‘A Time to Remember,’ giải trí hôm nay, mai là kỷ niệm

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sau khi chương trình “Một Thời Để Nhớ” được khán giả nhiệt liệt tán thưởng tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, mới đây, dương cầm thủ Phương Lan lại tiếp tục chuẩn bị chương trình “A Time to Remember” tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Wesminster, CA 92683, vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 19 Tháng Năm.

“Đây không phải là phiên bản của chương trình trước. ‘A Time to Remember’ chỉ giống ‘Một Thời Để Nhớ’ có vài bài là ‘Those Were The Days,’ Giấc Mộng Viễn Du (của nhạc sĩ Văn Phụng) và ‘Perfect’ mà thôi. Ồ, và bài ‘We Are the World,’” Phương Lan trình bày.

Thật ra, “A Time to Remember” là chương trình để nhạc sĩ Phương Lan “triển lãm” giọng ca bè bạn cũng như tài năng mới trong ban nhạc Phương Lan Music của mình.

Mặc dù không có thành phần ca/nhạc sĩ lão luyện như chương trình trước, nhưng cả hai cùng là sự ấp ủ và chuẩn bị kỹ lưỡng của Phương Lan trong suốt một thời gian dài.

Vắn tắt về “A Time to Remember,” cô nói: “Đây là một chương trình âm nhạc rất đặc biệt của Phương Lan, với các giọng ca thân hữu và khách mời đặc biệt Trần Tùng Giang.”

Trần Tùng Giang hiện là nha sĩ, có phòng mạch ở Westminster. “Nhưng cô có tâm hồn yêu nhạc từ lâu rồi. Cô từng đoạt giải nhất về tài năng (ca hát) tại Gwangju, Nam Hàn, trong thời gian học cao học môn niềng răng tại đây,” Phương Lan nói.

Nha Sĩ Trần Tùng Giang. (Hình: Phương Lan cung cấp)

Rồi máu nghệ sĩ luôn lôi kéo Nha Sĩ Trần Tùng Giang về với sân khấu, dùng lời ca, tiếng nhạc đem thêm nữa nụ cười tươi tắn đến cho đời.

“Dù vóc người nhỏ nhắn, nhưng giọng ca của cô giòn, sâu và đầy nội lực không kém ca sĩ chuyên nghiệp,” Phương Lan khen.

Giọng ca đầy nỗi đam mê của Trần Tùng Giang chính là điểm nổi bật thứ nhất của “A Time to Remember,” theo Phương Lan.

Cô tiếp: “Điểm nổi bật thứ nhì của chương trình là nhạc phẩm ‘Tuổi Mình Bây Giờ’ do anh Phạm Đăng Phương, một thành viên vượt trội của ban nhạc Phương Lan Music, sáng tác. Đây là một nhạc phẩm đặc biệt anh viết riêng tặng vợ là ca sĩ Búp Lê.”

Và khi nghe tiết tấu nhặt khoan như một câu ca dao dày đặc âm hưởng dân tộc, nhạc sĩ Phương Lan soạn ngay phần hòa âm, chắp cánh cho lời thì thầm tự tình của người nhạc sĩ thủy chung này trở thành bài ca chung của cộng đồng.

“Một năm nữa qua, ta bước chung đôi… còn bao nhiêu điều chưa nói/ Tình em với anh, đâu kết bằng lời/ Mình mơ bước nhau, đi chung cuộc đời/ Em ơi, ngày tháng nào còn? Anh ơi, ngày tháng này còn/ Tuổi Xuân đã qua. Tuổi hai chúng ta/ Tuổi mình bây giờ, tuổi của đôi ta/ Tuổi Xuân đã qua. Tuổi hai chúng ta. Tuổi mình bây giờ, thương yêu đậm đà/ Ngày đi rất nhanh, đời rất mong manh/ Mình đã có nhau, qua thời bể dâu…”

Phương Lan nhận xét: “‘Tuổi Mình Bây Giờ’ là một tình ca cho tình yêu trưởng thành, chín chắn với những suy tư, kiểm nghiệm về những gì đáng trân quý nhất bên người bạn đời.”

Đó là lý do “Tuổi Mình Bây Giờ” xứng đáng có một chỗ đứng trong cộng đồng chúng ta. Nhạc phẩm này sẽ do chính tác giả và “mình” của ông song ca.

Âu cũng là điều rất hay, vì cặp vợ chồng Phạm Đăng Phương-Búp Lê vốn vẫn hăng hái sinh hoạt cộng đồng, từ ban văn nghệ Bắc Ninh đến ca đoàn Ngàn Khơi.

Ca sĩ Thanh Thanh, cháu cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương. (Hình: Phương Lan cung cấp)

Có lẽ vì khiêm nhường nên dương cầm thủ Phương Lan không nhắc đến việc lần này, trong “A Time to Remember” cô sẽ trình tấu Tây ban cầm làm âm sắc chương trình thêm phong phú.

Thay vì nói về mình, cô lại nói về những giọng ca thân hữu của ban nhạc Phuơng Lan Music trong  “A Time to Remember” như Thanh Thanh, Lê Duyên, Yvonne Mộng Thu….

“Chị Thanh Thanh trong Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi là cháu cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương (gọi nhạc sĩ là cậu Lộc) và chị hát được nhiều loại nhạc bằng nhiều tiếng khác nhau,” Phương Lan nói. “Kỳ này chị sẽ trình diễn một bài nhạc Pháp rất nổi tiếng của thập niên 1960.”

Ca sĩ Lê Duyên sẽ trình diễn tiết mục mở màn cho “A Time to Remember.”

Ca hay chưa hết, Lê Duyên, theo Phương Lan, còn rất có duyên. “Chị ấy duyên dáng lắm, y như tên chị,” Phương Lan công nhận.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của Giáo Sư Nguyễn Đình Cường, với giọng trầm ấm, dễ vào lòng người.

Được đào tạo từ “lò nhạc Phương Lan Music,” mỗi thành viên đều được đặt đúng vị trí xứng đáng với sự đóng góp của mình. “Phương Lan rất gần gũi với mọi thành viên nên biết rõ khả năng của từng người,” Phương Lan khẳng định.

Em Vyvyanne, một học viên dương cầm, có giọng ca rất hay. (Hình: Phương Lan cung cấp)

Chính nhờ sự gần gũi, quan tâm của mình với tất cả học viên mà cô giáo Phương Lan khám phá ra rằng em Vyvyanne, một học viên dương cầm, có giọng ca rất hay nên bàn với cha mẹ em nên cho em học hát nữa.

Cô đã mời ông Lâm Bảo Nam, nhạc trưởng Cộng Đồng Giáo Xứ Saint Columban, Garden Grove, đến tận lớp nhạc của cô để dạy xướng âm cho Vyvyanne. Sau một thời gian huấn luyện ngắn, cô bé đa tài này trở thành giọng ca chính của St. Columbans Youths Choir.

Dĩ nhiên, Vyvyanne sẽ có mặt trong “A Time to Remember.”

Không thể kể hết đặc điểm của mọi người, nhưng mọi thành viên của ban nhạc Phương Lan Music đều đóng góp rất nhiều cho chương trình này.

Phương Lan nói: “Vì ở mọi lứa tuổi khác nhau, họ đem đến cho chương trình những màn trình tấu đặc biệt, mang niềm vui cho khán giả ở mọi lứa tuổi.”

Ca sĩ Búp Lê. (Hình: Phương Lan cung cấp)

Về một số ca khúc của chương trình, Phương Lan cho biết: “Ngoài những bài song tấu, tứ tấu quen thuộc như ‘My Way’ của Paul Anka, nhạc phim ‘The God Father’ (‘Speak softly Love’ của Nino Rota), ‘Phantom of the Opera’ của Andrew Lloyd Webber, ‘Fly to the Moon’ của Bart Howard, thì có đơn ca ‘Mẹ Tôi’ của Trần Tiến, ‘Bên Kia Sông’ của Nguyễn Đức Quang, ‘La Denier Valse’ của Barry Mason và Les Reed, ‘Those Were the Days,’ ‘Perfect’ của của Ed Sheeran, và ‘Giấc Mộng Viễn Du.’”

Như một chữ ký của Phương Lan, cô luôn tạo sự ngạc nhiên. “Ngoài ra Phương Lan sẽ làm khán giả bất ngờ trong tiết mục ‘We Are The World,’” cô mỉm cười bí mật.

Có thể nói “A Time to Remember” là một chiều nhạc để khán giả có một cuộc hành trình âm nhạc kỳ thú với những giọng ca hồn nhiên tươi trẻ và với những nhạc phẩm bất tử của Việt Nam cũng như ngoại quốc mang âm vang vương vấn dịu dàng của một thời ngỡ rằng đã qua.

Vé vào cửa chỉ có $10. Trẻ em miễn phí. Liên lạc ban tổ chức, gọi (714) 277-7375. (Đằng-Giao)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT