NEW YORK – Tờ New York Daily News hôm Thứ Tư loan tin ngôi nhà của cảnh sát viên Wenjian Liu, người bị một tay súng hạ sát lúc đang làm nhiệm vụ cùng với cảnh sát viên Rafael Ramos tại Brooklyn, New York, hồi Tháng Mười Hai năm rồi, nay đã có một chiếc mái mới, các cánh cửa sổ mới, và một hệ thống máy lạnh mới.
Tất cả các đồ trang bị nói trên cho ngôi nhà của cố cảnh sát viên Liu đều do các cơ quan từ thiện tại New York tặng cho gia đình nhân viên công lực người Mỹ gốc Hoa này sau khi ông Liu đã hy sinh vì công vụ trong lúc giấc mơ Mỹ quốc của gia đình ông trên quê hương mới chưa kịp hoàn thành do cái chết đột ngột của ông Liu.
Góa phụ Pei Xia Chen nói rằng gia đình bà vô cùng cảm kích trước tấm lòng yêu thương và sự ủng hộ của cộng đồng cư dân New York từ 9 tháng qua, đặc biệt là các nam, nữ nhân viên Sở Cảnh Sát thành phố New York.
Thân phụ của cảnh sát viên Liu, qua lời thông dịch của người con dâu, phát biểu rằng gia đình ông cảm thấy hết sức may mắn sau thảm họa khi tất cả mọi người đều tưởng nghĩ tới và chăm lo cho gia đình ông.
Sau khi 2 cảnh sát viên Liu và Ramos bị hạ sát bị một tay thù ghét cảnh sát giết hại một cách tàn bạo, chỉ trong vòng 10 ngày, các cơ quan từ thiện tại New York đã quyên góp được trên 1 triệu Mỹ kim để giúp đỡ gia đình của 2 nhân viên công lực quá cố.
Phần lớn số tiền đó đã được dùng để trả dứt số nợ mua nhà của 2 ông Liu và Ramos, trong khi số tiền còn lại thì được dùng vào việc sửa chữa hoặc canh tân các ngôi nhà hiện là nơi cư trú của vợ và con cái của 2 cảnh sát viên quá cố. (V.P.)



























































































