LONG ISLAND, New York (NV) – Một người đàn ông 44 tuổi đã giết vợ và đâm bị thương con gái mình tại ngôi nhà ở Long Island, New York, trước khi lái xe chạy trốn cảnh sát, nhưng vẫn bị bắt vì chiếc xe đâm xe vào cây xăng rồi bốc cháy, tờ New York Daily News loan tin.
Người chồng Robert Crumb đã dùng dao đâm bà vợ 41 tuổi đến chết rồi đâm luôn cô con gái 16 tuổi của mình bị thương bên trong ngôi nhà của họ ở Bethpage, Long Island, rồi lái xe chạy trốn vào khoảng 1 giờ sáng hôm Thứ Sáu.
Cậu con trai 12 tuổi của Crumb đã gọi điện thoại báo cảnh sát về cuộc thảm sát. Ít lâu sau, cảnh sát Quận Nassau phát giác thấy chiếc Hyundai của hung thủ đang đậu bên lề một xa lộ gần đó.
Thấy cảnh sát tiến tới, Crumb liền vọt chạy thục mạng. Nhưng khi đến gần giao lộ các đường Flatlands và Pennsylvania ở Ðông New York thì chiếc xe của nghi can bị một xe tuần cảnh từ phía sau đụng tới, khiến chiếc xe này bị lạc tay lái và đâm sầm vào một trụ bơm xăng Citgo gần đó.
Một khách đang đổ xăng vào bình xe, là Michael Jones, 55 tuổi, cho biết vụ va chạm làm cho trụ bơm xăng bốc cháy, khiến chiếc xe của Crumb nổ tung và phát hỏa, tạo nên cảnh hỗn loạn khi một số trụ bơm xăng khác tại cây xăng bị cháy lây.
Crumb lật đật nhảy ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy để tìm đường chạy trốn, nhưng đã bị nhân viên công lực tiến tới khống chế và bắt giữ. Một số cảnh sát viên đã bị bỏng nhẹ trong cuộc giằng co với nghi can tại cây xăng. (V.P.)
Mời độc giả xem video: USS Montgomery va vào cửa kênh đào Panama



























































































