Đằng Giao/Người Việt
Người ta thường nói Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm vì đó là lúc không gian ấm áp, lúc vạn vật giao hòa, lúc muôn hoa đua nở. Cái nhìn ấy trong sáng và thánh thiện quá.
Qua nhận xét hết sức trần tục của tôi thì Mùa Hè là lúc thế gian mới thực sự rực rỡ huy hoàng bởi vì cái nóng nực của Mùa Hè đã khiến các cô thiếu nữ hơ hớ Xuân thì có lý do chính đáng để lột bỏ những cái áo dày cộm và những cái quần nặng chình chịch để cho da thịt nõn nà được tha hồ tự do mà ngạo nghễ với thế gian.
Thi ca và âm nhạc đã có những tác phẩm xưng tụng cái tưng bừng thôi thúc đầy nhựa sống của Mùa Hè. Đấy mới là lúc vạn vật rạo rực nhịp điệu cuộc đời để bao nhiêu e ấp thẹn thò của Mùa Xuân bật toang ra cho các nàng thục nữ bừng bừng nhập hội.

(Hình minh họa: Getty Images)
Thế rồi mọi việc bắt nguồn từ đấy. Hậu quả tất nhiên phải đến khi các cô chịu “cởi mở” là những chàng trai ngất ngây, đưa đến những cuộc tình nóng bừng như lửa hạ. Quả thế, người ta dễ quen nhau vào Mùa Hè nhiều hơn so với những mùa khác. Có lẽ vì thế mà Lễ Tình Yêu Valentine’s phải xảy ra ngày 14 Tháng Hai hàng năm, trước khi không gian trở nóng, như để nhắc nhở người ta phải nhớ mà trân quí những gì mình đang có và không nên để nắng Hè và các cô xuân xanh “mát mẻ” mê hoặc thì sẽ mất hẳn cả chì lẫn chài.
Mùa Hè đẹp. Mùa Hè khiêu gợi. Mùa Hè lôi cuốn. Mùa Hè cám dỗ.
Chả thế mà đại thi hào thế giới William Shakespeare đã viết vở hài kịch dí dỏm ngợi ca ái tình luyến ái “Giấc Mộng Đêm Hè” (A Midsummer Night’s Dream) khoảng năm 1590 -96 mà mãi đến ngày nay người ta vẫn trình diễn ở mọi nơi trên thế giới.
Giấc Mộng Đêm Hè mô tả những cuộc tình Mùa Hè dường như có sự can thiệp của thần Ái Tình (Cupid) với những “men tình” (love potion) làm cho những cặp nhân tình trở nên vội vã hơn, mất đi khả năng suy luận chín chắn nhưng nhờ thế mà cuồng nhiệt hơn. Họ dễ hờn, dễ giận, dễ khóc, dễ cười. Đấy là sự cố ý của ông Shakespeare, muốn gán cho họ những đặc thù của tình yêu, chợt đến, chợt đi, chợt còn, chợt mất, lúc tỉnh, lúc mơ, mau có, mau tan.
Chủ đề chính của vở hài kịch này là tình yêu nên Shakespeare đã khéo léo trộn lẫn thục và mộng nên dù sự kiên có lạ lùng và khó tin đến đâu đi nữa thì cuối cùng,
tình yêu sẽ thắng và những người yêu nhau thực sự sẽ đuọc gân nhau.
Tình yêu từ thời Shakespeare đến giờ, đã gần 420 năm rồi mà vẫn không có gì thay đổi cả. Các cô, các cậu thời nào cũng luôn bị lôi cuốn bởi cái vẻ đẹp bên ngoài; đây là thứ tình yêu hời hợt. Bản chất của sự hời hợt là bạo phát, bạo tàn. Chính vì thế mà những người mê say hôm nay sẽ trở nên bớt hấp dẫn ngày mai, thậm chí xấu xí và đáng ghét ngày mốt. Cho một thời gian ngắn ngủi, loại tình yêu này cuồng nhiệt và hổn hển nhất; chỉ cho một thời gian ngắn ngủi.
Ở mức độ sâu lắng hơn, các tình nhân trong Giấc Mộng Đêm Hè sẽ gặp loại tình yêu bền vững hơn: Tình yêu chân thật. Họ học được rằng tình yêu là thử thách khó khăn nhưng luôn luôn chiến thắng và đem lại phần thưởng là hạnh phúc hòa hợp. Tình yêu này êm ả nhưng sâu lắng hơn, và dĩ nhiên, bền vững hơn.
Đấy, tác động của Mùa Hè là thế đấy. Hè là mùa của thịt da nóng hổi nên người ta mới cần những cơn gió mát nhẹ mơn man của tình yêu.
Cứ mỗi độ Hè về là lòng tôi lại rộn ràng giai điệu nhạc phẩm Hạ Vàng Biển Xanh (lời Việt của nhạc sĩ Trường Hải). Hạ Vàng Biển Xanh là nhạc phẩm “Sealed with a Kiss” của 2 nhạc sĩ Peter Udell và Gary Geld do nhóm “The Four Voices” ghi âm năm 1960 và vẫn sống mãi trong lòng tôi. Lời lẽ của “Sealed with a Kiss” nói lên nỗi nhớ nhung da diết của một đôi tình nhân tuổi học trò. Họ phải xa nhau vì Mùa Hè nên những ngày oi bức trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh. Chung quanh là bao nhiêu người mà họ vẫn thấy hoang vắng và trống trải. Thuở ấy chưa có cellphone và nên họ chỉ hẹn rằng mỗi ngày sẽ gởi cho nhau một lá thư và phải đặt lên thư một nụ hôn trước khi gởi đi.
Khi phỏng dịch bài “Sealed with a Kiss” thành “Hạ Vàng Biển Xanh”, Trường Kỳ đã thành công trong việc giữ được cái lạnh lẽo giữa Mùa Hè vì xa vắng người yêu theo ý nguyên thủy của Peter Udell và Gary Geld.
Mùa Hè, dù tình nhân được gần kề bên nhau hay phải tạm chia tay thì Mùa Hè vẫn là mùa đẹp nhất trong năm vì nó là mùa của tình yêu nảy nở.
Năm nay Hè như còn uể oải chưa chịu đến với Orange County nên thời tiết vẫn còn hơi hướm của Mùa Xuân; nên các cô lại có thêm thời gian để mà chuẩn bị cho thân thể kỹ càng hơn, nên các cậu lại càng thắc thỏm đợi chờ cái lúc được chiêm ngưỡng chân dung Mùa Hạ.
Và trước sau gì thì Mùa Hè cũng sẽ phải đến với chúng ta. Tình yêu đang đến với chúng ta. Hãy đón nhận nó một cách trân trọng nhé.

































































































