New Mexico: Không xin được tiền trợ giúp COVID-19, một ông tính ‘thiêu sống’ vợ

ALBUQUERQUE, New Mexico (NV) – Một ông ở New Mexico đổ xăng tính “thiêu sống” bà vợ yếu đau, do bực tức vì không xin được tiền trợ giúp COVID-19,  theo báo cáo của cơ quan cảnh sát địa phương.

Bản tin của tờ báo Albuquerque Journal nói rằng hôm Thứ Tư, 1 Tháng Tư, ông Joe Macias, 63 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ, sau khi cãi cọ với bà vợ và đổ xăng định đốt bà cùng căn nhà mobile home của họ.

Người vợ khai với cảnh sát là ông Macias về nhà lúc khoảng 5 giờ chiều, cùng với mấy chai bia, tỏ ra “giận dữ vì không đủ điều kiện để nhận chi phiếu trợ giúp thời gian có dịch COVID-19.

Sau khi uống hết bia, ông Macias ra lệnh cho bà vợ đi mua thêm. Bà này từ chối, dẫn đến việc cãi cọ.

Ông này xô vợ té xuống đất, trút xăng lên người bà này, và trên sàn căn phòng mobile home của họ, theo báo cáo của cảnh sát.

Người vợ nói với cảnh sát rằng ông Macias lấy hộp quẹt thuốc lá ra bật mấy lần mà lửa không lên.

Cảnh sát lúc khoảng 8 giờ 30 phút tối, tới nơi điều tra về báo cáo bạo hành gia đình. Họ sau đó tìm thấy ông Macias đi trên đường, với bộ quần áo dính đầy xăng.

Nhân viên công lực cũng kiếm ra người vợ, tóc và bộ quần áo pajamas ướt đẫm xăng, ngồi trên sàn trong nhà một căn mobile home gần đó.

Macias bị truy tố tội tìm cách giết người, bắt cóc và bạo hành nhắm vào người trong gia đình. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT