Linh Nguyễn/Người Việt Uyển Nghi (giữa) bên cạnh nhạc sĩ Lê Hồng Quang (thứ hai từ phải). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt) Tiếng hát cao vút và chậm rãi được Uyển Nghi, một học viên, diễn tả qua nhạc phẩm “Bà Tôi,” của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, thể điệu dân ca miền Bắc, thu hút tâm hồn người nghe. “Bà tôi đưa tôi lên đầu làng. Một mình bà đội cả trời nắng to,” tiếng hát dõng dạc, lên xuống, khi cao vút, khi thật chùng. “Này là gió cuốn, mây trôi đưa tôi về làng. Này là bóng nắng liêu diêu theo tôi. Đường làng, làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co,” là tiếng hát của người phụ nữ mặc áo dài nâu thô sơ, cùng những tiếng hát nhấn vào chữ “gió,” chữ “nắng,” cao ngút ngàn, đem lại niềm xúc động cho cả hội trường. Bài hát tuy mộc mạc, có lẽ của của một cô cháu gái, theo bà ra chợ mà hình ảnh bà con in đậm trong tâm hồn. “Nhớ…bà tôi…Làng tôi trăm năm, ngọn cỏ hóa mây trời,” hay “Ra về lúc lắc héo mòn một xâu. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng. Đầu làng mình chợt nổi một trận gió to. Nhớ làng tôi. Nhớ bà tôi,” những lời nhạc ấy được được hát với cả tâm hồn, thấm vào lòng người nghe. Nhạc Sĩ Lê Hồng Quang rời chiếc đàn dương cầm, đến bên cạnh Uyển Nghi nói lời phê bình mỗi lần sau khi học viên trình diễn. “Đây là một bài mới, vì ít được trình diễn trên sân khấu, nhưng với chị Uyển Nghi thì lại là một bài ruột. Bài ruột là vì cứ hễ bài nào mang tính chất dân ca, bài ấy chị hát rất hay. Bài nào ra khỏi biên giới Việt Nam thì chị hát không hay bằng,” người thầy trẻ tuổi nói. “Chị là một học viên kỳ cựu và chị lúc nào cũng thể hiện đặc tính của người phụ nữ Việt Nam. Đó là cho đi nhiều hơn nhận. Chị lo cho thầy, cho tất cả các bạn học trong lớp. Có phải thế không?” nhạc sĩ Lê Hồng Quang hướng về phía khán giả và nhân được các tràng pháo tay đáp lại. Trước đó, một trong những học viên là Bác Sĩ Phạm Đặng Long Cơ, trình diễn bài “Khói Giăng Mờ Mắt Người Yêu,” tức “Smoke Gets in Your Eyes,” nhạc ngoại quốc, lời Việt nhạc sĩ Phạm Duy. Sau khi trình diễn, vị bác sĩ thú nhận, người thầy buộc ông phải hát bằng lời Việt trước, lời Anh ngữ sau, vì “đây là lớp thanh nhạc Việt Nam.” Bích Liễu với “Giọt Nước Mắt Ngà.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt) Tuy nhiên ông nói ông “vẫn thấy rung động hơn khi hát lời trong nguyên tác.” Ông nói hát để tặng người vợ yêu quý có mặt trong hàng ghế khán giả. Hỏi về lý do tham dự lớp học, vị bác sĩ cho biết: “Lớn tuổi rồi. Tôi học hát để thư giãn, giúp trí nhớ làm việc và quên đời. Tôi học lớp này cũng vài năm rồi.” Ông cũng chia sẻ: “Tôi thích hát bài ‘Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà’ để nhớ thời còn trẻ, đi lính, xa nhà, xa vợ con.” Một học viên khác, Dược sĩ Tâm Thường, hát bài “Khúc Nhạc Ly Hương” của nhạc sĩ Lâm Tuyền, tâm sự: “Nhạc là ngôn ngữ quốc tế. Tôi thích nhạc Việt. Lớp này có các cô bạn hát hay. Mình lớn tuổi, tập hát cho đỡ mất trí nhớ.” “Lớp này có thầy Quang luyện thanh cho mình. Thầy sửa từng câu. Tôi thích hát các bài nhạc cổ điển, như Ave Maria, Serenade, Đêm Tàn Bến Ngự,” chị nói thêm, tay sửa chiếc cổ áo dài vàng có hình trống đồng với những hoa văn và chim Lạc Việt. “Chụp hình trước khi bắt đầu chương trình cho tươi mát,” Lê Hồng Quang. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt) Chị Thanh Mai, cựu nữ sinh trung học Gia Long, ngồi bên cạnh, góp ý: “Thầy trẻ, giỏi, nhưng lại rất khó.” Chương trình trước khi mở đầu, lần nào cũng thế, nhạc sĩ Lê Hồng Quang mời mọi người lên sân khấu thử giọng, trấn an để khỏi run. Cô Bích Liễu Nguyễn, qua Mỹ được 20 năm, chia sẻ: “Tôi chỉ thích hát. Mới tham dự được sáu tháng. Thầy khó lắm. Thầy luyện phát âm từng chữ. Chút nữa tôi sẽ hát bài ‘Giọt Nước Mắt Ngà’ của Ngô Thụy Miên.” Chương trình mở đầu với “cô học trò cưng, Thùy Anh, 17 tuổi, hát bài ‘Bà Mẹ Quê’.” “Con theo học lớp này được 5 năm rồi. Con hiện học lớp 12 trường Westminster High School. Con được sanh ra tại Mỹ, nhưng ông nội dạy con đọc báo tiếng Việt. Con muốn hát nhạc Việt để giữ sắc thái Việt Nam trong lòng,” Thùy Anh nói. Sau khi trình diễn, thầy Quang phê bình: “Con có thể vào trường hát các bài hát tiếng Anh, tiếng Ý rất hay, nhưng vào lớp này, con phải hát bằng tiếng Việt. Thế mới là cục cưng của Thầy.” Nhạc Sĩ Lê Hồng Quang cho biết những lần trình diễn như thế này, ba tháng một lần. “Các anh chị học và coi lớp học như một gia đình. Cố giữ sự ‘sáng trong’ của chất giọng thanh thót, dù là 80% học viên có giọng Soprano hay Tenor, vẫn phải hát với cái tâm trong sáng, để dù hát bài hát thất tình, người nghe cũng có chút hy vọng, và người hát sẽ không tự tử ngay,” người nhạc sĩ trẻ nói. “Cục cưng” Thùy Anh với “Bà Mẹ Quê.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt) Nhạc Sĩ Lê Hồng Quang tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn, nhưng cuối năm 1995 mới theo học California State University, Fullerton, tốt nghiệp cử nhân về hát trình diễn năm 2003 và thành lập lớp nhạc từ đó. “Lúc đầu tôi chỉ có ý định mở lớp cho vui, nhưng càng ngày càng gắn bó với các anh chị và muốn đào tạo một số người yêu hát nhạc Việt Nam,” người nhạc sĩ tâm sự. Có lẽ chính vì thế, cứ sau mỗi lần học viên trình diễn, người thầy trẻ tuổi cũng phê bình rất khéo léo để khuyến khích học viên bớt run. Về phía học viên, chị Uyển Nghi chia sẻ: “Tôi không xem sự hát hay là mục đích, nhưng là những niềm vui thu nhận được trong khi mình luyện giọng và khi thấy mình vượt qua được những yếu điểm về giọng hát của mình” Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang, với âm thanh do Tuyền Sound phụ trách, trình diễn cứ ba tháng một lần. Lần tới là “Recital Mùa Thu” vào ngày 15 Tháng Tám và đêm nhạc thính phòng vào ngày 26 Tháng Chín, cũng tại báo Người Việt. Lớp học tọa lại tại 12600 Brookhurst St., Suite 104, Garden Grove, CA 92840. Chi tiết về lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang, xin gọi (714) 515-9655. — Liên lạc tác giả: [email protected]
WESTMINSTER, California (NV) – Đêm nhạc “Sáng Trong Mộng Hè” diễn ra lúc 6 giờ 30 tối Thứ Bảy, 9 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, do các học viên của lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang trình diễn và mang sắc thái rất đặc biệt. Đó là sự hun đúc tâm hồn Việt Nam nơi các học viên và người thưởng ngoạn.


Thanh Hằng với “Cánh Hoa Duyên Kiếp.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)





































































































