Ông Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm khó tránh bản án rất nặng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm khó tránh khỏi các bản án rất nặng trong vài tháng tới đây khi bị tòa kết án.

Luật Sư Lê Văn Luân và bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương, phổ biến trên các trang Facebook cá nhân hôm Thứ Hai, 21 Tháng Sáu, phóng ảnh Công An thành phố Hà Nội thông báo “Kết thúc điều tra” Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm gửi các luật sư của họ khi chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm Sát để làm thủ tục truy tố.

Bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Phương biểu tình hồi năm 2018 đòi trả tự do cho nhóm anh em Hội Anh Em Dân Chủ ở Hà Nội. (Hình: AFP/Getty Images)

Theo cung cách làm việc này của hệ thống tư pháp CSVN, hai nhà tranh đấu nhân quyền, dân chủ Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm có thể phải ra tòa sơ thẩm từ vài tuần tới khoảng ba tháng nữa. Luật sư của họ có thể tiếp cận hồ sơ vụ án và nhiều phần, gần tới ngày xử án mới có cơ hội được gặp thân chủ, trái với quy định của Luật Tố Tụng Hình Sự CSVN.

Điều đáng lưu ý là, trên bản thông báo cho ba luật sư Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân và Phạm Lệ Quyên là những luật sư bảo vệ cho họ trong phiên xử sắp tới, ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm đều bị cáo buộc theo Khoản 2 Điều 117 của Luật Hình Sự CSVN “làm, tàng trữ, phát tán hay tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm, nhằm chống lại nhà nước…”

Như vậy, bản án sẽ từ 10 năm đến 20 năm tù chưa kể thêm mấy năm bị quản chế. Ngày 5 Tháng Năm vừa qua, mẹ ông Trịnh Bá Phương là bà Cấn Thị Thêu, và em trai ông là Trịnh Bá Tư, bị tòa án tỉnh Hòa Bình kết án mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế theo Khoản 1 của Điều 117. Tất cả bốn người đều bị bắt ngày 24 Tháng Sáu, 2020, và đều bị vu cho cùng một tội danh.

Ông Trịnh Bá Phương, 36 tuổi, bị bắt khi bà vợ ông mới sinh con được bốn ngày tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Gia đình bà Cấn Thị Thêu cũng như gia đình bà Nguyễn Thị Tâm đều là các gia đình nạn nhân của nhà cầm quyền CSVN cướp đất rồi bán cho tư bản đỏ, trả tiền đền bù với những số tiền nhỏ bé, không đáng gì so với giá bán cho nhà đầu tư.

Không chấp nhận bị tước đoạt quyền sống, họ đã khiếu kiện suốt nhiều năm trời trong vô vọng, cuối cùng vẫn bị cưỡng chế, dẫn đến cuộc đối đầu giữa khoảng 200 dân địa phương với hàng ngàn công an CSVN hồi Tháng Tư, 2014. Bà Cấn Thị Thêu và chồng, bà Nguyễn Thị Tâm đều bị vu cho tội “gây rối trật tự công cộng…” và phải đi tù. Bà Thêu bị 15 tháng tù trong khi bà Tâm chỉ bị hơn 5 tháng tù.

Từ những dân oan ở Dương Nội, họ trở thành những người đấu tranh nhân quyền, dân chủ vô cùng tích cực, tham gia các cuộc biểu tình chống nhà cầm quyền cướp đất, đòi tự do dân chủ, nhân quyền. Họ là những người đưa tin nhanh nhất qua Facebook về cuộc đấu tranh của dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chống lại vụ cưỡng chế tập thể dẫn đến cuộc đàn áp đẫm máu sáng sớm 9 Tháng Giêng, 2020.

Vụ lực lượng công an, cảnh sát cơ động CSVN ước lượng hơn 3,000 người tấn công xã Đồng Tâm, giết cụ Lê Đình Kình, người đứng đầu chống đối, và cái chết cháy của ba sĩ quan công an gây rúng động dư luận trong và ngoài nước.

Sau khi tòa án CSVN tại Hà Nội kết án tử hình hai người con cụ Kình là các ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức, còn con ông Công là Lê Đình Doanh thì bị án chung thân ngày 14 Tháng Chín, 2020, cơ quan Chống Tra Tấn và Bắt Giam Tùy Tiện thuộc Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hai tháng sau gửi văn thư chất vấn nhà cầm quyền CSVN về việc bắt giam các ông Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, bà Cấn Thị Thêu, bà Nguyễn Thị Tâm và bà Phạm Đoan Trang.

Bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư bị kết án mỗi người 8 năm tù ở Hòa Bình ngày 5 Tháng Năm, 2021, vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước.” (Hình: Facebook Trịnh Thị Thảo)

Đến gần cuối Tháng Hai, 2021, CSVN mới cho đại diện của họ ở Liên Hiệp Quốc gửi công hàm chống chế cho việc bắt giam năm người vừa kể: “Các cáo buộc được đưa ra trong Kháng Thư Chung (của Liên Hiệp Quốc) là không chính xác và không phản ánh bản chất của sự việc” và “không phải là do họ là những người bảo vệ nhân quyền hay vì họ thực hiện quyền tự do biểu đạt.”

Công hàm CSVN còn khoe rằng “Việc bắt giữ và điều tra đã được tiến hành tuân thủ các thủ tục tố tụng và theo quy định của pháp luật Việt Nam, và tôn trọng đầy đủ quyền lợi của các bị cáo,” trái ngược với sự thật.

Họ không được tiếp xúc với luật sư cũng như gặp mặt thân nhân, gia đình. Ông Trịnh Bá Tư đã tuyệt thực trong nhà giam còn ông Trịnh Bá Phương đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần như một cách trừng phạt cho thái độ bất khuất trước cường quyền bạo lực của công an CSVN.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế đều lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho họ nhưng CSVN luôn luôn tảng lờ, coi như không biết.

Khi thông tin về vụ án của ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, Luật Sư Lê Văn Luân đồng thời cũng công bố phóng ảnh thông báo của tòa án CSVN tại Hà Nội cấp quyền bào chữa cho bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Tư trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới sau khi họ kháng án. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT