Người vô gia cư bị cắt cổ chết tại nhà tạm trú ở Ðông Harlem

NEW YORKMột người vô gia cư, sau khi đánh mất chiếc iPhone và đâm ra tiếc của tới độ trở thành kẻ mất hồn, đã cắt cổ một người bạn ở chung nhà đến chết rồi bỏ trốn, tờ New York Daily News cho biết hôm Thứ Sáu.








Một người vô gia cư ngủ gật trong chuyến xe điện ngầm ở NY. (Hình minh họa: Andy Katz/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)


Thi thể gần bị đứt lìa của nạn nhân đã được tìm thấy vào trước nửa đêm hôm Thứ Tư bên trong nhà tạm trú Boulevard Homeless Center. Một cư dân tại nhà tạm trú, là Kenneth Bricks, cho rằng kẻ sát nhân đã hành động quá lẹ tới nỗi nạn nhân không kịp kêu cứu.


Nạn nhân được nhận dạng là Deven Black, 62 tuổi, một cựu giáo viên và cũng là một cựu nhân viên thư viện trong thành phố, với một quá khứ đầy sóng gió liên quan tới những vụ bê bối về tiền bạc. Ông Black đã đến ở ngôi nhà tạm trú gồm 101 giường ngủ dành cho những người vô gia cư mắc bệnh tâm thần này chỉ mới 2 ngày trước khi bị chết thảm.


Cuộc săn lùng hung thủ Anthony White, 21 tuổi, đã được tiến hành trên toàn thành phố kể từ hôm Thứ Năm. Cách nay một tuần lễ, kẻ bị tình nghi giết người kia đã từng dọa giết một số người bạn sống chung nhà sau khi anh ta để mất chiếc điện thoại thông minh của mình, trong đó có cả một kho nhạc mà anh ta ưa thích được lưu trữ, một bảo vật bên mình mà ông Bricks ví như là người bạn gái của anh chàng White.


Các nhà điều tra tin rằng, trước giờ hành động, hung thủ đã tím cách đưa lén một con dao nhọn vào bên trong nhà tạm trú, lọt qua luôn cả chiếc máy kiểm soát các dụng cụ bằng kim loại mà nhân viên an ninh vẫn dùng để rà soát người ra, kẻ vào nhà tạm trú. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT