GEORGETOWN, Tennessee (NV) — Thời buổi đại dịch COVID-19 hiện nay tạo ra hoàn cảnh khó khăn cho rất nhiều người, nhưng cũng là cơ hội để cho sự tử tế, thương người, được thấy xuất hiện nhiều hơn, và điều vừa thấy ở Tennessee mới đây là một trường hợp điển hình.
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương 10News NBC (WRCB) hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Tư, một thiếu nữ làm thâu ngân viên tại một siêu thị ở thành phố Georgetown, Tennessee đã mở tấm lòng để giúp một ông cao niên không đủ tiền trả cho số thực phẩm vừa mua.
Ông Layne McKeel mua số thực phẩm trị giá khoảng $170, nhưng không đủ tiền để trả tất các món này. Người thâu ngân viên, một cô gái 17 tuổi, quyết định sẽ dùng tiền túi của mình để giúp ông ta.

Do tình trạng lây lan COVID-19 cùng là các vấn đề sức khỏe khác, ông Layne McKeel cũng ít khi ra đường. Ông nhận được chi phiếu trợ cấp mất năng lực hôm Thứ Sáu vừa qua, và ra chợ mua thức ăn về trữ trong nhà. Tuy nhiên, ông đến sau giờ có giảm giá đặc biệt cho người cao niên.
“Khi cô ấy nói tổng số tiền là $173.00. Tôi biết ngay là mình không đủ tiền. Tôi rút ví ra và thấy chỉ có $140,” ông McKeel nói.
Ông cũng không có thẻ tín dụng hay cách nào khác để trả phần tiền thiếu.
Ông McKeel kể tiếp: “Tôi nói sẽ trả lại ít món đồ, và cô thiếu nữ này nói với tôi rằng ‘Không, ông không phải lo lắng gì cả, các món này đã trả xong rồi’. Tôi nói ‘Cái gì trả xong?'”
“Đây là những món cần thiết đối với ông ta, nên tôi quyết định trả giúp ông phần thiếu. Ông hỏi tôi là thiếu tôi bao nhiêu, và tôi nói với ông là không phải lo lắng về điều đó,” theo lời cô Elizabeth Taylor, thâu ngân viên tại siêu thị Fresh N Low ở Georgetown.

Đây là sự trợ giúp không hề nhỏ của cô Taylor. Vì khi người ta chỉ mới 17 tuổi thì mỗi đồng dollar kiếm bằng sức lao động của mình rất có giá trị.
Ông McKeel biết điều đó và rất cám ơn tấm lòng của cô này.
“Cô là một thiên thần. Cô giúp tôi thấy sự tốt đẹp trong cuộc đời,” ông McKeel nói.
Do làm việc tại các chợ thời gian dịch bệnh này, cô Taylor đã nhìn thấy ảnh hưởng của COVID-19 đối với người cao niên.
“Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người cao niên, và họ ai cũng muốn mua thực phẩm, trong khi có những nơi không còn nhiều thứ để bán. Do vậy, người cao niên bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tôi chỉ muốn giúp họ khi có cơ hội,” theo lời cô Taylor. (V.Giang)















































































