NONTHABURI, Thái Lan (NV) – Một nam sinh 14 tuổi tại Thái Lan bắn chết bảy người, gồm ông bà của mình và năm giáo viên cùng nhân viên trường học, làm 23 người khác bị thương trước khi tự sát tại trường vào sáng Thứ Sáu, 7 Tháng Tám, trong một trong những vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại nước này trong gần bốn năm, theo Reuters.
Cảnh sát cho biết thiếu niên sống cùng ông bà tại tỉnh Nonthaburi, phía Tây Bắc thủ đô Bangkok. Em được cho là bắn chết ông bà của mình tại nhà trước khi đến trường Debsirin Nonthaburi School như thường lệ. Sau khi lớp học bắt đầu, vào khoảng 10 giờ sáng, em nổ súng ngay trong lớp, rồi bước ra ngoài và tiếp tục bắn.

Năm người thiệt mạng tại trường đều là giáo viên, nhân viên hoặc thành viên ban giám hiệu. Bệnh viện Bangyai cho biết 23 người bị thương, phần lớn do trúng đạn, và 10 người trong tình trạng nguy kịch.
Cảnh sát cho biết thiếu niên sử dụng một khẩu súng lục của người ông. Theo Reuters, thiếu niên bắn ít nhất 26 phát và khoảng 30 viên đạn vẫn còn khi tay súng tự sát.
Thủ Tướng Anutin Charnvirakul nói thiếu niên có dấu hiệu căng thẳng liên quan đến việc học. Tuy nhiên, thân nhân mô tả em là người ít nói, học khá và họ không biết con em mình gặp vấn đề nghiêm trọng này tại nhà hay trường học. Động cơ chính xác vẫn đang được điều tra.
Vụ thảm sát một lần nữa đặt vấn đề kiểm soát súng tại Thailand dưới sự chú ý. Theo Small Arms Survey, dân thường nước này sở hữu khoảng 15 khẩu súng trên mỗi 100 người, thuộc hàng cao nhất Châu Á.
Sau vụ thảm sát này, Thủ Tướng Anutin Charnvirakul cam kết sẽ đưa ra một đạo luật kiểm soát súng mới, theo Reuters. (MPL) [dt]
























































































































































