‘Còn Mãi Với Thời Gian,’ chương trình của những giọng ca đặc biệt

Đằng-Giao/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – “Còn Mãi Với Thời Gian” là một cơ hội hiếm có để khán giả có thể nghe lại, ngay trên sân khấu, những giọng ca của những ca sĩ danh tiếng đang được nhiều người hiểu biết âm nhạc trân trọng xếp vào hạng quý hiếm như Kim Tước, Sơn Ca, Bùi Thiện, Vũ Anh và Hoàng Hương.

Đúng 4 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Tám, chương trình ca nhạc “Còn Mãi Với Thời Gian” do Nhóm Tiếng Xưa tổ chức sẽ kéo màn ra mắt công chúng tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.

“Quy tụ được những giọng ca vượt trội thời gian này vào một chương trình là một công phu rất lớn lao của chúng tôi,” bà Công Tằng Tôn Nữ Kim Chi, đại diện ban tổ chức, cho biết.

“Còn Mãi Với Thời Gian” muốn lưu giữ mãi cho khán giả hôm nay và hậu thế những nét son của làng văn nghệ Việt Nam trước những tàn phai của năm tháng.

Bà Kim Chi tâm sự: “Tôi nhớ mãi ngày xửa, ngày xưa, ngày tôi còn là cô bé 16 tuổi ngồi ở cánh gà sân khấu ở Sài Gòn mà ‘nghe cọp’ giọng ca Kim Tước. Lúc đó, được vậy đã là sung sướng lắm rồi.”

“Mà thực vậy. Cứ đến với ‘Còn Mãi Với Thời Gian’ để thấy giọng ca Kim Tước và những vị khác đều không hề phôi phai cùng năm tháng,” bà tiếp.

Ban ABC, từ trái, Hoàng Hương, Vũ Anh và Bùi Thiện. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Từ lâu rồi, những giọng ca này không xuất hiện thường xuyên trước công chúng nhưng chưa bao giờ mất đi trên bầu trời văn nghệ Việt Nam.

Bằng một giọng hết sức nghiêm trang, với thái độ rất chân thành, bà tuyên bố: “Trong một thời gian thật dài, chưa ai nghe được những giọng ca ngọc ngà này trên sân khấu. Họ như một cái gì rất mong manh, dễ vỡ, phải được gói ghém kỹ lưỡng trong những tấm vải nhung. Và hôm nay, ‘Còn Mãi Với Thời Gian’ rất hân hạnh được mở tung những tấm nhung ấy để những tiếng hát bất hủ này có dịp vang lên trước khán giả xa gần.”

Kỳ cựu nhất, phải nói đến ca sĩ Kim Tước. Tiếng hát Kim Tước từng bay lượn trong vườn hoa âm nhạc Việt Nam trước năm 1975 với ban tam ca Mộc-Kim-Châu gồm Mộc Lan, Kim Tước và Châu Hà.

Họ là ban tam ca từng khuynh đảo những chương trình phát thanh tại Sài Gòn những năm xưa.

Mặc dù đóng góp tiếng ca vào nền văn nghệ Việt Nam từ năm 1964, mãi đến năm 1987, Kim Tước mới hoàn tất CD đầu tiên của mình là “Gió Thoảng Hương Duyên.” Hơn mười năm sau, bà thực hiện CD thứ hai là “Sau Lũy Tre Xanh.” Rồi mãi đến gần đây, năm 2003, bà mới cho phát hành CD “Ngàn Năm Mây Bay.”

Ca sĩ Bùi Thiện và Sơn Ca. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Một nhóm tam ca nam cùng góp mặt trong “Còn Mãi Với Thời Gian” là các ca sĩ Hoàng Hương, Vũ Anh và Bùi Thiện. Năm 1966, bộ ba này gặp nhau tại các đài phát thanh Sài Gòn và Quân Đội và có tên là Tam Ca ABC.

Khi trình diễn riêng, Vũ Anh đã chinh phục lòng thính giả qua những ca khúc để đời như “Ô Mê Ly” (của Văn Phụng), “Đoàn Lữ Nhạc” (Đỗ Nhuận), “Hải Ngoại Thương Ca” (Nguyễn Văn Đông), và “Bên Bờ Đại Dương” (Hoàng Trọng).

Bùi Thiện còn là thành viên của cặp song ca khác.

Khán giả yêu nhạc quê hương trước 1975 không thể nào quên được cặp song ca trai tài, gái sắc Bùi Thiện và Sơn Ca.

Năm 1972, giữa lúc phong trào nhạc trẻ và nhạc ngoại quốc ào ạt tràn ngập sân khấu cũng như băng đĩa và làn sóng âm nhạc Việt Nam, Bùi Thiện và Sơn Ca mang hơi hướm dân tộc, mang hương đồng cỏ nội, mang tình tự quê hương đến cho những người còn muốn bảo tồn nét văn hóa cổ truyền.

Đi vào lòng giới thưởng thức nhạc bằng những nhạc phẩm Hoàng Thi Thơ như “Đám Cưới Trên Đường Quê,” “Tình Ca Trên Lúa” hay “Tình Ta Với Mình,” họ tượng trưng cho những câu hò mộc mạc, chân chất tình quê trên những cánh đồng vàng lúa mênh mông.

Ngay phong cách trình diễn của Bùi Thiện và Sơn Ca cũng là một đổi mới của làn điệu cổ truyền.

Sơn Ca với giọng thanh trong, ngây thơ, tươi trẻ trong lúc Bùi Thiện với giọng “tenor” cao vút chơi vơi.

Nhóm Tiếng Xưa. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

“Chúng tôi có cách trình diễn riêng. Khi những người khác thường đứng yên mà hát thì chúng tôi vừa hát, vừa di chuyển quanh sân khấu, như một hoạt cảnh nho nhỏ, sinh động hơn,” ca sĩ Bùi Thiện nói.

Sự có mặt trong “Còn Mãi Với Thời Gian” của ca sĩ Sơn Ca, chung một sân khấu với ca sĩ Bùi Thiện, là một điều hiếm hoi vì đã hơn 20 năm rồi họ mới có dịp trình diễn với nhau.

“Khoảng bảy năm trước, tôi đã từ Úc sang đây hát cho trung tâm Asia nhưng anh Bùi Thiện, vì bận chuyện gia đình, không thể tham gia được. Tôi tiếc lắm vì chúng tôi trình diễn rất hợp và ăn khớp với nhau,” Sơn Ca chia sẻ.

“Chú Hoàng Thi Thơ giúp tụi này rất nhiều bằng cách hễ vừa viết xong nhạc phẩm mới nào, chú đưa ngay cho tụi này,” ca sĩ Sơn Ca kể. “Cũng may mà những nhạc phẩm tuyệt vời này lại thích hợp với tụi này đến nỗi như ‘đo ni đóng giày’ vậy.”

Bùi Thiện khiêm tốn góp lời: “Bởi vậy, may mắn quá, ngay khi chúng tôi trình diễn, khán giả Sài Gòn và khắp nơi nhiệt liệt hưởng ứng. Ấy cũng là do cái duyên mà thôi.”

Trong những năm tháng ấy, Bùi Thiện, từng nhởn nhơ bên Sơn Ca như con bướm tung tăng bay lượn bên bông hoa thắm tươi.

Lần này, gặp gỡ lại người bạn năm xưa, ông không giấu được nỗi vui buồn lẫn lộn. “Tôi rất xúc động khi có cơ hội trình diễn chung với Sơn Ca lần này. Nhưng lại chẳng biết có còn dịp nào nữa không,” ông bùi ngùi. “Ngày xưa, tôi còn tung tăng nhảy múa mà ca hát với cô ấy. Bây giờ không biết có chống gậy mà run run bước ra sân khấu nổi không nữa.”

Ban Gió Núi. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Ngoài những ca sĩ lão làng, một thời vang bóng, “Còn Mãi Với Thời Gian” còn qui tụ những giọng ca thính phòng trẻ trung như Nam Trân, Tấn Đạt và Thu Vàng cùng ban nhạc Quốc Vũ, Nhóm Tiếng Xưa, Ban Hương Xưa và Ban Gió Núi.

Chưa hết, chương trình còn phong phú và đa dạng hơn nữa với hai vị khách đặc biệt là hai nhạc sĩ Ann Nguyễn (đàn piano) và Nguyễn Trung Dũng (cello).

“Còn Mãi Với Thời Gian” sẽ được Quyên Di và Bích Trâm điều hợp. (Đằng-Giao)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT