Hội Bắc Việt Di Cư tổ chức tiệc mừng Quốc Khánh VNCH lần thứ 63

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, 2019, Hội Bắc Việt Di Cư Nam California đã tổ chức tiệc mừng Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) lần thứ 63, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Ông Phạm Hồng Phúc, cư dân Fountain Valley, kiêm trưởng ban tổ chức cho hay: “Hôm nay, chúng tôi tổ chức Mừng Ngày Quốc Khánh trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa. 63 năm về trước, nếu không có Ngày Quốc Khánh thì chúng ta không có sự vinh danh chính thể Cộng Hòa. Vì thế, chúng tôi là những người trong Hội Bắc Di Cư và thân hữu cùng về đây để chung vui trong tiệc Mừng Quốc Khánh đầu tiên cách nay đã 63 năm, và cũng Mừng Quốc Khánh đầu tiên được tổ chức tại Little Saigon.”

Theo ban tổ chức, những người di cư từ miền Bắc để vào Nam sinh sống, cho đến khi ra hải ngoại thì họ vẫn có tổ chức những buổi họp mặt, nhưng không phải là ngày Quốc Khánh mà là ngày 3 Tháng Mười Một để Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Nhưng năm nay thì đặc biệt hơn, ban tổ chức muốn vinh danh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhân ngày kỷ niệm Quốc Khánh của nền Đệ Nhất Cộng Hòa.

Nghi thức khai mạc tiệc mừng Quốc Khánh VNCH lần thứ 63. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong thời điểm di cư vào năm 1954, nếu cố tổng thống không giúp đỡ thì hàng triệu dân di cư vẫn ở mãi ngoài Bắc Việt dưới sự hà khắc của chánh quyền vô thần Cộng Sản Việt Nam, chưa chắc gì họ còn sống được đến bây giờ, vì nạn đói rét hay phải đi làm những người lính đánh giặc cho Cộng Sản Bắc Việt để nuôi mộng xâm lăng miền Nam. Cũng vì thế mà những người Bắc di cư phải nhớ ơn cố tổng thống suốt đời.

Lễ rước chân dung Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tiến vào hội trường tổ chức và được định vị trên bàn thờ tổ quốc.

Sau nghi thức khai mạc, ông Phạm Hồng Phúc, hội trưởng Hội Bắc Việt Di Cư Nam California ngỏ lời chào mừng mọi người đến dự. Trong diễn văn khai mạc, hội trưởng cho biết: “Thủ Tướng Ngô Đình Diệm bắt đầu làm việc tại miền Nam từ ngày 7 Tháng Bảy, 1954. Rồi sau đó, ông được trở thành tổng thống. Trong lúc bấy giờ, có hai sự việc quan trọng nhất mà tổng thống phải giải quyết và đối phó. Đó là các giáo phái đang thời đều có quân đội riêng, có hành chánh riêng. Tại Sài gòn thì có quân đội và công an của nhóm Bình Xuyên đã bao trùm hết cả Sài Gòn. Còn tổng thống chỉ có một mình, không có người cận vệ. Thế mà ông đã giải quyết tất cả các giáo phái đều nghe và thống nhất.”

Hội trưởng Phạm Hồng Phúc phát biểu tại tiệc mừng Quốc Khánh VNCH lần thứ 63. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói thêm: “Vấn đề thứ hai là trong khi giải quyết những vấn đề nan giải đó thì có hàng triệu người dân từ miền Bắc di cư vào miền Nam. Ai đã từng sống trong thời đó mới thấy nỗi xót xa của dân miền Bắc di cư, vì họ phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn thì mới được vào định cư tại miền Nam. Khi vào được trong Nam thì Tổng Thống Ngô Đình Diệm liền mở rộng vòng tay để giúp đỡ họ.”

“Tổng thống đã cho thành lập một Tổng Quỹ Di Cư để lo vào việc định cư cho đồng bào. Tổng quỹ trưởng lúc bấy là là ông Nguyễn Văn Thoại lo việc định cư. Để giúp đỡ cho đồng bào di cư trong những thời gian khó khăn đầu tiên, tổng thống đã thành lập 34 trại định cư ở 6 tỉnh Cao Nguyên Trung Phần; 65 trại định cư ở Trung Phần và 155 trại định cư ở rãi rác tại 12 tỉnh Nam Phần, và Tổng Thống cấp phát cho mỗi gia đình ba nghìn đồng, đồng thời cũng cấp phát lương thực cho từng gia đình trong suốt một năm, và các con cháu của họ được tiếp tục học hành,” hội trưởng kể thêm.

Trong phần văn nghệ có sự đóng góp của Ban Tù Ca Xuân Điềm. Con chim đầu đàn của ban văn nghệ này là nhạc sĩ Xuân Điềm kể: “Suốt mười mấy năm nay, đến ngày Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, do các hội đoàn và đoàn thể ở Little Saigon tổ chức đều có mặt của Ban Tù Ca Xuân Điềm. Đặc biệt hôm nay, Hội Bắc Việt Di Cư tổ chức tiệc mừng Quốc Khánh VNCH lần thứ 63, thì chúng tôi phải đến tham dự.”

Nhạc sĩ Xuân Điềm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói đến Cố Tổng Thống, Xuân Điềm kể lại: “Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ thì Tổng Thống Diệm có cho Đại Đội 14 của Tiểu Đoàn 10 lính quốc gia đến tiếp thu tỉnh Bình Định. Lúc đó tôi mới 13 tuổi sống trong một làng quê hẻo lánh trong vùng thuộc Liên khu 5 của cộng sản. Bọn trẻ chúng tôi sống nghèo nàn và quê mùa đến đổi không có cái quần dài để mặc, chân thì không đi guốc dép chi cả, và cũng chưa từng biết cục nước đá là gì. Đến khi quân đội quốc gia vào tiếp thu nơi làng tôi ở, thì tôi thấy lính quốc gia sao oai vệ quá, nên đồng bào đứng đón chào rất mừng rỡ.”

Cũng theo nhạc sĩ Xuân Điềm, có ông Hạ Sĩ tên Giai cho ông một cục đường cát trắng, ông ăn thấy ngon quá, vì đường gì mà vừa trắng lại vừa đẹp nữa, vì xưa giờ chỉ có ăn được cục đường thẻ đen mà thôi. Bọn trẻ trong làng cũng thích chạy theo sau đoàn xe của những người lính quốc gia, “vì thấy mùi xăng của xe sao thơm quá.”

“Sau khi Quân Đội Quốc Gia vào tiếp thu làng thì chúng tôi được đi học, rồi dần dà lớn lên, tôi được lên tỉnh đi học bậc trung học. Thời gian sau, tôi vào Sài Gòn học trường Taberd, rồi trở thành một sĩ quan trong Quân Lực VNCH. Vì thế, nếu không có Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì chúng tôi vẫn là một nông dân nghèo khổ, dốt nát,” Xuân Điềm chia sẻ thêm.

Cũng đến đóng góp trong chương trình văn nghệ, Pháp Sư Hiền Sĩ, cũng là một nghệ sĩ hát bội và cải lương, tâm tình: “Đáp lời mời của ban tổ chức, hôm nay chúng tôi đến đây để cống hiến cho quý đồng hương một trích đoạn cải lương ‘Hát để Vinh Danh người chiến sĩ VNCH’. Mặc dù tôi là một pháp sư chuyên giải bùa ngãi hay tà ma nhập vào con người. Nhưng tôi tôn trọng lý tưởng của tất cả đạo giáo.”

“Nói về Ngày Quốc Khánh thì mọi người phải nhớ ơn cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vì khi tổng thống tạ thế, ông không để lại của cải gì hết cho riêng mình, mà chỉ để lại cho chúng ta tinh thần độc lập, tự do, bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhằm xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc cho đồng bào. Ngưỡng mộ tinh thần bất khuất đó, nên chúng tôi phải có mặt trong hôm nay,” vị pháp sư nói thêm.

Hoạt cảnh “Tình Quân Dân” do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Hoàng Nguyễn, cư dân Santa Ana, trong sắc phục của Lực Lượng Đặc Biệt VNCH, kể: “Ngày xưa tôi là một quân nhân, cấp bậc thượng sĩ thuộc toán xâm nhập tình báo của Lực Lượng Đặc Biệt, trước đó, tôi là một trong những người di cư vào năm 1954. Thành ra đối với cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chúng tôi nợ ơn ngài rất nhiều. Có cố tổng thống thì mới có VNCH.”

Ông Đinh Văn Thảo, cũng một người di cư từ Bắc vào Nam, hiện sống ở Santa Ana, tâm tình: “Đối với tôi, cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một người vô cùng yêu nước, thương dân. Chúng tôi là người Công Giáo, nên tôi có thể nói rằng, cụ là một vị thánh sống, vì cả cuộc đời cụ chỉ biết hy sinh cho tổ quốc và dân tộc. Trong những năm cụ lãnh đạo quốc gia dân tộc, cụ không được hưởng những quyền lợi gì hết. Nhưng vì có một số tướng lãnh thời bấy giờ đã nghe lời ngoại bang mà đảo chánh tổng thống. Hơn thế nữa, họ đã nhẫn tâm hạ sát vị tổng thống suốt đời chỉ biết lo cho quê hương và đồng bào tại Miền Nam. Họ là những người lừa thầy phản bạn.”

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã để lại câu nói bất hủ cho toàn quân dân miền Nam: “Nếu tôi tiến, các ông hãy tiến theo tôi. Nếu tôi lùi, các ông cứ giết tôi, và nếu tôi chết các ông hãy theo gương tôi.” (Lâm Hoài Thạch)

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT