WASHINGTON DC (NV) – Một nhóm các nhà tranh đấu chính trị Trung Quốc hôm Thứ Ba nộp đơn kiện công ty Yahoo tại tòa án liên bang Mỹ ở Washington D.C., nói rằng công ty này không quản trị kỹ càng số tiền $17 triệu trong quỹ mà họ lập ra một thập niên trước đây nhằm giúp các nhà văn, giới tranh đấu nhân quyền và các luật sư bị truy bức vì chống đối chế độ.
Bản tin của tờ New York Times cho hay đơn kiện, nộp tại tòa liên bang, cáo buộc giới chức lãnh đạo Yahoo nhắm mắt làm ngơ để mặc cho người quản trị quỹ, ông Harry Wu, thao túng, chi hàng triệu đô la cho căn nhà sang trọng, trả nhân viên với mức lương hậu hĩnh và lập ra bảo tàng viện về lịch sử các trại lao động cải tạo ở Trung Quốc.
Theo đơn kiện, ông Wu, một nhà tranh đấu lâu năm và qua đời hồi Tháng Tư năm ngoái, chỉ chi chưa tới 4% số tiền trong quỹ cho việc trợ giúp giới tranh đấu ở Trung Quốc, theo bản tin New York Times.
Đơn kiện đòi Yahoo phải rót tiền vào quỹ này, vốn bị giảm đi rất nhiều.
Nữ phát ngôn viên Yahoo, Suzane Philion, từ chối không bình luận gì về việc này.
Nội vụ khởi đầu năm 2007, khi công ty Yahoo, với trụ sở đặt tại Silicon Valley, phải thừa nhận là cung cấp cho giới hữu trách Trung Quốc danh tánh những người có email với họ.
Việc tiết lộ này khiến hai nhà tranh đấu bị bắt và bị bản án 10 năm tù.
Để dàn xếp các cuộc kiện tụng sau đó, tổng giám đốc công ty Yahoo thời đó là Jerry Yang, trả $3.2 triệu mỗi gia đình của hai nhà tranh đấu bị giam cầm.
Công ty Yahoo cũng cung cấp hơn $17 triệu để lập ra quỹ giúp các nhà tranh đấu Trung Quốc và gia đình của họ.
Để điều hành quỹ này, Yahoo nhờ đến ông Wu, người bị giam 19 năm trong các trại lao động khổ sai ở Trung Quốc trước khi được sang Mỹ.
Đơn kiện cho hay ông Wu tiêu xài hoang phí, kể cả trả lương cho bà vợ dù rằng bà không làm việc, và chi ra ít nhất $800,000 cho các vụ kiện nhắm vào ông vì lý do xách nhiễu tính dục hay dùng sai mục đích các khoản tiền tặng giữ.
Các nhà tranh đấu và gia đình họ ở Trung Quốc trước sau nhận được tất cả khoảng $700,0000. (V.Giang)
Tù nhân Ohio lén mang máy điện toán vào phòng giam, nối mạng nhà tù
























































