WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 12 Tháng Giêng 2020, Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi Nam California vừa tưng bừng họp mặt Tất Niên và đón chào Tân Niên tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, với sự tham dự của đông đảo đồng hương, thân hữu từng sinh sống và làm việc tại Quảng Ngãi.
Sau nghi thức khai mạc, toàn ban văn nghệ Quảng Ngãi trong những tà áo dài đỏ thắm cùng gởi lời chào năm mới đến mọi người qua hợp ca “Ly Rượu Mừng,” nhạc Phạm Đình Chương, trong tiếng vỗ tay hòa nhịp sôi nổi của mọi người, mở đầu cho buổi họp mặt tất niên và mừng năm mới tràn đầy hạnh phúc.
Ông Trần Đường, hội trưởng, gửi lời chúc Tết: “Một lần nữa, chúng ta lại có dịp tìm đến nhau để thăm hỏi, hàn huyên và để nhớ lại những kỷ niệm xa xưa của một thời đã từng bên nhau vùng sông nước Núi Ấn Sông Trà. Năm nay chúng ta cùng đón Xuân Canh Tý năm 2020, xin đại diện cho Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi, kính chúc quý đồng hương và thân hữu, những văn nhân thi sĩ đã đóng góp bài vở, quý cơ sở thương mại đã cùng giúp đỡ vật chất và tinh thần để có được món quà Đặc San Xuân Canh Tý. Kính chúc quý vị năm mới khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc bên người thân thương.”
Tiếp đến là lễ dâng hương trước bàn thờ tổ quốc, với các vị trong ban chấp hành hội, các vị niên trưởng, quý vị giáo sư, cùng toàn thể đồng hương.
Một truyền thống tốt đẹp đầu Xuân là mừng tuổi các vị cao niên, cũng là giây phút cảm động nhất khi những đóa hoa nồng thắm nghĩa tình của thế hệ hậu duệ trao gởi đến các bậc trưởng thượng.
Đặc biệt năm nay, toàn thể đồng hương Quảng Ngãi được mời món bánh tét dưa món khai vị, để nhớ về ngày Tết nơi quê nhà, luôn có món này để cúng ông bà trong ba ngày Tết, nhớ về hương vị của món ăn ngày Tết không thể thiếu được dù xa cách quê nhà vạn dặm. Và quyển Đặc San Quảng Ngãi Xuân Canh Tý 2020 được giới thiệu, là món quà Xuân không thể thiếu cho mọi người.

Cựu Trung Tá Hoàng Trọng Độ, quận trưởng Quận Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, được mời nói lời đầu năm. Với những kỷ niệm thân thương khi còn ở quận nhà, nhân dịp Xuân về, ông Độ kính chúc đồng hương được trọn bốn mùa hạnh phúc qua hai câu thơ “Xuân đa kiết khánh, Hạ đáo bình an/ Thu tấn vinh hoa, Đông nghinh bá phước.”
Giáo Sư Lê Thị Đường, cựu hiệu trưởng trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi, cho hay: “Đến Mỹ tôi thành lập Liên Trường Quảng Ngãi từ 2007, hoạt động từ đó đến nay, những lần hội ngộ gặp lại học trò rất đông, nhất là những dịp lễ Tết, tình thầy trò sau bao năm tháng vẫn không hề phai nhạt!”
Nhớ chuyện xưa ở quê nhà, bà Lệ Giang, cư dân Westminster, bồi hồi kể: “Tôi người làng Đức Lân, Mộ Đức, làng quê lúc đó cũng còn thanh bình. Thời nhỏ theo học trường trung học Lê Văn Duyệt, Đức Phổ, sau ra học trường Đăng Khoa, Trà Câu, mỗi lần đi học mặc áo dài trắng chạy xe đạp cách nhà khoảng 5 cây số. Qua bốn năm học trung học đệ nhất cấp phải ra tỉnh học, sau đó chiến tranh bắt đầu lan tới. Trường Đăng Khoa bị chiến tranh hư hại, học sinh bọn tôi như bầy chim bay tứ tán tìm nơi học khác. Riêng tôi vô Sài Gòn học tiếp tục trung học rồi lại theo học Sư Phạm Quy Nhơn, nhưng lại theo học y tá tại Long Bình, do quân đội Mỹ đang tuyển lựa đào tạo tại C3 Biên Hòa, thực tập tại chỗ để phục vụ chiến trường Bình Long. Bấy giờ y tá cùng theo những chuyến trực thăng đi vào vùng lửa đạn chiến trường hằng ngày, tải thương và cấp cứu tại mặt trận đang hồi khốc liệt.”

“Hôm nay gặp lại đồng hương Quảng Ngãi thật là vui, khi nghe lại tiếng của xứ mình ‘En không en téc đèn đi ngủ,’ sao mà thân thuơng chi lạ, dù gì thì khi xa quê cũng nhớ lắm, mỗi khi Xuân về Tết có dịp gặp nhau nơi hải ngoại, không khí rộn ràng như ở quê nhà qua những tiếng địa phương, tuy quê mùa nhưng ấm tình đồng hương biết bao!” bà Lệ Giang tiếp.
Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên tỉnh trưởng tỉnh Quảng Ngãi, dù tuổi đã cao nhưng vẫn luôn hiện diện trong những buổi họp mặt của Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi, cho hay: “Với 13 năm tôi làm việc ở Quảng Ngãi, đối với người dân thì mình luôn làm việc trong tinh thần phục vụ hết mình, đúng đắn trong công tác thì luôn được ủng hộ không có gì trở ngại cả. Khi ra hải ngoại, tôi rất thương nhớ vùng đất hiền hòa này và coi Quảng Ngãi như là gia đình, là quê hương thứ hai của tôi.”
Nhưng ông Khiếu cũng bùi ngùi khi nói: “Đồng hương Quảng Ngãi ở Mỹ thường gặp nhau rất đông vào những dịp Xuân hoặc Hè hằng năm dù rải rác khắp nơi, tuổi già như chúng tôi khi gặp nhau nhắc lại chuyện xưa, nhất là điểm danh lại coi ai còn ai mất, tuy biết đó là quy luật nhưng mấy ai không cảm thấy buồn!”
Một hậu duệ trẻ của Quảng Ngãi, từ Riverside năm nào cũng về dự họp mặt, đồng thời cũng là phó ngoại vụ của hội, anh Trịnh Minh Phước cho hay: “Buổi họp mặt năm nay có phần cô đọng hơn với những cô bác tham dự. Cũng sẽ đến lúc chúng em, những thế hệ trẻ sẽ cùng nhau tiếp nối công việc Hội trong tinh thần luôn giữ vững truyền thống Việt, từ đời ông bà, ba má cho đến các con cháu của em. Hội này là mối dây liên hệ thế hệ trẻ với công đồng Việt ở đây, giữ nhịp cầu tiếp nối với các thế hệ mà Hội đã gìn giữ bao lâu nay.”

Ông Phạm Đông Văn, một cây viết tích cực của Đặc San Xuân Canh Tý, cho biết: “Tên Quảng Ngãi là một tên chữ rất hay và nhiều ý nghĩa. Quảng có nghĩa là rộng, Ngãi có nghĩa là tình, Quảng Ngãi là một nơi nghĩa tình rộng rãi. Quảng Ngãi có hai danh nhân lịch sử, đầu tiên là Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt đã giúp vua đời nhà Nguyễn mở mang bờ cõi nước Việt về phương Nam, và người thứ hai là Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Định, không theo lệnh triều đình, đã lãnh đạo kháng chiến chống Pháp sau khi Nam Kỳ lục tỉnh rơi vào tay người Pháp.”
“Trong dân gian có câu nôm na ‘Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Bình Định hay lo, Thừa Thiên ăn hết,’ có nghĩa là ai sao không biết, riêng dân Quảng Ngãi hay nhường nhịn, không tranh cãi với ai bởi Quảng Ngãi là xứ nghèo, ai cũng chịu khó cần cù trong cuộc sống, hiền hòa như 12 thắng cảnh của Quảng Ngãi, tiêu biểu nhất là ‘Thiên Ấn Niêm Hà’ (Núi Thiên Ấn như cái ấn của trời đóng niêm xuống dòng sông Trà), và đây cũng là biểu tượng sơn thủy thiêng liêng trong tâm thức người Quảng Ngãi,” ông Văn nói thêm.
Buổi tiệc Tất Niên kéo dài với những màn văn nghệ cây nhà lá vườn, thật vui nhộn với màn xổ số lấy hên đầu năm, và quỹ cây mùa Xuân để gởi về những thương phế binh VNCH tại Quảng Ngãi, như món quà Xuân của người đồng hương luôn nhớ về quê nhà khi Xuân về Tết đến. (Văn Lan)
[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]














































































