HOUSTON, Texas – Ông Glenn Woody Higgins, 58 tuổi, với trái tim vĩ đại và lòng can đảm khác thường, đã trở thành người anh hùng của ít nhất 10 nạn nhân trong một tai nạn xe cộ, báo mạng Click2Houston.com hôm Chủ Nhật đưa tin.
Hôm Thứ Tư rồi, đang lúc chạy xe trên đường, ông Higgins bỗng trông thấy một chiếc xe hơi lạc tay lái và đâm đầu vào một trụ điện bên ngoài xa lộ Beltway 8, chỗ gần đường 288. Ông liền nhảy ra khỏi xe mình và chạy đến để tím cách cứu đám người đang bị kẹt bên trong chiếc xe hơi lâm nạn đang bốc cháy.
Tuy nhiên, trong lúc vội vàng, ông Higgins lỡ giẫm phải một dây điện chưa ngắt mạch nằm dưới đất. Dòng điện cao thế chạy xuyên qua suốt người ông và khiến thân mình ông bốc cháy.
Nhờ một toán cấp cứu chạy tới chỗ tai nạn xảy ra, ông Higgins cùng các nạn nhân khác được chở vào bệnh viện cứu cấp.
Người con trai của ông, là Max Higgins, cho biết cha mình bị phỏng khoảng 60 phần trăm cơ thể khi bị điện giật. Mức độ phỏng nặng đến nỗi cả hai chân của nạn nhân đã phải bị cưa đi từ trên đầu gối trở xuống.
Hiện ông Higgins đang ở trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Memorial Hermann Hospital. Gia đình ông đã thiết lập trang web GoFundMe để quyên tiền với ước mong có thể giúp ông trang trải các chi phí bệnh viện. (V.P.)



























































