WESTMINSTER, California (NV) – Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang vừa trình diễn cuối khóa mùa Đông để các học viên có dịp thể hiện những gì mình học hỏi được trong thời gian qua, sau thời gian rèn luyện công phu.
Tại đây, những tâm hồn yêu âm nhạc gồm tiếng hát của các em thiếu nhi, thanh thiếu niên, những người lớn trong lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang có dịp để thi thố tài năng của mình trước đồng hương và gia đình, vào chiều Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Một, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.
Lần nào cũng vậy, phần mở đầu chương trình luôn là tiếng hát của các em thiếu nhi.
Kenrick và Anh Thư đã đưa khán giả về “Quê em hai mùa mưa nắng/ Hai thôn nghèo nối liền bờ đê/ Từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều Hè/ Như bức tranh gợi tình quê đậm đà” qua bài nhạc “Gợi Nhớ Quê Hương” của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Theo học lớp nhạc của thầy Lê Hồng Quang từ khi còn rất nhỏ, qua bốn năm được thầy rèn luyện, giọng hát của hai em ngày càng điêu luyện hơn. Vì thế, Kenrick và Anh Thư đã làm cho khán giả yêu thích ngay khi xuất hiện.

Randall cũng là một trường hợp đáng ngạc nhiên nữa, khi em mới 4 tuổi, theo học lớp nhạc của thầy Lê Hồng Quang mới có bốn tháng, vậy mà lại hát trôi chảy bài hát tiếng Việt “Trường Làng Tôi” của Phạm Trọng Cầu, được khán giả cổ võ bằng nhiều tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Khi nghe thầy Lê Hồng Quang hỏi Randall: “Trong lời bài nhạc này, có đoạn nào làm con buồn nhất?” cậu bé 4 tuổi trả lời: “Dạ, con buồn nhất là khi hát ‘Theo tháng ngày chiến cuộc lan tràn qua xóm thôn nát ngôi trường xưa, không bóng hình bao trẻ nô đùa.’ Tại vì ngôi trương làng cũ đó bị ‘hư bể’ rồi!’”
Bài nhạc “Tuổi Thần Tiên” của Phạm Duy được con gái ông, ca sĩ Thái Hiền, hát đầu tiên trên đài truyền hình Số 9 Sài Gòn, lúc đó cô mới 15 tuổi. Hơn 45 năm sau, tại Little Saigon, Gia Minh Hoàng Nguyên, chưa đầy 13 tuổi đã nắn nót bài nhạc này rất điêu luyện trong đêm nhạc của Lê Hồng Quang. Thế, mới hiểu được rằng, tuổi thơ là một kho tàng quý báu đã, đang và sẽ duy trì nền văn học nghệ thuật của dân tộc Việt tại hải ngoại.
Bé Jazmyn Bùi, chưa đến 10 tuổi, rất dễ thương trong tà áo dài tứ thân, trông như một người mẫu thiếu nhi. Sau khi hát bài “Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân” của Vũ Hoàng một cách “tròn trịa,” thầy Quang hỏi: “Tại sao con không hát bài mùa Đông mà lại hát bài mùa Xuân?” Jazmyn hồn nhiên trả lời: “Dạ, tại vì mùa Đông lạnh quá!”

Trong khi đó, cậu bé Don Lê, 6 tuổi, hát bài “Tình Mẹ” của Nguyên Hải như một ca sĩ chuyên nghiệp làm cho khán giả say mê.
Bài “Hoa Thơm Bướm Lượn” theo lối Bắc Ninh Quan Họ do em Thu Anh, 16 tuổi, trong tà áo dài tứ thân, trình bày, cũng cho thấy tiếng hát em ngày càng vững vàng, điêu luyện hơn.
Thu Anh, Anh Thư và Kenrick đều là cháu nội của Giáo Sư Vũ Ngọc Mai. Cả bốn bà cháu đều là học viên của lớp nhạc Lê Hồng Quang.
“Thanh nhạc là một bộ môn nghệ thuật, khi theo học thì mình mới thấy được cái hay, cái đẹp trong giọng hát mình để hát vui chơi chứ không đi trình diễn hay dự thi. Vì thế, bây giờ đối với tôi, ca hát như là một niềm vui trong gia đình và bằng hữu,” Giáo Sư Ngọc Mai tâm tình trước khi hát bài “Chiều Vàng” của Nguyễn Văn Khánh.

Vinh Đăng Nguyễn thể hiện được cảm xúc của mình, chàng trai 20 tuổi, khi hát “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” của Từ Huy: “Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre xanh/ Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi/ Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm/ Thả diều, đá bóng nắng cháy giữa đồng,…”
Gia Hân, cô gái đang học lớp 12 vừa đàn guitar vừa hát bài “Nàng Thơ Xứ Huế” của Hồ Hoài Anh khá xuất sắc, kể: “Cháu sang định cư tại Mỹ lúc mới học lớp 9. Hồi trước cháu học đàn và hát tại Nhạc Viện Sài Gòn được hai năm, rồi sau đó được sang Mỹ, và tiếp tục học hát với thầy Quang gần một năm.”

Trong đêm hát này, bài nhạc “Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang” của Vũ Đức Sao Biển được chính thầy Lê Hồng Quang trình bày cùng tốp ca nữ.
Ngoài tiếng hát của các em thiếu nhi, buổi trình diễn còn có tiếng hát của những người lớn tuổi. Họ hát để quên đi những lo toan mệt nhọc hằng ngày, vì đối với họ, âm nhạc mang lại một niềm hân hoan giúp cân bằng cuộc sống. Họ hát không vì lý tưởng cao cả nào hết, mà chỉ hát cho cuộc đời thêm hưng phấn, và cho sự bình yên an vui trong cuộc sống. (Lâm Hoài Thạch)
[jwplayer SnOzQ7VH]


































































































































