WESTMINSTER, California (NV) – “Câu Chuyện Của Tôi” là chủ đề một chương trình văn nghệ rất đặc biệt được tổ chức lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Chương trình “Câu Chuyện Của Tôi” hoàn toàn miễn phí.
“Câu Chuyện Của Tôi” cũng là tựa đề nhạc phẩm đầu tiên mà ca nhạc sĩ Dương Quyết Thắng sáng tác trên giường hồi sức sau khi gặp tai nạn, chịu mất hai cánh tay ở tuổi 21.
Và dĩ nhiên anh sẽ vừa ca, vừa đệm dương cầm. Chỉ riêng phần này thôi cũng quá “đáng tiền” để tham dự một chương trình miễn phí.
Nói về lý do muốn tổ chức “Câu Chuyện Của Tôi,” Linh Mục Đa Minh Trần Văn Vũ nói: “Chúng tôi đại diện giáo xứ Kon Tum, Việt Nam, sang đây vận động để tôn vinh và gây quỹ cho Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen tại Kon Tum. Anh Dương Quyết Thắng rất hăng hái, tình nguyện đi ngay dù anh đang bận rộn sửa nhà.”
Ông tiếp: “Nợ nần ngổn ngang, anh không nghĩ ngợi gì cả mà sốt sắng giúp nhà thờ.”

Một sự ngẫu nhiên lạ lùng là tượng Đức Mẹ Măng Đen ở Kon Tum cũng cụt cả hai tay. “Chúng tôi hay nói đùa với anh Thắng là, ‘Thôi ráng đi với chúng tôi, chắp cánh tay cho mẹ rồi mẹ Măng Đen sẽ giúp lại.’”
Đêm Thứ Bảy, 12 Tháng Mười, phái đoàn vận động sẽ hoàn tất buổi thánh nhạc “Thánh Ca Diễn Nguyện Đức Mẹ Măng Đen Kon Tum” tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley. “Rồi thì trưa Chủ Nhật, 13 Tháng Mười, chúng tôi nghĩ đến lúc nên để mẹ Măng Đen chắp tay cho anh Dương Quyết Thắng,” Linh Mục Vũ chia sẻ. “Anh Thắng cũng rất cần tiền để sửa chữa căn nhà dột nát ở Việt Nam.”
Chiều nhạc “Câu Chuyện Của Tôi” sẽ có sự góp mặt của ngôi sao chính Dương Quyết Thắng và các ca sĩ Quỳnh Trâm, Trần Ngọc, Mai Thanh Thúy cùng các giọng ca của các linh mục khác.
“Câu Chuyện Của Tôi” không chỉ là một chương trình văn nghệ với những nhạc phẩm lay động lòng người mà còn là dịp để ca nhạc sĩ Dương Quyết Thắng chia sẻ những mảnh tâm tình, những ý chí sắt đá đã giúp anh vượt qua để đón nhận tất cả những nghịch cảnh mà cuộc đời như thử thách, trêu ngươi anh.

Anh Dương Quyết Thắng nói: “Dĩ nhiên em sẽ có phần nói chuyện với khán giả về những gì em đã trải nghiệm và cũng sẽ chuyển nghị lực sống đến cho mọi người.”
Hãy nghe anh qua từng ca từ của một thanh niên 21 tuổi bị cuộc đời tàn nhẫn cướp mất hai cánh tay: “Ngày mẹ sinh ra, trên đôi môi tôi là tiếng cười/ Từng ngày tôi đi, trên đôi chân trải bao nắng hồng/ Đường đời của tôi, trên đôi tay, ngàn vì sao sáng/ Mong ước một ngày, tôi sẽ chạm được tới vì sao…”
Biết đâu được. Biết đâu Đức Mẹ Măng Đen sẽ “chắp cánh tay” cho anh trong chiều nhạc “Câu Chuyện Của Tôi.”
Đêm Thứ Bảy, 12 Tháng Mười, trong buổi gây quỹ tại Saigon Performing Arts Center, các linh mục sẽ tặng những bức tượng Đức Mẹ Măng Đen cho khán giả. “Còn lại tượng nào, chúng tôi sẽ tiếp tục gởi tặng khán giả trong chiều nhạc ‘Câu Chuyện Của Tôi,’” Linh Mục Vũ cho biết. (Đằng-Giao)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer 5HM1bkLw]


























































































































































