LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Bích Ngọc
Tôi mê đàn hát nên mỗi lần được cô em Ngọc Vân rủ rê: “Ngọc muốn hát cho buổi họp mặt UCLA trường em không?” là tôi đồng ý ngay.
Trong một lần hát cho đêm văn nghệ với tên gọi rất dễ thương Cafe Ấm, do nhóm cựu sinh viên UCLA tổ chức, có một anh đến nói nhỏ: “Tôi thích bài chị vừa trình bày.”
Âm nhạc làm con người dễ kết thân với nhau. Qua vài buổi văn nghệ, tôi quen gần hết bạn bè của Vân. Nhờ thêm Facebook thế là như đã thân quen rồi.
Nghe Vân kể vài cặp bạn kết đôi với nhau từ thời sinh viên, rồi ra trường đám cưới, cùng nhau gầy dựng sự nghiệp công danh và có con cái. Qua ngần ấy năm, khi tóc không còn xanh, con cái đã trưởng thành, họ vẫn nắm tay nhau sẻ chia mọi vui, buồn, vẫn “anh đàn, em hát khúc hoan ca” trong các buổi họp mặt. Tình yêu vẫn nồng nàn thắm thiết như thuở ban đầu.

Gọi là cái duyên khi cả nhóm học chung trường và kết thân với nhau từ thuở còn là sinh viên, học hành, qua các kỳ thi cử khó khăn, cùng nhau sinh hoạt văn nghệ, ca hát, diễn kịch trong khuôn viên trường Đại học UCLA vào những năm thập niên 1980. Hẳn là có nhiều kỷ niệm ngọt ngào, gắn kết nên mấy chục năm trôi qua, tình bạn với nhau vẫn bền lâu.
Tôi sợ làm quen với những người giàu có mà làm phách. Bằng cấp cao đã vội cho mình hơn người. Gặp những người như vậy tôi thường chọn cách tránh né hoặc im lặng, ít giao tiếp.
Rất may bạn bè Vân hầu như không có ai như vậy nên tôi thấy cũng thoải mái để nhập cuộc vui.
Thứ bảy theo Vân dự buổi tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập hội chuyên gia không gian Việt-Mỹ (Vietnamese-American Aerospace Peer Association). Khuyến khích, giúp đỡ và giữ lửa đam mê về Toán học cho các em học sinh là tiêu chí của hội này.
Ngày chủ nhật 19 Tháng Giêng, các cựu sinh viên UCLA cùng tụ tập tại tư gia của Phương Linh. Dù không học cùng trường nhưng là chị của Ngọc Vân nên tôi rất vui khi nhận được lời mời, kèm theo lời nhắn “rất hoan nghênh y phục áo dài”
Đúng 4 giờ tôi, Vân Chris có mặt. Bạn bè đã đến đông đủ. Các cô hôm nay đẹp hẳn lên trong tà áo dài đủ màu sắc, tung bay.
Chẳng cần đi đâu xa hay ngồi tưởng nhớ đến Xuân quê nhà, dạo ngắm chợ hoa mai, hoa đào, treo câu đối cạnh dây pháo đỏ, hay bày dưa hành, bánh chưng xanh.
Xuân của tôi bắt đầu từ lúc bước vào cánh cửa nhà rộng mở. Giàn hoa tím bên góc vườn đã gợi tôi nhớ ngay đến bài nhạc: “Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo Xuân nồng/Rừng đào phong kín, cánh mong manh hé hoa lòng…(Gửi người em gái- Đoàn Chuẩn- Từ Linh)
Những chiếc đèn lồng nhỏ bé, xinh xinh treo cạnh cầu thang gỗ, cả một trời phố cổ Hội An hiện hữu.
Áo dài Việt nam đẹp quá, tha thướt đáng yêu quá!
Thi sĩ Nguyên Sa viết:
Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát
bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Nhưng hôm nay đâu chỉ có các cô khoe sắc áo dài, mà các anh cũng lịch lãm trong bộ quốc phục truyền thống.
Những tà áo dài đầy sắc Xuân, những khuôn mặt ngời ánh Xuân, những nụ cười rạng rỡ ánh Xuân. Và thế là chúng tôi đã có rất nhiều tấm hình Xuân chụp với nhau thật đẹp.
Chiều buông xuống thật nhanh, từ khu vườn nhìn thấy xa xa ngọn núi mờ mờ và những mái nhà lợp ngói hồng cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh. Thành phố rộn ràng lên đèn nhấp nháy như ngàn vì sao tinh tú thắp lên một trời Xuân hân hoan trong lòng, dẫu quê hương đang xa tít mù khơi.
Bước vào phòng khách, ngắm khung hình gia đình vợ, chồng và hai con. Có hình chàng và nàng áo choàng, đội mũ nhận bằng tốt nghiệp Y khoa, tay trong tay nhìn thật dễ thương. Mà sao anh chàng này nụ cười hiền hoà thấy quen, à nhớ ra rồi là anh chàng đã nói thích bài tôi đàn, hát hôm cafe Ấm.
Vợ chồng bác sĩ Luận Nguyễn và nha sĩ Phương Linh là chủ nhân tổ chức buổi tiệc cho bạn bè chung vui đón Xuân năm nay.
Một đêm Xuân không có tiếng pháo rộn ràng nhưng chúng tôi ai nấy đều thật vui, ấm áp thân tình. (Bích Ngọc)
[jwplayer GB42Co01]



























































































