WESTMINSTER (NV) – Chiều Thứ Bảy, 3 Tháng Chín tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, nhiều nhà thơ và những người yêu thơ, từ nhiều nơi đến tham dự buổi ra mắt cuốn sách “40 Năm Thơ Việt Hải Ngoại” của soạn giả, Bác Sĩ Nguyễn Ðức Tùng đến từ Canada.
Buổi ra mắt sách được chia làm 4 phần sinh hoạt. Phần đầu là tiếp đón các khách mời và MC Ðinh Quang Anh Thái giới thiệu chương trình và quan khách là những nhà thơ từ 4 phương hội tụ về. Phần 2 là phần nói chuyện hay phát biểu của các nhà thơ từng được nhiều người biết đến như Cung Trầm Tưởng, nhà văn Bùi Vĩnh Phúc, nhà thơ Ðỗ Quý Toàn, nhà thơ Trịnh Y Thư, nhà thơ Quang Linh, nhà thơ Vương Ngọc Minh và nhà thơ Nguyễn Ðức Tùng.
Ðến phần 3 là một chương trình văn nghệ vừa đọc thơ, ngâm thơ và ca hát với tiếng hát Nguyễn Thị Thanh Hà.
Phần 4 dành cho các nhà thơ có mặt ký tặng sách cho độc giả, đồng thời cũng là giây phút hàn huyên tâm tình với độc giả.
Bốn phần sinh hoạt đã toát lên một không khí rất “thơ” như một buổi hội thơ mà cả người làm thơ phát biểu cũng như độc giả yêu thơ đến tham dự đều giữ được một không khí rất thanh thoát qua những tràng vỗ tay rất nhẹ tưởng như ai nấy đều không muốn làm tan loãng bầu không khí thơ.
Nhiều nhà thơ đã lên phát biểu về tâm tình thơ của mình.
Cung Trầm Tưởng, một nhà thơ có những bài thơ từng làm say đắm những người tình suốt nhiều thế hệ trẻ, như “Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế, trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly… cầm tay em muốn khóc, nói chi cũng muộn màng…” Trong buổi hội thơ này, ông đã phát biểu về một thể thơ khác, ông gọi là “Thơ Tâm Linh.” Theo ông, thơ Tâm Linh khác hẳn những bài Kinh mà là những sáng tác tận dụng ưu thế của liên tưởng và các công cụ khác của thi pháp và phép tu từ để miêu tả, minh họa vẻ đẹp huyền nhiệm, lộng lẫy của cõi siêu nhiên vời vợi thông qua một ngôn ngữ tượng hình có sức biểu cảm linh động, mãnh liệt, da diết.
Trong ngục tù Cộng Sản, các vị tu hành dựa vào đức tin để tồn tại. Ông nói: “Còn chúng tôi, kẻ ngoại đạo nhẩm thơ mỗi đêm, coi thơ không chỉ đơn thuần là một phương tiện giải sầu đơn giản mà còn là một cứu cánh, lẽ sống, chỗ vịn tinh thần, cái động lực giải phóng mình khỏi sức hút không dễ cưỡng lại của những tình cảm yếm thế. Thơ trong ngục tù cộng sản chế ngự những ám ảnh quyên sinh đôi lúc trỗi lên mãnh liệt. Thơ như vậy trong một chừng mực nào cũng là một phương thức cứu rỗi cho những người ngoại đạo và cho ngay cả những người lạc bước trên nẻo đường vô thần.”

Nhà thơ Cung Trầm Tưởng kế đó đọc lên một bài thơ tâm linh “Liên Khúc” mà ông đã làm trong tù Cộng Sản và ông đã kết thúc bài nói chuyện rằng: “Trước khi rời diễn đàn, chúng tôi xin nhắc nhở quí vị hôm nay là ngày 3 Tháng Chín. Chúng tôi nhân dịp này xin đọc bốn câu thơ làm lúc còn ở trong tù CS về ngày lịch sử ấy: “Hàng năm cứ Tháng Chín/Hồ hóa kiếp hồ tinh/Thổi bùa lên gọi quỷ/Trút mưa xuống Ba Ðình.”
Tiếp sau đó, nhà văn Bùi Vĩnh Phúc cũng đưa ra nhiều nhận định về “40 Năm Thơ Việt Hải Ngoại.”
Theo ông, thơ Việt hải ngoại là một dòng chảy liên tục sau biến cố 30 Tháng Tư 1975. Nó phản ảnh tâm hồn, tâm thế, tâm cảnh và tâm thức của người Việt lưu xứ, cho thấy một cảm xúc lưu vong rõ nét buồn đau. Người ta có thể nhìn ra cái tâm trạng buồn thương, nhớ tiếc này trong thơ của bất cứ một nhà thơ Việt xa xứ nào. Cho dù ở những giai đoạn sau, trong sự hòa nhập vào đời sống mới nhưng sự buồn đau nhớ về cũ kỹ xưa vẫn ghi lại một dấu ấn, đậm hay nhạt, đâu đó trong những dòng thơ của họ.
Vẫn theo nhà văn Bùi Vĩnh Phúc thì việc ghi nhận lại tiếng nói, tâm hồn của người Việt ngoài nước, qua thơ là một sự cần thiết bởi nó là lịch sử tâm hồn của người Việt ngoài nước. Nó giúp cho những nhà nghiên cứu xã hội có thể vẽ ra những con người Việt lưu vong là những con người luôn thấy trong mình cái gốc rễ Việt để không thể bị ném vào sự chết, ném vào cuộc thất tung.
Nên, nói rằng, thơ của người Việt 40 năm lưu xứ vết đau, vết cắt là ghi nhận về những chấn thương của người Việt xa quê, nhưng nó cũng là một liệu pháp, một cách thức chữa trị cho những vết đau, vết cắt cho những chấn thương đó.
Kết luận cho bài phát biểu của mình, nhà văn Bùi Vĩnh Phúc ca ngợi, “Nỗ lực của những người chủ trương dự án 40 Năm Thơ Việt Hải Ngoại, đặc biệt của tác giả cuốn sách này là nhà thơ Nguyễn Ðức Tùng là một đóng góp tốt cho việc tìm hiểu khuôn mặt, tiếng nói và tâm hồn của người Việt xa xứ nói chung.”
Kết thúc buổi ra mắt sách, nhà thơ Nguyễn Ðức Tùng, chủ biên cuốn “40 Năm Thơ Việt Hải Ngoại” đã ngỏ lời cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi ra mắt sách này, đặc biệt là những người đã khuyến khích hỗ trợ cho công việc soạn thảo cuốn sách ròng rã trong nhiều năm trời. Tác giả Nguyễn Ðức Tùng cũng nhắc đến sự thiếu sót những nhà thơ lừng danh không có mặt trong cuốn sách này vì đã không liên lạc được để xin phép bản quyền của các nhà thơ này.
Cuốn sách “40 Năm Thơ Việt Hải Ngoại” do nhà thơ Nguyễn Ðức Tùng chủ trương biên soạn qua 53 nhà thơ có thơ được trích dẫn trong sách. Ðây là một công trình tâm huyết của nhà thơ Nguyễn Ðức Tùng, cũng là một bác sĩ đang hành nghề tại Canada.
Ông cho biết đây là một sự ấp ủ trong nhiều năm trời, vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở trong việc biên soạn. Nay sách đã hoàn thành, được 2 tổ chức Văn Việt và Người Việt Books xuất bản, hiện có bán tại tòa soạn nhật báo Người Việt ở Nam California.
Quí độc giả muốn có sách xin liên lạc với tòa soạn nhật báo Người Việt (714) 892-9414.




































































































































































