc nói chuyện của mẹ tôi mà người bạn của mẹ, một người bị cho là “gái độc không con.” Lúc đó tôi 9, 10 tuổi. Khác với mọi người, tôi thấy cô ấy may mắn vì không phải lựa chọn, vì thượng đế đã ban cho cô ấy sự tự do mà những người phụ nữ khác không thể có.

Tôi chưa bao giờ muốn có con, và tôi biết một ngày nào đó mình phải nói ra điều này. Tôi lập gia đình lúc đã gần 30. Một vài năm sau đó, tôi bắt đầu nói với mọi người rằng chúng tôi không có con được. Thực sự thì tôi chẳng muốn có con, nhưng tôi phải nói dối vậy vì không muốn bị cho là ích kỷ. Mọi người bắt đầu hỏi han, khuyên đi bác sĩ này bác sĩ kia, hay nói sau lưng tôi là “nhỏ đó bị cái gì nên không có con được.” Nhưng thà vậy còn hơn là bị cho là ích kỷ.

Laura, 43 tuổi, cư dân Las Vegas, Nevada

Từ nhỏ tôi đã không thích con nít. Tôi không muốn có em. Và sau này tôi không muốn có con. Tôi biết ý nghĩ đó là khác thường, nhưng tôi nhìn vào những người phụ nữ mà tôi thần tượng, thì họ không có con. Mẹ tôi không tin tôi, nghĩ là tôi đùa thôi. Tôi lấy chồng năm 21 tuổi. Anh ấy cũng không muốn có con. Anh ấy đi triệt sản. Giờ thì tôi ở tuổi này rồi, mọi người cũng không thúc tôi đổi ý nữa. Nhưng rất nhiều người vẫn thắc mắc không hiểu vì sao chúng tôi lại “quái đản” như vậy. 

Suny, 34 tuổi, cư dân Phoenix, Arizona

Tôi nam tính nhiều hơn nữ tính. Hồi nhỏ tôi không chơi búp bê, mà chỉ thích xe hơi. Lúc bắt đầu trung học là lũ bạn đã ngồi nghĩ xem chồng mình thế nào, đặt tên con ra sao. Tôi bắt đầu khó chịu với ý nghĩ phải chăm con. Gia đình tôi lớn lắm, có nhiều cô chú bác, họ cứ hỏi rằng tại sao tôi không có con. Nhiều khi họ ác lời khiến tôi bực mình. Tôi không buồn đâu, tôi chỉ bực thôi, vì họ không có cái đầu rộng mở với những tư tưởng trái chiều. Ngược lại thì cũng có những người ủng hộ tôi, họ thông cảm khi biết tôi thực sự không thích có con.

(T.A.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT