WESTMINSTER, California (NV) – “Cơn Mưa Tình Yêu,” “Thiên Đường Gọi Tên Em,” “Qua Đêm Nay,” “Có Những Yêu Thương Nào”… là một trong hàng trăm ca khúc của nhạc sĩ trẻ Mạnh Quân được khán giả mến mộ.
Nhưng ít ai biết rằng, chàng nhạc sĩ kiêm ca sĩ Mạnh Quân chỉ mới định cư tại Hoa Kỳ khoảng hơn một năm nay. Tuy mới đến nhưng anh đã tham dự cuộc thi V-Star năm 2016 và vào “top 6” cuộc thi này.
Và đây chính là bước đệm để giờ đây anh có cơ hội cộng tác với các ca sĩ của trung tâm Thúy Nga nhằm giới thiệu những sáng tác mới của mình. Mạnh Quân từng trải qua trường trung cấp âm nhạc, rồi bốn năm học tại khoa sáng tác của nhạc viện Hà Nội. Năm 2013 anh dọn vào Sài Gòn ở và làm việc, hai năm sau đó thì sang Hoa Kỳ định cư.
Buổi chiều, trời se se lạnh, gặp gỡ Mạnh Quân giữa khu phố Little Saigon, trong căn quán nhỏ, anh như một chàng thư sinh, mỏng manh với chiếc áo len mỏng, màu đậm, và đôi kính nhẹ, làm tăng thêm nét trẻ trung.
“Hiện nay tôi có lớp dạy đàn piano tại nhà, cũng như đến nhà học sinh để dạy. Ngoài ra cuối tuần tôi vẫn tham gia các chương trình ca nhạc ở quanh vùng quận Cam hay ở những tiểu bang xa,” anh chia sẻ.
“Sau hơn một năm ‘chân ướt, chân ráo,’ hiện tại tôi đang dần ổn định. Vì tôi đã chọn nơi này là nơi sống và phát triển công việc, nên tôi cố gắng không ngừng. Đến hôm nay tôi đã giảm bớt rất nhiều những áp lực trong cuộc sống, mọi thứ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo,” anh nói.
Nói về hoạt động âm nhạc của mình trước và sau khi rời Việt Nam, anh cho biết: “Khi sang đến đây tôi nhận thấy khả năng thưởng thức âm nhạc của người Việt Nam tại hải ngoại rất khác. Khác ở chỗ khán giả có sự gắn liền giữa đời sống của họ với những dòng nhạc xưa từ bao lâu nay, họ có quyền chọn lựa sở thích về nghệ thuật, âm nhạc, miễn sao nó gần gũi, thích hợp với đời sống của họ.”

“Riêng mình, tôi mong muốn những sáng tác mới của mình được khán giả ở đây chấp nhận. Mong rằng sự trình bày của tôi hay của những ca sĩ khác có thể tạo nên một màu sắc riêng cho âm nhạc hải ngoại vốn đã gắn liền với những bài hát bất hủ của ngày xưa…” anh tâm sự.
Mạnh Quân nói: “Sở dĩ tôi nhận xét như vậy vì mỗi lần tôi đi diễn hay đi xem các chương trình ca nhạc, tôi thấy khán giả chỉ muốn thưởng thức những bài hát cũ, hoặc là những bài đang được xem là ‘top hit,’ họ muốn nghe, muốn hát theo, hay nhảy dancing… Tôi thấy điều đó rất thú vị, nhưng là thử thách khá lớn đối với những người chỉ hát những bài hát do chính mình sáng tác trước kia…”
“Từ suy nghĩ ấy, tôi chợt hiểu bên cạnh những bài hát ruột của mình, người ca sĩ còn phải biết thể hiện những ca khúc khác, những bài hát mà mọi người muốn nghe. Người hát thì phải có người nghe chứ, nếu mình vẫn giữ khư khư cái của mình, thì sẽ rất khó tiếp cận đến trái tim của khán giả hải ngoại. Do đó, tôi sẽ giao thoa giữa cái mới và cái cũ để dần dần khán giả quen với tên Mạnh Quân và sẽ đón nhận nhiều hơn với tên của tôi,” anh nói thêm.
Vừa qua, ca khúc “Nếu Có Một Khoảng Cách” anh viết riêng cho giọng ca của ca sĩ Tân Hy Khánh được đánh giá là “top 10” các ca khúc được lắng nghe nhiều nhất trên các trang nhạc của mạng xã hội.
Nói về điều này, Mạnh Quân cho biết: “Vì giọng hát truyền cảm của Tân Hy Khánh thích hợp với một số ca khúc tôi sáng tác, nên bài hát ‘Nếu Có Một Khoảng Cách’ là một sáng tác rất tâm đắc mà tôi muốn được dành riêng cho giọng ca này. Tân Hy Khánh đã thể hiện rất đúng theo tinh thần của bài hát, nên anh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ số đông khán giả yêu nhạc. Hy vọng sau này sự kết hợp giữa Tân Hy Khánh và Mạnh Quân sẽ được khán giả khắp nơi đón nhận.”
Về những dự định trong tương lai, anh cho hay: “Tạm thời tôi vẫn tham gia các chương trình ca nhạc cuối tuần, không chỉ ở quanh quận Cam mà còn đi diễn ở nhiều tiểu bang xa. Bên cạnh đó tôi còn cộng tác với trung tâm Thúy Nga để giới thiệu những sáng tác mới. Sau nữa, tôi sẽ làm việc chung với ca sĩ Tân Hy Khánh để thực hiện các đĩa âm nhạc của hai người.”





















































































