Cư dân theo đạo Hồi ở Houston phát hoa hồng biểu tượng hòa bình


HOUSTON, Texas – Hôm Thứ Bảy, một nhóm người trẻ tuổi theo đạo Hồi đã tụ tập tại công viên Discovery Green ở trung tâm thành phố Houston để phân phát các đóa hoa hồng cho cư dân tại đây, với thiện ý muốn gieo rắc thông điệp hòa bình đến cho mọi người, theo tin của đài ABC.



Một nhóm người theo đạo Hồi ở Houston cầu nguyện cho nạn nhân vụ khủng bố ở San Bernardino và gia đình.
(Hình: AFP/Getty Images)


Cô Hakeem Ali, một trong số những người trẻ tuổi trong nhóm phân phát hoa hồng, nói rằng nhóm của cô chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng đạo Hồi là một tôn giáo hòa bình, dẫu cho có nhiều diễn biến tiêu cực hồi gần đây, tỉ dụ như vụ thảm sát tại San Bernardino ở California và những vụ bắn giết khác.


Các bông hồng tươi thắm đó đều có gắn những miếng giấy nhỏ ghi các câu nói trích từ Kinh Koran.


Một câu trên bó hoa hồng viết: “Hễ ai giết đi một người là coi như đã sát hại cả nhân loại. Và bất cứ ai cứu được một mạng người là coi như đã cứu cả thế gian.”


Một người nhận được hoa hồng từ tay các sứ giả hòa bình đó, là Alex Saravia, phát biểu: “Sự kiện này rõ ràng là đã làm cho ngày hôm nay thêm tươi thắm, và niềm lạc quan tràn ngập khắp nơi. Tôi nghĩ rằng địa phương của chúng ta rồi đây sẽ không thiếu những tháng ngày rực rỡ.”


Một phụ nữ, là Melissa Wiegand, cầm đóa hồng trên tay, nói rằng tim cô dạt dào cảm xúc giữa lúc đang có nhiều điều tiêu cực chung quanh, và đây quả là một ngày đầy hưng phấn. (V.P.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT