Lẽ nào anh ấy lại là người ăn chơi hư đốn

LTS:Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, vì bố mẹ mất sớm, con sống với ông bà Ngoại từ năm 2 tuổi. Nhà Ngoại tuy nghèo nhưng là một gia đình lễ giáo, đạo đức nên cuộc sống rất quy cũ, nề nếp.

Khi con đến tuổi lấy chồng, Ngoại cũng tìm nơi đàng hoàng để gả. Ông bà của chú rể là bạn thân của Ngoại. Vì ở chung xóm và chung lề lối, sinh hoạt trong gia đình, nên họ thân với nhau mấy đời. Bên ấy có một cậu cháu du học nhiều năm ở Úc. Thỉnh thoảng cậu ấy về thăm nhà. Con cũng mấy lần gặp, nhưng chỉ chào hỏi cho có phép chứ chưa từng đi xa hơn. Mấy lần sau này, cậu ấy về nước, hai gia đình như ngầm có ý với nhau, con thấy rõ Ngoại tạo rất nhiều cơ hội cho con gặp gỡ riêng với anh du học sinh. Sau đấy Ngoại thông báo gia đình bên kia muốn hỏi con làm vợ cho anh. Ngoài việc thông báo, Ngoại cũng nói Ngoại già rồi, con lấy chồng cho Ngoại an tâm. Rồi thì anh du học sinh về, làm đám hỏi. Tại nhà họ giàu nên đám hỏi hai đứa rất rình rang, Ngoại con vui lắm khi có cháu rể là một người đẹp trai, trắng trẻo, lịch lãm, sôi nổi, rất mực chăm sóc vợ chưa cưới. Tụi con cũng rất vui và rất hạnh phúc bên nhau trong những ngày anh còn ở lại. Rồi thì anh cũng phải giã từ, hẹn rằng anh sẽ về sớm, để hai đứa làm đám cưới và mau chóng bên nhau.

Thưa cô, chuyện tình duyên của con, trong nhà và cả con nữa đều thấy đơn giản, suôn sẻ. Nhưng thật bất ngờ, anh đi chừng nửa tháng thì con thấy trong người hơi khác, nên đến gặp bác sĩ. Bác sĩ báo cho con biết là con bị bệnh “xã hội”, bệnh sẽ phải chữa lâu dài mới mong có kết quả, nếu chữa không đến nơi đến chốn có thể dẫn đến vô sinh. Bác sĩ cũng có nói là gần đây con có “quan hệ” với ai không? Con nói là con chỉ quan hệ với chồng chưa cưới. Bác sĩ khuyên con nên đưa người chồng đến để khám, và cùng chữa trị, vì để càng lâu nguy hiểm càng nhiều.

Nói thật với cô, con quá sức kinh ngạc khi nghĩ đến người chồng chưa cưới sang trọng, lịch sự, ga lăng, chìu chuộng… lẽ nào anh ấy lại là người ăn chơi hư đốn. Con cũng tìm cách dò hỏi thì thấy gia đình anh hết sức ca ngợi người con giỏi giang, lịch lãm của họ… còn Ngoại con thì cứ xuýt xoa, may mắn cho con đã kiếm ra người chồng xứng đáng.

Con chẳng biết hành xử ra sao nữa, con chẳng dám hở lời với ai chuyện này? Hiện nay con đang chữa trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Con đang rất sợ ngày anh ấy về. Thưa cô con có nên nói cho ảnh biết không? Rồi lỡ anh nói tại con thì sao? mà chắc chắn là con chưa hề quan hệ với ai cả. Con cám ơn cô và độc giả thật nhiều.

Thùy

*Góp ý của độc giả:

-M. Do:

Đọc xong thư của em, tôi hết sức ái ngại, không biết nói sao.

Chuyện đàn ông “quan hệ” với phụ nữ trước khi cưới là thường. Vấn đề là anh ta mắc bệnh (herpes, phòng tính, hoa liễu…) phải nói cho vợ chưa cưới biết và phải đi chữa trị. Đằng này lại âm thầm đổ bệnh cho em rồi sau đó phóng về Úc.

Theo tôi, em cứ viết thư nói thẳng về vấn đề bệnh tật bây giờ và nhắc lại lời khuyên của Bác Sĩ.

Sau khi nhận được thư em:

  1. Nếu người yêu lý tưởng của em lại trở mặt và đổ lỗi bệnh do em quan hệ với người khác thì em nên dẹp thằng cha này cho rồi. Vì hắn chỉ là người đàn ông ích kỷ, ngay cả đối với vợ mình.
  2. Nếu anh chàng nói là không biết mình mắc bệnh, thì em bắt buộc anh ấy phải đi bác sĩ ở Úc. Khi về VN lần tới, em đưa anh ta đến bác sĩ của em chứng nhận là đã hết bệnh thì mới cho anh chàng được gần gũi.

Sức khỏe là chuyện quan trọng, đừng tiếc anh chàng hào hoa phong nhã mà để nguy hại đến tính mạng và tương lai sau này. Em và người chồng phải hết bệnh hoàn toàn trước khi tính tới chuyện con cái.

Chúc em may mắn.

-NB:

Sự việc xảy ra cho cháu thật đáng tiếc vì đã chặn đứng cảm giác hạnh phúc cháu mới cảm nhận được từ mối lương duyên này. Cuộc hôn nhân đến với cháu không còn suôn sẻ, thuận lợi, may mắn như cháu và mọi người đã từng nghĩ. Nếu cháu tự tin là mình không làm điều gì sai phạm thì hãy mạnh mẽ đối mặt tìm cách giải quyết mọi việc đã xảy ra cho mình.

Việc cần làm ưu tiên bây giờ là tìm một BS chuyên trị bịnh phụ khoa và bịnh xã hội để truy tầm bịnh chính xác, từ đó sẽ có hướng điều trị đúng để phục hồi mau chóng. Cháu hãy bình tĩnh chữa trị theo đúng phác đồ điều trị của BS, tình trạng sức khỏe của cháu sẽ ổn.

Đối với hôn phu của cháu, đừng nóng nảy báo tin kết tội. Hãy chờ ngày cậu ấy trở về VN, lúc đó cháu hãy đưa tất cả hồ sơ bịnh án, toa thuốc đang chữa trị, cùng lời khuyên của BS là hãy đưa cậu ấy tới gặp BS để cả hai cùng phải chữa trị càng sớm càng tốt.

Có thể sẽ có một trong hai trường hợp xảy ra:

1-Nếu cậu ấy là một người chính trực, có tư cách, dám làm dám chịu không chối bỏ trách nhiệm của mình thì cậu ấy sẽ can đảm nhận lỗi và cùng cháu tới gặp BS để chữa bịnh kịp thời.

2-Nếu không may vì muốn giữ sĩ diện cho mình, muốn tỏ ra mình là người sống rất nghiêm túc nên không thể nào mắc bịnh xã hội, cậu có thể chối bỏ sự thật và đổ vấy cho cháu. Khi đó có lẽ cháu sẽ phải đau lòng lắm vì thần tượng đã sụp đổ. Một người yếu hèn không dám đứng ra giải quyết những hậu quả xấu do mình gây ra thì làm sao cháu có thể tin tưởng gắn bó cả đời được. Kiên nhẫn giải thích, chứng minh mọi hiện tượng liên quan, nếu vẫn không thể lay chuyển ý thức trách nhiệm của cậu ấy thì coi như chia tay nhau là tốt nhất. Hãy kiên cường đứng lên, yêu thương mình nhiều hơn, bước qua nỗi đau hướng tới tương lai một cách mạnh mẽ.

-Marry:

Chuyện xảy ra cho em, em phải cho anh ấy biết, và tùy vào tư cách của anh ấy, nếu đó là người tự trọng, có tư cách, có trách nhiệm thì anh ấy sẽ nhận lỗi và sửa lỗi, còn nếu đó là người vô trách nhiệm, hèn nhác thì sẽ đổ cho em, làm lơ.

Hãy coi cách anh ấy giải quyết để đánh giá con người. Đọc thư em thì có vẻ như em không biết anh ấy nhiều, dù là hai gia đình thân nhau.

Nhưng dù gì thì em cũng nên nói với anh và cho anh coi giấy tờ đi khám của em. Mong em may mắn.

*Vấn đề mới

Trước đây tôi ở Westminster được 10 năm. Dạo đó vì nhà có nhiều xe, cần thêm chỗ đậu, nên tôi kêu người đổ bê tông để có thêm chỗ đậu xe. Tôi sống trong căn nhà đó 10 năm, không có vấn đề rắc rối gì cả.

(Hình minh họa: Getty Images)

Sau này tôi mua nhà ở thành phố Garden Grove, tình trạng chỗ đậu xe cũng giống như nhà cũ, nghĩa là cũng thiếu chỗ, nên tôi lại kêu người đổ bê tông ở sân trước, để có thêm đậu xe (chung quanh chỗ tôi ở cũng nhiều nhà làm như thế), chỉ chừa một ít đất để trồng cỏ và hoa. Chúng tôi ở được hơn 1 năm, bất ngờ ngày 17 Tháng Năm, 2019 City gởi cho tôi giấy báo, sân trước của chúng tôi có quá nhiều xi măng, phải cần chừa đất để landscaping, không ít hơn 50% toàn diện tích, và họ nói tôi đã vi phạm luật của City. Tôi lo sợ quá, nên tôi phải trồng thêm 336 sqf cỏ. Qua mấy tháng sống yên lành, không thấy City nói gì, tôi tưởng là yên chuyện. Nhưng thật là bất ngờ, City lại gửi giấy báo chưa được, nếu không làm đúng sẽ bị phạt. Tôi lại phải trồng thêm 168 sqf cỏ nữa. Qua độ 2 tháng, ngày 18 Tháng 12, 2019, City gửi giấy phạt $100. Tôi sợ quá, mất ăn, mất ngủ, vì tôi không biết phải làm sao cho đúng ý của City. Từ ngày tôi sống tị nạn ở Mỹ, tôi đi làm và đóng thuế, luôn cố gắng sống theo luật pháp Mỹ, không vi phạm bất cứ điều gì. Đến nay vì sự hiểu biết kém cỏi của tôi, tôi đã vô tình vi phạm luật City, nên tôi rất sợ.

Theo thiển ý của tôi, tôi thấy có rất nhiều nhà tráng xi măng gần hết sân trước để có chỗ đậu xe, không biết họ có bị phạt như tôi không? Vì bây giờ thành phố rất đông dân, xe cộ nhiều, chỗ đậu xe rất phức tạp, gây tranh chấp, kiện tụng, nhiều khi gây án mạng… Tôi muốn đề nghị city nên cho phép nhà dân đổ thêm bê tông sân trước, vừa có chỗ đậu xe, vừa sạch đẹp, vừa đỡ tốn nước tưới cây. Giống như thành phố đã ban hành luật cho xây nhà, cơi thêm phòng ngủ, sửa garage thành phòng ngủ…

Kính xin cô Nguyệt Nga và quý độc giả vui lòng giúp tôi ý kiến để tôi có thể giải quyết tốt đẹp, hầu giúp đỡ tôi tránh những vi phạm sau này với thành phố. Tôi xin chân thành cám ơn.

Ông Định

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

[jwplayer XecyFekS-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT