SANTA ANA, California (NV) – Một thanh niên ở Santa Ana giết một người tại một công trình ở Irvine hồi năm 2015 vừa bị tòa tuyên bản án 50 năm tù.
Theo The Orange County Register, bị cáo là Jacob Michael Margo, 24 tuổi, bắn chết một thanh niên 19 tuổi vì nghi ngờ người này ăn cắp xe đạp của mình hồi Tháng Sáu, 2015, tại một công trình xây dựng ở Irvine. Nạn nhân có tên là Octavio Jesus Alcala.
Luật Sư Keith Burke cho biết anh Margo còn nói với bạn sẽ giết ai lấy xe đạp của anh trước khi vụ án xảy ra. Bị cáo đưa nạn nhân đến công trình ở Irvine, đánh đập anh Alcala một cách dã man rồi nổ súng.
Anh Margo cho rằng việc mình giết nạn nhân chỉ là nóng giận tức thời, nhưng Luật Sư Burke cho rằng anh đưa nạn nhân đến công trình xây dựng vì xa khu dân cư và còn vất khẩu súng xuống biển ở Laguna Beach.
Luật sư còn cho hay bị cáo thú nhận không muốn làm hại nạn nhân Alcala, chỉ muốn thả anh ở công trình này và để anh đi bộ về. Tuy vậy, ông cho rằng bị cáo giả bộ đi lạc đến đây, nhưng biết rõ đây là một nơi để giết người dễ dàng vì có thời gian để giấu bằng chứng và vũ khí.
Cũng theo ông Burke, nạn nhân bị đánh đập, thân thể dính đầy máu, nhưng trên người bị cáo Margo không có một vết trầy nào. Sau khi giết nạn nhân hai ngày, bị cáo qua Mexico để “đi chơi,” không phải để bỏ trốn.
Bị cáo Jacob Michael Margo nhận bản án hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Ba, 50 năm tù đến chung thân. (TL)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News




































































