Sài Gòn xin trung ương nuôi ‘hơn 4.7 triệu người khó khăn’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sài Gòn vừa “kiến nghị” chính phủ CSVN giúp một số tiền lớn và gạo để nuôi 4.7 triệu người gặp khó khăn vì COVID-19.

Báo VNExpress hôm Thứ Ba, 17 Tháng Tám, dẫn nội dung một văn bản cùng ngày của chính quyền thành phố gửi “chính phủ và các bộ Tài Chính, Lao Động-Thương Binh-Xã Hội” xin được cấp “gần 28,000 tỷ đồng (khoảng $1.2 tỷ) và 142,200 tấn gạo giúp hơn 4.7 triệu người khó khăn do ảnh hưởng COVID-19.”

Người dân khu trọ ở ấp Đông 1, Thới Tam Thôn (Hóc Môn) bị phong tỏa, xếp hàng nhận thực phẩm từ nhà hảo tâm. (Hình: VNExpress)

Dân số toàn thành phố theo thống kê năm 2019 là tròm trèm 9 triệu người, nay một số bản tin trong nước nói đã vượt quá 9 triệu. Số người mà chính quyền thành phố nêu ra cần được giúp đỡ vừa kể trên, như vậy, chiếm quá nửa cư dân toàn thành phố.

Báo chí nhà nước hồi Tháng Năm vừa qua nói Sài Gòn đóng góp gần một phần ba ngân sách nhà nước năm 2020. Suốt nhiều năm qua, kinh tế phồn thịnh mọi mặt của địa phương này là con bò sữa nuôi sống chế độ, trong khi đa số các tỉnh khác thu không đủ chi, chính phủ phải bơm thêm tiền để nuôi guồng máy đảng và nhà nước.

Số tiền và số gạo mà chính quyền thành phố vừa yêu cầu trung ương cấp phát nhiều hơn cả số tiền Hà Nội chi để đối phó với tác hại từ đại dịch COVID-19 trên cả nước. Từ một địa phương nuôi sống chế độ, nơi đây cầu cứu trợ cấp chứng tỏ tình hình bi đát ngoài khả năng chống đỡ hay cầm cự.

Ngày 1 Tháng Bảy, 2021, chính phủ ra “Nghị Quyết 68/NQ-CP” về “một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.” Đến ngày 15 Tháng Bảy, Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội CSVN nói số tiền hỗ trợ đó là khoảng 26,000 tỷ đồng (khoảng $1.18 tỷ) cho cả người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Người dân nhận lương thực tại điểm từ thiện ở quận 1. (Hình: VNExpress)

Từ khi chính quyền thành phố ra lệnh phong tỏa toàn diện để chống dịch, các nhà thờ Công Giáo, các chùa Phật Giáo, các cá nhân và nhóm tư nhân từ thiện tự phát, đã phát gạo và các loại rau, đậu, thực phẩm cho người nghèo và các người cần được giúp đỡ. Họ bị thất nghiệp và bị buộc ngồi trong nhà trong khi không có tiền và đồ ăn dự trữ.

Ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy, được báo Dân Việt hôm Thứ Hai, 16 Tháng Tám, thuật lời nhìn nhận: “Hàng trăm nghìn người rời thành phố về quê, trong đó có lý do cuộc sống thiếu thốn trăm bề, không biết tương lai thế nào.”

Hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Tám, Sài Gòn loan báo bắt đầu từ ngày Thứ Hai, thành phố tiếp tục thêm một tháng “giãn cách xã hội” mà “ai ở đâu thì ở đó” nhằm đối phó với đại dịch đang lây lan nghiêm trọng nhất nước. Dân chúng, những người tới đây làm thuê sống qua ngày hoảng hồn bồng bế nhau bỏ chạy về quê, bất chấp lệnh “ai ở đâu thì ở đó” để chống dịch. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT