Rùng mình với những phim kinh dị Á Châu của thập niên 2010

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Những năm gần đây, điện ảnh của các nước Á Châu được nhiều khán giả khắp thế giới tìm xem. Trong đó, một thể loại phim mà Á Châu thường làm và hay hơn Hoa Kỳ là phim kinh dị.

Một cảnh trong phim “Impetigore.” (Hình: sundance.org)

Các phim kinh dị Á Châu nói về niềm tin vào thế giới bên kia, hay dùng những giây phút đầy sợ hãi để nói về những vấn đề tâm lý hay những vấn đề trong xã hội. Điều đó tạo sự khác biệt rõ rệt so với phim kinh dị Mỹ.

Từ phim ma đến phim về xác chết biết đi (zombie) hay phim kinh dị tâm lý, điện ảnh Á Châu sản xuất nhiều tác phẩm rất đáng xem trong thập niên 2010. Dưới đây là năm phim phải xem để cảm nhận sự sợ hãi, hồi hộp từng giây phút.

Impetigore

Khi nói đến điện ảnh Á Châu, hầu như không ai nghĩ đến phim Indonesia. Tuy vậy, quốc gia này có một số phim kinh dị hay, trong đó có “Impetigore” sản xuất năm 2019.

Tựa tiếng Indonesia của phim là “Perempuan Tanah Jahanam” có nghĩa là “người phụ nữ của vùng đất bị nguyền rủa,” và nội dung phim nói về một lời nguyền.

Vai chính của “Impetigore” là cô Maya. Cô đang rất cần tiền, và bỗng dưng phát hiện mình là người kế thừa một ngôi nhà lớn tại quê của tổ tiên là vùng hẻo lánh Harjosari.

Trước đó, cô và người bạn Dini bị một người cầm dao rựa tấn công khi làm việc thu phí cầu đường vào ban đêm. Người đó nói mình đến từ Harjosari và gọi cô Maya bằng tên khác là Rahayu. Cô Maya cùng Dini đến vùng hẻo lánh đó để quan sát ngôi nhà của tổ tiên, và hy vọng có thể bán lấy tiền trang trải nhiều thứ khác.

Tuy nhiên, những người sống ở Harjosari muốn giết cô để phá vỡ một lời nguyền làm họ đau khổ trong nhiều năm.

Qua sự dẫn dắt rất khéo léo của đạo diễn Joko Anwar, “Impetigore” làm khán giả sợ hãi.

Nhiều phim kinh dị thường có những cảnh ma hay quái vật xuất hiện ngay trước mặt khán giả, làm họ giật mình. Trong khi đó, “Impetigore” sử dụng cốt truyện rất tài tình để làm khán giả sợ từ từ, không giật mình như những phim “rẻ tiền.”

Khán giả luôn căng thẳng vì “thấm” nỗi sợ mọi thứ chung quanh như các nhân vật trong phim, và không thể nào quên được những cảnh rùng rợn.

Nhóm thám hiểm bệnh viện tâm thần Gonjiam trong “Gonjiam: Haunted Asylum.” (Hình: pacificties.org)

Gonjiam: Haunted Asylum

Nếu thích thể loại phim kinh dị làm theo kiểu những thước phim do người thường quay như “The Blair Witch Project” của Mỹ, khán giả không thể bỏ qua “Gonjiam: Haunted Asylum” của Nam Hàn, công chiếu năm 2018.

Thể loại phim kinh dị này cho khán giả quan sát mọi thứ đang diễn ra qua máy quay phim các nhân vật đang cầm hay máy quay đặt trong nhà, và có những phim thành công như “The Blair Witch Project” hay “Paranormal Activity.”

Nhiều phim bắt chước cách làm của hai dòng phim nói trên, nhưng không thành công. Tuy vậy, đạo diễn Jung Bum-shik và nhà quay phim Yoon Byung-ho có ý tưởng rõ ràng, và họ biết cách làm khán giả sợ hãi.

“Gonjiam: Haunted Asylum” mở đầu với cảnh hai thiếu niên quay phim cảnh họ thám hiểm một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang, có tên Gonjiam. Nhiều người đồn giám đốc bệnh viện giết hết bệnh nhân, sau đó biến mất.

Hai thiếu niên đi đến phòng chăm sóc đặc biệt số 402, nhưng trước giờ chưa ai mở cửa được căn phòng đó. Họ đang tìm cách mở cửa thì nghe tiếng một quả banh bóng bàn rớt xuống sàn nhà, và bỗng dưng tắt máy quay phim sau khi thấy một gương mặt ma quái hiện ra.

Nghe tin hai thiếu niên mất tích, anh Ha-Joon gọi một nhóm sáu người để thám hiểm bệnh viện Gonjiam để làm trang YouTube của mình nổi tiếng. Tuy nhiên, anh và năm người kia không biết mình sẽ trải qua những nguy hiểm gì khi vào bệnh viện này.

Mọi cảnh trong phim đều tối tăm, luôn làm khán giả hồi hộp vì không biết các nhân vật sẽ nhìn thấy gì trong bóng tối. Không chỉ vậy, vì dùng bối cảnh là bệnh viện tâm thần, những cảnh có nhiều ánh sáng cũng không kém rùng rợn.

Tác phẩm này dựa theo bệnh viện tâm thần Gonjiam có thật ở Gwangju, Nam Hàn. Đó là một trong những địa điểm rùng rợn nhất của Nam Hàn, còn được đài CNN bình chọn là một trong bảy nơi ghê sợ nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, “Gonjiam: Haunted Asylum” được quay trong một trung học ở Busan, nhưng được đội ngũ sản xuất dàn dựng gần như giống hệt bệnh viện có thật.

Cảnh hai vai chính đối mặt trong “Killers” do Nhật và Indonesia sản xuất. (Hình: chlotrudis.org)

Killers

Tác phẩm Killers của năm 2014 là sự kết hợp tài tình của điện ảnh Nhật và Indonesia, và làm khán giả hồi hộp từng giây phút.

Phim có hai nhân vật chính ở hai quốc gia khác nhau là Nomura Shuhei ở Nhật, và Bayu Aditya ở Indonesia.

Anh Nomura là một người thành đạt ở Nhật, có địa vị cao, có sức lôi cuốn, và được nhiều người quý mến. Tuy nhiên, anh có một bí mật u tối là giết người, và chiếu cảnh mình giết các nạn nhân trên mạng cho ai cũng xem được, và điều đó làm anh tự hào về bản thân hơn.

Anh Bayu là một ký giả đầy tham vọng ở Indonesia, và luôn muốn vạch trần những bí mật của chính trị gia Dharma. Điều đó làm hôn nhân của anh tan vỡ, và sự nghiệp của anh cũng đi xuống.

Khi đang gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, anh Bayu xem một video giết người của anh Nomura, và phát hiện được một cá tính mới trong bản thân mình. Video đó cho anh ý tưởng thành một kẻ giết người hàng loạt, và anh cũng đăng những đoạn phim mình giết người lên mạng cho thế giới xem.

Sau đó, hai nhân vật chính kết nối với nhau qua mạng, và “thi” giết người để xem ai nổi tiếng hơn, và đến một lúc phải đối mặt để chấm dứt trò chơi đẫm máu đó.

Những người dẫn dắt “Killers” là anh em nhà Mo, gồm có Timo Tjahjanto và Kimo Stamboel, vừa làm đạo diễn và viết kịch bản. Hai người này được coi là bậc thầy phim kinh dị của Indonesia, và họ làm khán giả hồi hộp từng giây phút khi xem “Killers.”

Ông Seok-woo bồng con gái Su-an bỏ chạy cùng các nhân vật khác trong “Train to Busan.” (Hình: themoviedb.org)

Train to Busan

“Train to Busan” của năm 2016 là một tác phẩm không thể nào bỏ qua khi nhắc đến phim kinh dị Nam Hàn, và có thể nói đây là một trong những phim thành công nhất của quốc gia này. Đạo diễn Yeon Sang-ho đã góp phần lớn cho thế giới thấy được khả năng của điện ảnh Nam Hàn trong tác phẩm.

Có thể nói rất ít phim zombie qua được tác phẩm này. Tuy thế giới có không biết bao nhiêu phim về thể loại này, nhưng “Train to Busan” vẫn có nhiều yếu tố mới mẻ và đầy cảm xúc.

Phim nói về ông Seok-woo, một người cha mãi lo làm việc, phải đưa cô con gái nhỏ Su-an đến nhà vợ cũ ở Busan. Trong khi đó, một dịch bệnh bí ẩn lan tràn khắp Nam Hàn, làm nhiều người biến thành xác chết biết đi. Người bình thường chỉ cần bị cắn là biến thành zombie.

Khi đang trên xe lửa đến Busan, một người bị nhiễm bệnh lẻn vào xe trước khi khởi hành, sau đó bắt đầu cắn người khác và lây nhiễm dịch bệnh ra. Những người chưa bị cắn phải tìm cách bảo vệ bản thân mình và gia đình.

Trong lúc chạy trốn trên xe lửa, hai cha con ông Seok-woo gặp ông Sang-hwa, một người vạm vỡ đi cùng người vợ đang mang thai. Hai người cha hợp tác để vượt qua nhiều nguy hiểm.

“Train to Busan” là một phim zombie đầy cảm xúc, cho khán giả thấy được bản chất của con người trong những lúc nguy hiểm, cũng như sự hy sinh của những người cha.

Một điểm làm phim thành công là lúc nào các nhân vật cũng ở trong những môi trường chật hẹp, không biết mình sẽ bị tấn công ở đâu. Điều đó làm khán giả luôn hồi hộp và tập trung vào màn ảnh hơn.

Cảnh hai chị em vai chính ôm nhau trong “Two Sisters” của Malaysia. (Hình: imdb.org)

Two Sisters

Phim kinh dị tâm lý “Two Sisters” của Malaysia công chiếu năm 2019, cho khán giả thấy được nhiều lúc con người đáng sợ hơn quái vật hay ma quỷ.

Nhân vật chính của phim là cô Mei Yue và người chị Mei Xi. Cô Mei Yue bị bệnh tâm thần và phải nhập viện.

“Two Sisters” bắt đầu với cảnh hai chị em được đoàn tụ khi cô Mei Yue xuất viện, và về nhà để chị chăm sóc. Tuy nhiên khi về đến nhà, cô thấy được nhiều thứ ma quái trong nhà, và không biết những thứ đó là thật hay chỉ trong tâm lý của mình thôi.

Hai chị em không biết căn nhà cũ của gia đình có bị ma ám hay không, và sau đó phát hiện một bí mật kinh khủng.

Những cảnh rùng rợn trong “Two Sisters” hầu như là những cảnh quan hệ chị em bất thường, và những xung đột giữa con người, ít sử dụng những thế lực siêu nhiên để hù khán giả.

Với diễn tiến chậm, tác phẩm này luôn làm khán giả rùng mình vì không biết điều gì sẽ xảy ra với hai chị em Mei Yue và Mei Xi.

“Two Sisters” cho khán giả thấy được suy nghĩ và nội tâm của con người nhiều khi rùng rợn hơn những thế lực siêu nhiên trong bóng tối.

Phim còn được dàn dựng rất kỹ trong từng cảnh, từ không gian đến ánh sáng đều góp phần cho sự sợ hãi của khán giả. [qd]

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT