Ca nô chở 14 người chìm giữa biển Kiên Giang

KIÊN GIANG (NV) – Chiếc ca nô chưa qua đăng kiểm để chở khách nhưng chủ dám chở 12 du khách vượt biển trong đêm để rồi bị sóng đánh chìm, may mắn không có người thiệt mạng.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang ngày 9 Tháng Hai cho hay, sức khỏe và tâm lý của 14 người đi trên chiếc ca nô bị chìm trên vùng biển Nam Du vào đêm 8 Tháng Hai đã ổn định.

Tin cho biết, kết quả xác minh cho thấy, chiếc ca nô bị chìm trên vùng biển Nam Du vào đêm 8 Tháng Hai là “tàu không số” hoàn toàn chưa được đăng kiểm, ghi danh. Dù vậy, nhưng khi được khách hỏi thuê để đi từ đảo Hòn Ngang, huyện đảo Kiên Hải, về thành phố Rạch Giá vào buổi tối, ông Lê Hoàng Ðiệp, chủ ca nô, liền nhận lời với giá 8 triệu đồng.

Ðồn Biên Phòng Nam Du cho biết thêm, chiếc ca nô mới đưa ra đảo chưa được bao lâu, vì vậy nhiều khả năng cả chủ tàu và lái tàu đều chưa có kinh nghiệm đi biển. Chưa kể trước đó, đã có tin dự báo thời tiết là sẽ có sóng gió giật trên cấp 5.

Anh Nguyễn Long Tuyền (29 tuổi), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, một trong những du khách gặp nạn kể lại, do trước đây đã du lịch ra Nam Du nên lần này mua tour cho một nhóm bà con, họ hàng cùng đi thông qua ông tên Lý.

Qua điện thoại, ông Lý cho biết mình là “hướng dẫn viên” của công ty du lịch Thảo Thường, đường Phùng Khắc Khoan, thành phố Rạch Giá. Tuy nhiên, sau khi gặp nạn đi tìm thì mới biết là công ty ma.

Theo anh Tuyền, khoảng 18 giờ 20 phút ca nô rời bến. Lúc này biển lặng, song do nhiều người trong đoàn không biết bơi nên đã chủ động mặc áo phao. Tàu chạy cho đến khi cách đảo Lại Sơn khoảng 10 hải lý thì biển bắt đầu nổi sóng. Sợ hãi, mọi người nhốn nháo khiến ca nô bị nghiêng và lật úp.

Trong số 14 người đi trên ca nô, chỉ có hai người có điện thoại còn hoạt động, nhưng không thể gọi điện vì màn hình bị ướt. Cho nên, mọi người chỉ còn biết cách nắm chặt tay nhau, huơ hai chiếc điện thoại trên biển hy vọng ánh sáng từ màn hình sẽ được người khác nhìn thấy và đến cứu.

Rất may, từ hai tín hiệu yếu ớt giữa màn đêm này, sau khoảng 40 phút, chiếc tàu đánh lưới ghẹ trên đường về bờ đã quay đầu lại vớt được tất cả 14 người an toàn.

Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh Sát Ðường Thủy công an tỉnh Kiên Giang cùng các cơ quan chức năng có liên quan đã xuống tàu ra xã đảo An Sơn để điều tra vụ việc. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT