Phó chủ tịch xã hành xử như côn đồ trong bệnh viện

HÀ TĨNH (NV) Chỉ vì y tá chậm mở cửa, ông phó chủ tịch xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh giở thói côn đồ phá cửa bệnh viện, chửi và lôi kéo bác sĩ.


Báo Tiền Phong dẫn tin từ công an phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, cho biết, tối 20 tháng 4, ông Nguyễn Văn Sâm (48 tuổi), phó chủ tịch xã Kỳ Phong, đã gây rối, phá tài sản của bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.








Chỉ vì y tá chưa kịp mở cửa, ông Sâm đã phá cửa, túm cổ áo trưởng khoa lôi kéo ngay tại bệnh viện, khiến nhiều bệnh nhân hoảng loạn. (Hình: Tiền Phong)


Chứng kiến vụ việc, ông Võ Duy Bằng, bảo vệ của bệnh viện kể lại: “Ông Sâm có người thân là bệnh nhân Nguyễn Minh Phương (46 tuổi) đang nằm điều trị tại khoa Hồi Sức Cấp Cứu Tích Cực. Do muốn ra ngoài nhưng ca trực chưa kịp mở cửa, ông Sâm đã nổi nóng lăng mạ, đập phá cửa của phòng bệnh và còn túm cổ áo ông Trung, trưởng khoa lôi kéo lê giữa bệnh viện y như một tên côn đồ.Thấy vậy buộc chúng tôi phải giữ anh Sâm lại và gọi công an phường Bắc Hà đến làm việc,” ông Bằng nói.


Giải thích với báo chí, ngày 21 tháng 4, ông Sâm cho rằng, người giật cửa là anh trai nhưng ông nhận thay khi công an đến làm việc. “Người nhà tôi rất nguy kịch nhưng khoa lại chỉ cho thở oxy bằng bóp bóng, không có máy, xin chuyển viện thì không cho. Trong quá trình xin ra để đi thuê máy thở nhưng không được y tá chấp thuận, anh trai tôi đã giật cửa để ra,” ông Sâm nói.


Thế nhưng bà Ngô Thị Nhung, y tá, người trực tiếp nói chuyện với ông Sâm khẳng định, chính ông phó chủ tịch này giật cửa khi nhân viên chưa kịp mở.


“Khoa Hồi Sức Tích Cực có hơn 40 bệnh nhân rất nặng nên máy thở không còn, người nhà ông Sâm vô sau buộc phải tạm thời thở bằng bóp bóng chứ không phải bệnh viện không cho máy thở. Sự việc gây hoảng hốt cho bệnh nhân và người nhà tại khoa Hồi Sức Tích Cực,” bà Nhung nói. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT