Cảnh sát Philippines giết 6 người có liên hệ ma túy

MANILA, Philippines (NV) – Cảnh sát Philippines hôm Thứ Tư bắn chết sáu người ủng hộ một thị trưởng vốn từng bị Tổng Thống Rodrigo Duterte nói là “sẽ bắn chết tại chỗ” vì bảo vệ người con trai bị cáo giác là buôn ma túy.

Hàng trăm người đã thiệt mạng kể từ khi ông Duterte chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với hứa hẹn sẽ chấm dứt tình trạng vô pháp luật bằng cách sẵn sàng giết hàng chục ngàn người bị coi là thành phần phạm pháp.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay một vụ chạm súng xảy ra giữa nhân viên công lực và những người ủng hộ Thị Trưởng Rolando Espinosa vào lúc rạng sáng hôm Thứ Tư, bên ngoài nhà của ông ở thành phố Albuera trên đảo Leyte.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia, ông Dionaldo Carlos, cho báo chí hay vụ nổ súng này có liên hệ đến cuộc điều tra về cáo buộc Thị Trưởng Espinosa và con trai ông dính líu vào buôn bán ma túy.

Ông Carlos nói rằng có sáu tay súng bị giết và cảnh sát tịch thu được 17 khẩu súng cùng mấy quả lựu đạn.

Hôm Thứ Hai, ông Duterte cho ông Espinosa và con trai ông 24 giờ để ra trình diện cảnh sát, sau khi năm cận vệ của ông Espinosa và người làm việc cho ông bị bắt trong một vụ bố ráp ma túy.

Phát ngôn viên phủ tổng thống, ông Ernesto Abella, nói rằng nếu họ chống lệnh bắt giữ thì sẽ bị bắn chết tại chỗ.

Thị Trưởng Espinosa ra trình diện cảnh sát hôm Thứ Ba nhưng con trai của ông vẫn còn lẩn trốn. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT