TOKYO, Nhật (NV) – Vào ngày cuối cùng của Thế Vận Hội Tokyo 2020, đội tuyển bóng chuyền nữ Hoa Kỳ đã làm được điều đầu tiên trong lịch sử là giành huy chương vàng Olympic, theo NPR.
Đội tuyển nữ Mỹ đánh bại Brazil trong trận chung kết bóng chuyền tại sân Ariake Arena, Tokyo, với tỷ số 3-0 (25-21, 25-20, 25-14).

Cô Jordan Larson, ba lần tham gia đội tuyển Olympic Mỹ, đã tung ra cú đập mãnh liệt, ghi điểm quyết định 25-14 trong trận chung kết gặp Brazil.
Các nữ tuyển thủ Mỹ nước mắt ràn rụa mừng rỡ quỳ xuống ôm nhau trên sàn đấu mừng chiến thắng Olympic mà bao nhiêu thế hệ trước chưa giành được. (Link video: https://twitter.com/NBCOlympics/status/1424249491654316035 ).
“Tôi vẫn còn bàng hoàng, chấn động trước niềm vui chiến thắng này. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế trong suốt sự nghiệp thể thao của mình,” Larson chia sẻ.
“Tôi không phải là một người dễ xúc động. Nhưng sự xúc động ngày hôm nay khơi dậy những gì tốt nhất trong tôi.”
Cô Larson, người cùng đội tuyển Mỹ giành huy chương bạc năm 2012 và huy chương đồng năm 2016.

Môn bóng chuyền được đưa vào nội dung thi đấu Olympic từ năm 1964.
Đây là huy chương vàng đầu tiên và cũng là huy chương Olympic thứ sáu mà đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ đoạt được cho đến nay, thành tích trước đó bao gồm ba bạc và hai đồng.
Chiến thắng tại Tokyo Olympics 2020 đưa ông Karch Kiraly, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ, ngang bằng thành tích với ông Lang Ping, Trung Quốc, là người giành huy chương vàng Olympic trong vai trò một cầu thủ và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.
Ông Kiraly giành huy chương vàng Olympic môn bóng chuyền trong nhà khi thi đấu trong đội tuyển nam Hoa Kỳ năm 1984 và 1988.
Chưa hết, huấn luyện viên Kiraly còn giành huy chương vàng bóng chuyền trên cát năm 1996. (MPL) [kn]



























































































