NEW YORK – Tối hôm Chủ Nhật, bỗng có báo cáo cho rằng nhiều phát đạn đã được bắn ra tại phi trường quốc tế John F. Kennedy ở New York, khiến cho nơi đây phải cho di tản hành khách và nhân viên, không cho máy bay cất cánh, và tạo nên cảnh hoảng loạn tại nhiều khu vực trong phi trường, đài FOX 5 loan tin.
Hai cảng hàng không, là Terminal 8 và Terminal 1, đã được lệnh đóng cửa và di tản gấp. Xa lộ Van Wyck Expressway dẫn vào khu vực phi trường cũng bị đóng cửa luôn.
Thế là người ta ùn ùn bỏ chạy và chen lấn nhau, đến trốn bên dưới bất cứ chỗ nào mà họ cho là mình sẽ được che chở. Họ đá văng đi các thứ bàn ghế và đạp ngã các tấm vách di động hoặc bất cứ thứ gì cản đường tháo chạy của mình. Quang cảnh chung rất là nhốn nháo và hỗn loạn.
Rồi hàng trăm hành khách, theo lệnh nhân viên an ninh, phải đưa hết cả hai tay lên khỏi đầu khi cùng nhau bước qua các khu vực cảng hàng không trong khi cảnh sát gấp rút rà soát lại mọi thứ để coi thử chuyện gì đang xảy ra. Tình thế này khiến cho một vùng rộng lớn trong phi trường, mới trước đó ồn ào và náo nhiệt như bao ngày qua, nay trở thành một khu phố ma sau khi cảnh sát chống khủng bố, trang bị bằng vũ khí tấn công, ra lệnh cho mọi người bước hết ra khỏi các tòa nhà.
Tuy nhiên, vài tiếng đồng hồ sau đó, theo lời Joe Pentangelo, phát ngôn viên Cơ Quan Quản Trị Cảng New York và New Jersey, có tin cho biết nhà chức trách không tìm thấy bất cứ súng ống gì, bất cứ viên đạn, băng đạn hay vỏ đạn nào, hoặc bất cứ chứng cớ nào cho thấy rằng đã có súng nổ và đạn bay.
Hóa ra, theo các báo cáo mới, vụ này có thể là do một số người quá mừng rỡ về chuyện nhà vô địch chạy nước rút người Jamaica, là Usain Bolt, thắng luôn 3 huy chương vàng tại Thế Vận Hội Rio bên Brazil, rồi họ dùng nắm tay hoặc thanh sắt đập ầm ầm vào các bức tường và vách chắn, tạo nên những âm thanh nghe như là tiếng súng nổ liên hồi.
Tới khoảng 11 giờ rưỡi khuya, các hoạt động tại phi trường mới được phép trở lại bình thường. Ngoài cuộc khủng hoảng tinh thần tương đối ngắn ngủi, không có ai bị thương tích gì cả trong cuộc chen lấn bát nháo và hỗn độn kia. (V.P.)















































































