GARDEN GROVE, California (NV) – “Lễ Giáng Sinh không đến để dự lễ mà là để kinh nghiệm Chúa Cứu Thế Giê-Su Giáng Sinh ở trong lòng.”
Đó là chia sẻ của Mục Sư Kim Vân, quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Victory USA, trong đêm mừng Giáng Sinh do hội thánh tổ chức tối Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Hai, tại phòng sinh hoạt của hội thánh trên đường Euclid, Garden Grove.
Tại đây, mục sư cùng mọi người cầm trên tay một ngọn nến kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh và đồng hát bài “Đêm Yên Lặng” (Silent Night).
Trong lời giảng, Mục Sư Kim Vân nói: “Thuở ban đầu, Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài và vạn vật, và ngài đã tạo dựng nên mặt trời để ban ánh sáng cho nhân loại, muôn loài cùng vạn vật, đó là điều tốt lành mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và Chúa cũng đã tạo ra mặt trăng, núi, biển, rừng cùng mây gió…”

Mục sư cũng có lòng tin rằng: “Bất cứ nan đề nào mà ai đã gặp phải trong mùa Giáng Sinh này, như có người tiền bạc thiếu thốn, có người thì bệnh hoạn… mà Đức Chúa Giê-Su có thể cứu người chết được sống lại, thì ngài cũng có thể làm được bất cứ những gì mà chúng ta đã cầu xin ngài.”
Đồng quản nhiệm hội thánh, Mục Sư Quang Nguyễn nói: “Mỗi mùa Giáng Sinh về, chúng ta thấy đèn hoa, hang đá và những trung tâm thương mại đầy đủ đồ đạc để mọi người cùng mua sắm làm quà tặng Giáng Sinh. Và tại những nhà thờ, nhiều người cũng đến xem những đèn hoa, hang đá với hình tượng Đức Chúa Hài Đồng đẹp như thế nào, mỗi nơi có mỗi cảnh trí trang trí khác nhau. Nhưng cũng có nhiều người quên đi ý nghĩa của Chúa Giê-Su giáng sinh như thế nào, và với mục đích gì?”
“Chúa Giê-Su giáng trần, ngài xưng mình là con người, chớ ngài không phải là thần thánh hay là một ông tiên nào đó. Vì nếu Chúa Giê-Su sanh ra như là một ông hoàng, vị thánh… thì chắc có lẽ người ta sẽ thỉnh ngài vào đền vua ở trong đó, chớ không thể nào ngài đi giảng Tin Lành cho mọi người. Và ngài giáng sanh trong kiếp con người, một người có xứ sở, có tên tuổi trong thời kỳ La Mã, cho nên ngài không phải là một nhân vật hoang đường,” mục sư khẳng định.

“Chúa Giê-Su làm người để làm gì? Để có thể thông cảm được nỗi niềm của chúng ta, và khi ngài được sanh ra, ngài sống với những người nghèo, sự sanh ra của ngài đã được báo trước 700 năm của thời kỳ đó. Và Chúa Giê-Su đã đến với nhân loại trong tư cách làm người để có thể hiểu được tâm tình của mỗi chúng ta. Ngài xuống thế gian là để chịu chết, với mục tiêu của ngài là chịu chết để chuộc tội cho nhân loại,” mục sư chia sẻ.
Tiếp đến là chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca hát và nhạc kịch do ban văn nghệ của hội thánh, cùng các thân hữu đóng góp.
Gửi đến chương trình bài hát “Đêm Đông,” cô Hồng Nguyễn, cư dân Garden Grove, nói: “Tuy tôi là người đạo Phật, nhưng tôi vẫn tin có Chúa xuống trần gian để cứu nhân loại. Vì theo tôi, tín ngưỡng thì phải hòa đồng và mỗi đạo đều có một niềm tin riêng của họ. Vì thế, tôi đến đây để hát giúp vui trong đêm mừng Giáng Sinh của hội thành này.”
Đặc biệt nhất trong phần văn nghệ là nhạc cảnh “Mừng Chúa Giáng Sinh” do cô Lê Thị Xuân Lan, cư dân Fountain Valley, đã bỏ nhiều thời giờ tập dượt và tất cả y phục cho các diễn viên đều do cô đảm trách.

“Tôi nghĩ chương trình có nhạc cảnh thì có thể đem khán giả trở về một không gian để nhớ lại những gì xa xưa của Chúa. Vì thế, tôi mới soạn ra nhạc cảnh ‘Mừng Chúa Giáng Sinh.’ Nội dung nhạc cảnh này nói về sự ra đời của Chúa Hài Đồng trong hang đá Belem. Ngoài những thiên thần xuống mừng Chúa giáng trần còn có ba ông vua từ Phương Đông tìm đến để dâng lên ngài những phẩm vật quý giá nhất của thời đó,” cô cho biết.
Bà Nguyễn Thị Hữu Duyên, Hội Thánh Agape Love Church, Garden Grove, hát hai câu vọng cổ nhan đề “Mừng Chúa Giáng Sinh” do bà sáng tác. “Cảm động về tình yêu của Chúa nên tôi soạn rất nhiều bài cổ nhạc nói về Chúa. Đêm nay, từ lòng yêu kính Chúa Giê-Su đã giáng trần chịu chết để cứu nhân loại, tôi soạn ra lớp cổ nhạc này để kêu gọi mọi người hãy đến với Chúa để được Chúa cứu giúp. Nhờ Chúa mà cuộc sống của gia đình tôi được bình an, vui mừng và phước hạnh. Còn nói về tinh thần thì năm nay tôi đã hơn 70 tuổi rồi mà cũng không có bệnh hoạn gì hết, vì theo Kinh Thánh có nói: Lòng vui mừng là một phương thuốc hay,” bà nói. (Lâm Hoài Thạch)










































































































