TOKYO, Nhật (NV) – Một ngư dân Nhật 63 tuổi đang ngồi câu cá bên bờ suối tại một khu núi non, thì bị một con gấu đen cao 1m90 tấn công, mặc dù ông không hề có hành động khiêu khích nào.
Theo tường thuật của AFP, ông Atsushi Aoki bị cắn và cào liên tục, kể cả trên đầu.
Kể lại với hệ thống truyền hình Tokyo Broadcasting System, ông Aoki nói: “Con gấu mạnh lắm, nó tát tôi té nhào.”
Ông tiếp: “Con thú lật người tôi rồi cắn vào đây,” vừa nói ông vừa chỉ vào cẳng chân đang được băng bó.
Thay vì tìm cách bỏ chạy, ông quyết thi thố môn võ karate, sở trường của ông.
Ông Aoki kể: “Bấy giờ tôi nghĩ, tôi phải giết nó nếu không thì nó sẽ giết tôi.”
Với một cú đấm đích đáng nhắm thẳng vào mắt đối phương, con vật lập tức cắm đầu bỏ chạy vào rừng.
Mặc dù bị thương ở đầu, cánh tay và cẳng chân, người ngư phủ vẫn cố lết ra chỗ xe đậu và lái thẳng đến một bệnh viện ở Gunma, nằm về hướng Tây Bắc Tokyo.
Xem thêm phóng sự: Sải Gòn có hẻm Ông Tiên
Một cảnh sát ở địa phương nói: “Ông ấy tìm đến bệnh viện để được cứu chữa nhưng không quên hốt theo mớ cá đã câu được.”
Câu chuyện phiêu lưu kỳ thú của ông Aoki được báo chí Nhật thuật lại như là một chiến thắng của sự đụng độ giữa con người với thiên nhiên.
Tờ báo lá cải Nikkan Sports cường điệu với hàng tựa: “Người đánh bật được gấu với đôi bàn tay không!”
Mặc dù được báo chí khích động như vậy nhưng nhà chức trách Nhật vẫn khuyên người dân chớ nên có hành động tương tự khi đối diện với gấu hoang.
Vào đầu năm nay bốn người đã từng bị gấu giết chết trong những trường hợp khác nhau ở Nhật. (TP)















































































