Ba Em Đi Tìm Tự Do
Adela Trần, 15 tuổi, Lớp 7, TVN Nguyễn Bá Tòng (giáo xứ St. Barbara)
Ba em cũng như rất nhiều người Việt Nam vì không chấp nhận được cuộc sống không có tự do dưới chế độ cộng sản nên đã bỏ nước ra đi. Ba em đã phải trải qua một cuộc hành trình đầy khó khăn để đến xứ Mỹ này.

(Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)
Đầu tiên phải tìm đường móc nối với những người có ý định đi vượt biên. Rồi sau đó chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Phải mất năm lần với hai lần bị rượt đuổi và ba lần bị bắt nhốt nhưng ba em trốn thoát. Nghe ba em kể giống như trong phim đầy nguy hiểm và hồi hộp. Đến lần thứ sáu ba em mới đi được nhưng lại phải đối mặt với những nguy hiểm khác. Đầu tiên là không có nước uống. Với gần 60 người trên một con thuyền nhỏ tưởng chừng như nước biển có thể tràn vô bất cứ lúc nào. Đến lúc trời mưa ập xuống tưởng là có nước uống nhưng lại không được hứng nước uống vì nước mưa và sóng lớn sẽ làm lật thuyền bất cứ lúc nào. Ba em nói lúc đó ba em ăn được một tép chanh mà nó ngọt như đường. Cũng may là đến ngày thứ năm thì thuyền tới được một cái đảo nhỏ của người Inđo. Lúc đó khi ba em bơi vào bờ suýt chết đuối vì bị một người không biết bơi kéo theo.
Ba em ở bên đảo 5 tháng thì được bảo lãnh qua Mỹ. Mặc dù những nguy hiểm đến tính mạng đã qua đi nhưng ba em còn phải đối mặt với nhiều khó khăn vất vả mới được như ngày nay.
Từ những hy sinh của ba em cũng như hàng ngàn người Việt Nam để đi tìm tự do, em mới hiểu và trân quý khi được sống trên đất nước có tự do và nhiều cơ hội cho em nên em phải biết gìn giữ và sống xứng đáng với sự hy sinh đó.
(Chú thích: Tựa đề do thầy Trần Văn Minh đặt vì bài luận văn không có tựa đề)
—-
Con đường đến Hoa Kỳ của bố mẹ
Kelly Hứa, 15 tuổi, Lớp 7, TVN Nguyễn Bá Tòng (giáo xứ St Barbara)
Bố mẹ em là những người Việt tị nạn Cộng Sản. Bố mẹ ở Việt Nam không có tự do. Thí dụ như không được đi học và đi nhà thờ. Đó là lý do bố mẹ em ra khỏi Việt Nam.

(Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)
Cách đây trên 20 năm, Bố mẹ em đến Hoa Kỳ theo diện HO, nghĩa là chương trình do chính phủ Mỹ bảo trợ. Sau khi rời phi trường Tân Sơn Nhất Việt Nam thì tới trại tị nạn Thái Lan và ở đó 3 ngày để làm thủ tục nhập cảnh Hoa Kỳ. Sau đó, bay qua Hoa Kỳ bằng hãng hàng không NorthWest. Máy bay đáp xuống phi trường LAX. Sau khi hoàn tất các thủ tục tại phi trường, gia đình người thân đón về nhà.
Sau tám tháng được hưởng trợ cấp của chính phủ Mỹ, bố mẹ bắt đầu ghi danh đi học đại học và đi làm. Công việc đầu tiên ở nước Mỹ của Bố em là bỏ báo và giao bánh pizza cho tiệm Dominos. Sau ba năm, bố em chuyển lên học trường Cal State Pomona. Bố em tiếp tục vừa học toàn thời gian và làm hai công việc bán thời gian cho tới khi tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp trở thành kỹ sư điện tử, bố em được một hãng ở Irvine mướn. Sau đó bố chuyển qua làm cho hãng máy bay ở Torrance cho tới bây giờ.
Để có được cuộc sống tự do an bình ở Hoa Kỳ, bố mẹ em phải làm việc rất vất vả. Từ một người tị nạn cộng sản đến Hoa Kỳ với hai bàn tay trắng, không nói được tiếng Anh, nhưng với một ý chí và tinh thần nhẫn nại, bố em đã làm hết sức mình để có được một công việc, một cuộc sống tốt đẹp hơn là sống dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam. Bố em luôn cám ơn nước Mỹ đã cho những người tị nạn như bố em có một cuộc sống tự do an bình ở đất nước Hoa Kỳ.
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Đoàn Như Thụy, Lớp Chín
1- Em rất muốn chơi với cháu em vì nó rất dễ thương, nhưng em phải học rất nhiều.
2- Em thích ăn thịt ba rọi, nhưng mẹ em không mua vì nó có nhiều mỡ.
3- Hè này , em muốn về Việt Nam nhưng em phải ở lại đây để đón cậu em từ Pháp sang .
4- Bà ngoại rất thương em vì em học giỏi, hơn nữa em là cháu gái duy nhất của bà.
5- Em thích hoa Hồng vì nó rất thơm, nhưng em không thích những gai hoa Hồng.
6- Computer của em hư, nhưng ba đi vắng, không có ai sửa máy cho em.
7- Em không đánh máy bài tập được và em phải qua nhà bạn để dùng máy của bạn em.
8- Hôm nay, trời lạnh quá,mà em quên không mang áo ấm, do vậy em bị ho.
9- Em thích săn sóc hoa nhưng bà ngoại không đồng ý vì sợ em làm hư hoa.
10- Em để dành tiền vì em muốn mua iPad, nhưng mẹ em không đồng ý.
—-
Một ngày của em
Nu Nguyễn, Lớp Chín
Em đã lên lớp 9, Bài học và bài làm rất nhiều, tiếng Việt em quyên nhiều vì em nghĩ học đã lâu. Cô nói em viết bài, nên em viết, nhưng em sợ bị la vì em viết giở.
Mấy hôm nay em không chơi game nữa vì gần nghỉ Hè rồi và em sắp thi hết lớp. Em phải học bài rất nhiều, nhất là môn toán. Môn Toán em thường có điểm B và C. Em cố gắng học thêm Toán với ba em mỗi tối . Em hy vọng em sẽ được con B trong môn toán năm nay.
Gia đình em ăn cơm chiều lúc 8 giờ tối vì mẹ em đi làm về mới nấu cơm. Em phụ mẹ em rửa rau ,sắp bàn ăn, rửa chén bát. Sau bữa cơm, em coi TV nửa tiếng rồi đi ngủ vì mỗi sáng em phải thức sớm để chuẩn bị đi học.
Một ngày của em rất bận rộn, em không có thì giờ để làm bài và hoc bài, nên em phải nghĩ học tiếng Việt.
Thông báo
Chủ Nhật, 26 tháng 4: Giỗ Tổ Hùng Vương
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, do Vũ Đoàn Việt Cầm hợp tác cùng Hội Cao Niên Á Mỹ, được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 26 Tháng Tư, từ 3:30PM-6:30PM, tại Saigon Performing Arts, Fountain Valley. Chương trình gồm các nghi lễ cổ truyền và sinh hoạt văn nghệ đầy màu sắc dân tộc.
Sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm tại Westminster Park, California


Các em học dựng lều.

Giờ ăn trưa.


Các huynh trưởng phân phát phần ăn.

Các em học thắt nút dây.


































































































