NEW YORK, New York (NV) – Cảnh sát New York đã cho công bố mấy tấm hình của người có thể bị bắt về tội đã rạch mặt một người phục vụ bàn trong một tiệm ăn ở Greenwich Village tại Manhattan hồi đầu tuần này, đài NBC 4 New York cho biết.
Các bức hình này cho thấy một nhóm người trẻ tuổi đi chung với nhau, trong đó có một người mặc chiếc áo choàng màu xanh lục được cho là đã đóng vai một người xin tiền rồi rạch mặt nạn nhân.
Theo lời cảnh sát, vào lúc 8 giờ tối Thứ Tư, một người đã bước vào xin tiền tại nhà hàng Silver Spurs, viện cớ để ủng hộ cho một đội bóng rổ địa phương. Bị viên quản lý cho người mời ra ngoài, người này liền bước ra và dọa sẽ quay trở lại.
Quả nhiên, chừng 25 phút sau, người này quay trở lại tiệm, tay cầm một lưỡi dao, và xông vào rạch mặt một nam nhân viên phục vụ nhà hàng tại đây.
Nạn nhân được chở tới bệnh viện Belle Vue để cứu cấp. Bác sĩ đã phải dùng tới 120 mũi khâu mới khép kín được các vết rạch trên mặt nạn nhân 25 tuổi này. Tuy nhiên, hiện sức khỏe của bệnh nhân đang ở trong tình trạng ổn định.
Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tông tích người trai trẻ mặc áo khoác màu xanh lục trong đoạn video an ninh, là kẻ bị tinh nghi đã rạch mặt người kia.
Ðây là vụ dùng dao tấn công người lần thứ ba liên tiếp trong vài ngày qua tại New York.
Sáng Thứ Năm, một khách hàng đã bị rạch mặt tại một tiệm bán áo quần đông đúc khách tại Lower Manhattan. Ðến chiều, một người đàn ông 33 tuổi lại bị một tay cướp đâm bằng dao khi đang đi bộ trên một con đường ở Upper West Side. (V.P.)



























































































