Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Từ người đọc truyện tranh đến khán giả xem phim, hầu như ai cũng thích anh hùng Batman, thường gọi là Người Dơi, của hãng truyện tranh DC. Nhân vật này là một con người bình thường, không hề có sức mạnh đặc biệt như nhiều anh hùng khác.

Batman từng được biến thành nhiều phim người đóng thành công. Không chỉ vậy, trong nhiều thập niên, nhân vật này từng xuất hiện trong không biết bao nhiêu phim hoạt họa, từ phim nhiều tập đến phim trên màn ảnh lớn.
Về phần phim hoạt họa, nhiều khán giả cho rằng các phim dựa theo truyện tranh của DC rất thành công, nhất là năm tác phẩm về Batman của thập niên 2010.
Batman: Under the Red Hood
Dựa theo truyện tranh cùng tên, “Batman: Under the Red Hood” của năm 2010 là một phim hoạt họa luôn được nhắc đến khi nói đến phim về Batman, và phần lớn nhờ vào diễn xuất chuyển âm tuyệt vời.
Nhắc đến Batman thì ai cũng nghĩ đến học trò và người đồng hành trong nhiều nguy hiểm là Robin. Tuy nhiên, những nhân vật từng làm Robin trưởng thành và bỏ đi, khiến Batman phải tìm một Robin mới.
“Batman: Under the Red Hood” nói về câu chuyện giữa Batman và Robin đời thứ hai, có tên thật là Jason Todd. Anh Todd là một người nóng tính, không hề sợ nguy hiểm, khiến Batman nhiều lần cảnh cáo.
Vì vậy, anh bị Joker, kình địch của Batman, lừa và giết chết. Sau đó, anh được Hội Sát Thủ hồi sinh bằng hồ nước ma thuật, và quyết định trở lại thành phố Gotham để giết hết tội phạm. Anh cho rằng mình từng mất mạng vì Batman không bao giờ chịu giết kẻ ác, nên họ vẫn lộng hành, nhất là nhân vật Joker.
Với chiếc mũ màu đỏ đặc trưng, Jason Todd tự gọi mình là Red Hood, và tìm mọi cách để điều khiển thành phố Gotham, sẵn sàng đối đầu với Batman, người anh từng coi như cha.
Các diễn viên của “Batman: Under the Red Hood” gồm có Bruce Greenwood trong vai Batman, Jensen Ackles trong vai Jason Todd/Red Hood, John DiMaggio trong vai Joker, và Neil Patrick Harris trong vai Nightwing, người từng làm Robin đầu tiên.
Với nét vẽ đầy cảm xúc và chuyển âm tuyệt vời của các diễn viên, mọi cảnh của “Batman: Under the Red Hood” đều để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả, và sau 11 năm vẫn được coi là một phim hoạt họa về Batman tiêu biểu nhất.
Batman: Year One
Phim hoạt họa “Batman: Year One” của năm 2011 đưa khán giả vào nguồn gốc của nhân vât Batman và nội tâm của nhân vật này.
Batman, tên thật là Bruce Wayne, là con trai của tỷ phú Thomas và Martha Wayne. Khi còn nhỏ tuổi, anh phải chứng kiến cái chết của cha mẹ mình khi bị kẻ cướp tấn công, và điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của anh rất nhiều.
Anh Bruce sau đó rời khỏi thành phố Gotham 12 năm để đến nhiều quốc gia khác và tập luyện rất nhiều để giúp quê nhà không còn tội phạm nữa. Khi trở về Gotham, anh đi thăm dò nhiều nơi, và nghĩ mình chưa sẵn sàng để đối đầu với tội phạm trong thành phố.
Sau một số biến cố, anh bị thương và đang nghỉ ngơi ở nhà thì thấy một con dơi bay vào. Từ đó, anh quyết định mặc trang phục dơi, tự gọi mình là Batman để đối đầu với tội phạm.
Tác phẩm được gọi là “Year One” vì nói về những ngày đầu tiên của nhân vật Batman, còn vụng về nhiều thứ, và chưa có sự lạnh lùng quen thuộc của nhân vật này.
Phim hoạt họa này còn nói về nguồn gốc của một nhân vật được yêu thích khác là thanh tra James Gordon của Sở Cảnh Sát Gotham. Trong phim, ông cùng người vợ mang thai mới dọn đến Gotham, và ông quyết định sẽ biến thành phố thành một nơi an toàn cho gia đình.
Hai diễn viên gạo cội chuyển âm cho hai vai chính của phim hoạt họa này là tài tử Ben McKenzie trong vai Batman và Bryan Cranston trong vai James Gordon.

Son of Batman
Dựa theo truyện tranh của năm 2006, phim hoạt họa “Son of Batman” của năm 2014 nói về Batman và Robin đời thứ tư, Damian Wayne.
Nhân vật Damian Wayne là con trai ruột của Batman, tên thật là Bruce Wayne. Khi còn trẻ, ông Bruce từng là người tình của Talia Al Ghul, con gái của người thống lĩnh Hội Sát Thủ, và bị cô chuốc rượu để quan hệ tình dục, từ đó sinh ra Damian.
Trong nhiều năm, ông Bruce không hề biết mình có con trai, đến khi Hội Sát Thủ bị tấn công ông mới biết. Sau khi chạy thoát, cô Talia giao cậu bé Damian cho ông Bruce, và nhờ ông nuôi dạy, cũng như bảo vệ con trai.
Tuy nhiên, cậu bé Damian lớn lên trong Hội Sát Thủ và được đào tạo giết người từ nhỏ. Khi làm nhiều nhiệm vụ với cha mình, Damian luôn tìm cách giết đối thủ, khiến ông Bruce phải ngăn cản và liên tục dạy con trai châm ngôn “công lý, không thù hận.”
Damian phải chọn giữa làm theo chỉ dạy của cha để trở thành Robin hay tiếp tục lối sống đẫm máu của sát thủ.
Damian Wayne là một nhân vật rất được ưa thích, và được đưa lên màn ảnh lớn rất thành công trong “Son of Batman.”

The Dark Knight Returns Part 1
Tuy không chiếu ngoài rạp, nhưng “The Dark Knight Returns” của năm 2012 và 2013 được coi là một tuyệt phẩm của phim hoạt họa Batman, từ cốt truyện đến nét vẽ, âm thanh và diễn xuất đều tuyệt vời.
Sau cái chết của Robin thứ hai là Jason Todd, ông Bruce Wayne quyết định không làm người hùng Batman nữa. Một thập niên sau đó là năm 1986, thành phố Gotham bị băng đảng Mutants tàn phá vì cảnh sát không giữ trật tự được nữa.
Ông Bruce đến nay 55 tuổi, quyết định trở thành Batman lần nữa sau khi nghe nhiều tin tức về những trùm tội phạm như Harvey Dent và Joker. Tuy nhiên, tuổi tác làm thân thể ông không còn khỏe mạnh như lúc còn trẻ nữa, và gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với kẻ ác.
Trong phần một của “The Dark Knight Returns,” Batman phải đối đầu với Harvey Dent và phải đánh bại trùm băng đảng Mutants để giành lại thành phố Gotham.

The Dark Knight Returns Part 2
Phần hai của “The Dark Knight Returns” còn gay cấn và hấp dẫn hơn phần một vì Batman phải đối đầu với kình địch Joker và anh hùng Superman.
Trước khi đối đầu với Superman, ông Bruce phải giải quyết mối thù lâu năm với kình địch Joker, đang lộng hành ở thành phố Gotham, khiến ông suýt chết và phải phá vỡ lời thề không bao giờ giết người.
Phần hai cho khán giả biết chính phủ của nhiều quốc gia không muốn các siêu anh hùng làm việc độc lập và muốn điều khiển họ. Một trong những anh hùng sẵn sàng làm việc cho chính phủ là Superman, người bạn lâu năm của Batman.
Khán giả từng thất vọng với phim người đóng “Batman v Superman: Dawn of Justice” của năm 2016 vì không thể hiện được trận đấu giữa Batman và Superman, tuy lấy nhiều cảm hứng phim hoạt họa “The Dark Knight Returns.” Vì vậy, họ luôn tìm lại phim hoạt họa đó.
Batman phải mặc bộ áo giáp người máy và dùng chất Kryptonite để tìm cách hạ gục Superman. Trận đấu giữa hai anh hùng đầy trong phim hoạt họa vừa đầy cảm xúc, vừa cho thấy lập trường hoàn toàn khác nhau của hai nhân vật.
Từng nét vẽ, từng lời thoại và từng cảnh đánh nhau đều làm khán giả nhớ mãi. Chính vì vậy, cả hai phần “The Dark Knight Returns” vẫn được coi là phim hoạt họa về Batman hay nhất, khó phim nào qua được. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
















































































