NHA TRANG (NV) – Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger nổi tiếng hiện sống ở Nha Trang với bút hiệu ‘Mẹ Nấm,’ bị công an bắt giam và truy tố với tội danh áp đặt “Tuyên truyền chống nhà nước…”
Nhiều báo chính thống tại Việt Nam loan báo tin này. Riêng tờ Công An Nhân Dân (CAND), báo của Bộ Công An CSVN, liệt kê một chuỗi dài các hành động và bài viết của bà từ năm 2009 đến nay, cáo buộc bà là “đối tượng có quá trình hoạt động chống đối quyết liệt, từng nhiều lần bị các cơ quan chức năng cảnh cáo, xử lý bằng các hình thức khác nhau nhưng đối tượng ngày càng tỏ ra coi thường pháp luật, thách thức cơ quan chức năng, tính chất hành vi vi phạm pháp luật ngày càng nguy hiểm.”
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 37 tuổi, từng bị bắt giam 9 ngày hồi năm 2009, vu cho bà tội “tham gia tổ chức phản động “Người Việt yêu nước” và được giao phụ trách mảng tài chính, tích cực viết bài trên blog “Mẹ Nấm”, nhận tiền từ tổ chức khủng bố “Việt Tân” để in áo thun có nội dung phản đối dự án bô xít ở Tây Nguyên”. Tuy nhiên bà đã được trả tự do nhờ các áp lực rất mạnh từ nhiều chính phủ Liên Âu và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế.
Báo CAND cáo buộc rằng bà “không lâu sau đó, Quỳnh lại càng lún sâu vào các hoạt động chống đối Nhà nước dưới vỏ bọc “đấu tranh nhân quyền”. Quỳnh tham gia nhiều hội nhóm trái phép như nhóm “Tuyên bố công dân tự do”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, liên tục kêu gọi tụ tập, biểu tình gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn Khánh Hòa và cả nước dưới danh nghĩa “dã ngoại nhân quyền”, “café nhân quyền”, “biểu tình chống Trung Quốc”, đòi trả tự do cho số bị bắt, xử lý bên ngoài phiên tòa…”
Thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger có những bài viết liên quan đến thời sự Việt Nam rất sắc sảo, phổ biến trên Blog Mẹ Nấm và Facebook. Bà có rất nhiều độc giả khắp nơi. Bà được Tổ chức Những người Bảo Vệ Nhân Quyền (Civil Rights Defenders) trao giải thưởng Người Bảo Vệ Nhân Quyền năm 2015.
Theo lời bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói với đài BBC, Như Quỳnh đi cùng với mẹ của Facebooker Nguyễn Hữu Quốc Duy (mới bị kết án ba năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước”), tới trại giam để mẹ Duy xin được gặp con trai thì “công an đã ra mời vào trại giam và bắt giữ luôn”.
Bà Tuyết Lan cho biết lúc 11:30 giờ trưa khi gia đình đang chuẩn bị ăn trưa, có khoảng vài chục công an, trong đó có cả cảnh sát cơ động, tới đọc lệnh khám xét nhà, trong khi đó con bà chưa có mặt ở nhà. Khoảng nửa tiếng sau, họ dẫn con gái bà về hai tay bị còng.
Năm 2014, blogger Mẹ Nấm tập trung 31 trường hợp tù nhân chết bất thường chỉ ít ngày hay ít giờ mới bị bắt vào trong nhà “tạm giam” thành một hồ sơ tố cáo công an tra tấn nhục hình chết người rồi vu cho các nạn nhân này “tự tử”, “sốc ma túy”… dù thi thể của họ rành rành các dấu tích từ gãy xương, nứt sọ, vỡ gan, tim, ruột.
Thân nhân nhiều nạn nhân này cầm theo các chứng cứ đã đi kiện cáo từ địa phương đến trung ương đã bao che cho lực lượng công an giết người nên tất cả đều bị cho chìm xuồng.
Theo lời bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, blogger Mẹ Nấm đang bị đưa về Trại giam Sông Lô, trại giam của công an tỉnh Khánh Hòa.
“Con tôi rất mạnh khỏe rẩt tỉnh táo không có bệnh gì hết, và không có ý định tự tử, nếu có chuyện gì xảy ra là công an tỉnh Khánh Hòa phải chịu trách nhiệm về tính mạng của con tôi,” bà nói với BBC.
Bà Lan cho biết bà đã liên lạc với luật sư, và con gái bà cũng nói với bà trước khi bị dẫn đi là cô sẽ giữ quyền im lặng cho tới khi được gặp luật sư.
Được biết đi cùng với blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà mẹ Nguyễn Hữu Quốc Duy còn có hai thanh niên nữa là Nguyễn Bá Vinh và Biện Đình Luật, nhưng bà Lan cho biết cho tới chiều ngày 10/10/2016 bà vẫn chưa liên lạc được với những người này qua điện thoại. (TN)






















































































































